Đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết 'Ông tướng tình báo và hai bà vợ' qua đời

Sao ViệtThứ Sáu, 21/07/2023 07:30:57 +07:00

Đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết qua đời ngày 20/7, ông được đánh giá là người dành cả cuộc đời để viết, cho tới những năm cuối đời, ông vẫn miệt mài sáng tác.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - thông báo đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết qua đời sáng 20/7. Ông hưởng thọ 95 tuổi.

"Nhà văn Nguyễn Trần Thiết là người tôi nghĩ chỉ có hai hành động chính trong suốt cuộc đời mình. Một là ngước mắt lên để nhìn cuộc sống, hai là cúi xuống để viết. Ông không chỉ là một nhà văn mà ông là một người chép sử. Trong văn của ông chứa đựng sự thật nhiều sự kiện quan trọng của đất nước mà ông tham dự và nhiều nhân vật đặc biệt của lịch sử mà ông tiếp xúc", nhà văn Nguyễn Quang Thiều viết.

Nhà văn Nguyễn Trần Thiết là sĩ quan quân đội từ năm 1949 cho đến khi về hưu vào năm 1989. Nhập ngũ trong vai anh lính Cụ Hồ, ông trực tiếp cầm giáo mác công đồn diệt giặc. Lặn lội trong gian khó, vào sinh ra tử trong máu lửa chiến tranh, ông trải qua nhiều vị trí từ tiểu đội trưởng, trung đội trưởng tới đại đội trưởng.

Sau này nhờ năng khiếu viết, được điều về làm phóng viên báo Quân đội nhân dân, ông tham gia hầu hết chiến dịch lớn từ thời đánh Pháp đến đánh Mỹ. Ông đeo hàm đại tá, nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.

Đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết 'Ông tướng tình báo và hai bà vợ' qua đời - 1

Nhà văn, đại tá Nguyễn Trần Thiết viết không ngừng nghỉ, cho tới những năm cuối đời.

Nhà văn Nguyễn Trần Thiết ham mê làm việc, đi và viết. Không qua trường lớp đào tạo nghiệp vụ nhưng nhờ sự thông minh lại cần cù, chịu khó, có mặt ở những mặt trận, thời khắc lịch sử như Điện Biên Phủ (1954), Đường 9 - Nam Lào (1971), trong Phái đoàn Liên hợp quân sự 4 bên, hai lần ở trại Davis (1973 và 1975), trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, chứng kiến chính quyền ngụy Sài Gòn đầu hàng ngày 30/4/1975.

Ông cũng là người đầu tiên hỏi cung Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu… Với vốn sống phong phú, ông giàu tư liệu để xây dựng tác phẩm. Trong sự nghiệp gần 60 năm làm báo, viết văn, ông đã có 97 đầu sách được in. Một số tác phẩm được chuyển thể thành kịch bản điện ảnh, dựng phim phát sóng nhiều tập.

 Ông là chủ nhân nhiều tác phẩm như Chiến công thầm lặng, Gia đình biệt động, Kẻ cuồng vọng mang mật kế Z, Viên chuẩn tướng, Mặt trận không tiếng súng, Truy tìm ổ quỷ, Hành trình đồng đô la, Theo bước chân thần tốc, Cơn lốc Trường Sơn, Dương Văn Minh - tổng thống cuối cùng...

Đại tá, nhà văn Nguyễn Trần Thiết 'Ông tướng tình báo và hai bà vợ' qua đời - 2

Bộ phim "Vị tướng tình báo và hai bà vợ" lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Ông tướng tình báo và hai bà vợ" của nhà văn Nguyễn Trần Thiết.

Trong đó, tiểu thuyết Ông tướng tình báo và hai bà vợ được đạo diễn NSƯT Bùi Cường dựng thành phim, đoạt Huy chương Vàng trong Liên hoan phim truyền hình toàn quốc.

Cuốn tiểu thuyết thứ 93 của nhà văn Nguyễn Trần Thiết Dương Văn Minh - tổng thống cuối cùng được tái bản nhiều lần, được giới thiệu ở Anh, Mỹ, Pháp và đang được dựng phim với qui mô cả trăm tập.

Năm 2000, ông bị một trận tai biến mạch máu não, đột quỵ, phải cấp cứu và điều trị dài ngày. Tuy nhiên, ông vẫn miệt mài sáng tác, ở tuổi 80 ông không ngừng sáng tác, ra mắt các tác phẩm mới. Tiểu thuyết Ông tướng tình báo và hai bà vợ của nhà văn Nguyễn Trần Thiết ra mắt, được đón nhận nồng nhiệt.

(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn