Đám cưới giữa tiếng còi báo động ở miền đông Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/06/2022 19:48:40 +07:00
(VTC News) -

Đám cưới của đôi trẻ Ukraine được cử hành khi tiếng còi báo động không kích kêu lên inh ỏi giữa tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine ngày một khốc liệt.

Hai đôi trẻ chỉ mới gặp nhau vài tháng trước khi họ phục vụ trong quân đội Ukraine. Tuần này, họ cùng tổ chức đám cưới tại thị trấn Druzhkivka (miền đông Ukraine), cách mặt trận nơi diễn ra giao tranh giữa Nga và Ukraine 40 km. 

Khi mặt trời ló dạng, những người lính cầm trên tay bó hoa tới chung vui với hai đôi vợ chồng trẻ. Nữ binh sỹ Khrystyna Lyuta, một trong hai cô dâu mặc quân phục và áo đỏ thêu hoa truyền thống của người Ukraine.

"Tôi đã quen với bộ quân phục này", cô gái 23 tuổi chia sẻ. 

Hai tháng trước, Lyuta gặp chồng mình là Volodymyr Mykhalchuk, 28 tuổi. Họ cùng sống ở vùng Vinnytska, cách nhau chỉ 5 km nhưng có thể đã không bao giờ gặp nhau nếu chiến sự không nổ ra.

Đám cưới giữa tiếng còi báo động ở miền đông Ukraine - 1

Đám cưới của 2 đôi trẻ ở Ukraine. (Ảnh: Getty Images).

"Chiến tranh là chiến tranh, nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Đây không phải là quyết định vội vàng. Cái chính là chúng tôi yêu nhau và muốn ở bên nhau", Lyuta nói về quyết định kết hôn của mình. 

Một cô dâu khác là Kristina, 23 tuổi, làm việc trong lực lượng thông tin chọn chiếc váy dài trắng truyền thống thêu họa tiết dân gian trong đám cưới với lính bắn tỉa Vitaliy Orlich, 23 tuổi.

"Tôi tin việc kết hôn tạo dựng gia đình không quan trọng ở đâu hay diễn ra như thế nào", Kristina cho biết. 

Hai chú rể đều mặc quân phục. Sau đám cưới, cả hai đôi đều phải trở lại tiền tuyến. 

Gia đình của cả hai cặp trên đều không thể tới dự ngày vui họ. Kristina chia sẻ, chồng cô đã nói chuyện với mẹ vợ trên mạng và "bà gọi anh ấy là con trai".

Lễ cưới của hai cặp vợ chồng trẻ diễn ra trước văn phòng đăng ký kết hôn đã đóng cửa vì chiến sự. Con phố cạnh đó vắng lặng, không có mấy phương tiện qua lại. Các bao cát chất đống trước cửa sổ các quán cà phê và cửa hàng. Họ cùng trải qua các nghi thức truyền thống như bước lên khăn thêu tượng trưng cho sự chung thủy.

Đám cưới giữa tiếng còi báo động ở miền đông Ukraine - 2

Lễ cưới của hai cặp vợ chồng trẻ được tổ chức ngay trước văn phòng đăng ký kết hôn địa phương đã đóng cửa vì chiến sự.

Hai đôi trẻ đều là thành viên Lữ đoàn cơ giới số 14. "Đây là cuộc hôn nhân đầu tiên của lữ đoàn trong thời chiến", linh mục Yuriy Zdebskiy cho biết. 

Chỉ huy lữ đoàn Oleksandr Okhrimenko cũng tham gia các lễ cưới. Ông cho biết địa điểm tổ chức đám cưới được chọn chủ yếu vì lý do an ninh.

Vài giờ sau sau lễ cưới, tiếng pháo kích vang lên kèm theo khói khi giao tranh xảy ra gần Bakhmut. Dù nằm ở khu vực hẻo lánh, Druzhkivka cũng phải chứng kiến hàng loạt cuộc pháo kích từ đầu tháng. 

Trong đám cưới của 2 cặp đôi, tiếng còi báo động không kích vang lên 3 lần. Nhưng không ai trong số những người tham dự tỏ ra bất ngờ. 

Nhiều người dân địa phương đã quen với cảnh bom rơi đạn lạc giờ đây phớt lờ cảnh báo. Họ chỉ tới nơi trú ẩn trừ khi có mối đe dọa rõ ràng. 

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn