Cuộc đời bế tắc, đầy bi kịch của dàn diễn viên phim ‘Em còn nhớ hay em đã quên’

Sao ViệtThứ Hai, 18/09/2023 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Tài tử Lê Công Tuấn Anh, Nguyễn Huỳnh ra đi trong bi kịch, nữ diễn viên tái hiện một phần hình ảnh của Khánh Ly lại đánh mất mình trong hành trình tìm ánh hào quang.

Dựa trên những ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, bộ phim Em còn nhớ hay em đã quên mang lại cảm xúc nghẹn ngào về mối tình dang dở giữa một nhạc sĩ lãng du với hai cô người yêu trẻ đẹp và dịu hiền.

Đã 30 năm kể từ ngày Em còn nhớ hay em đã quên ra mắt nhưng những hình ảnh dàn diễn viên chính của phim vẫn luôn ở trong tâm trí khán giả. 

Ba diễn viên chính của bộ phim là Nguyễn Huỳnh, Lê Công Tuấn Anh và Hoàng Hồng Nhị đều có cuộc đời buồn, đầy bi kịch. Chính đạo diễn Nguyễn Hữu Phần đã thốt lên không ngờ số phận dàn diễn viên của phim lại khổ đau đến thế.

Lê Công Tuấn Anh kết thúc cuộc đời ở tuổi 29

Lê Công Tuấn Anh sinh năm 1967, là một trong những nam diễn viên nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Việt một thời. Thời điểm tham gia Em còn nhớ hay em đã quên, Lê Công Tuấn Anh đang là ngôi sao ăn khách. 

Thời đó, cát-sê của Lê Công Tuấn Anh đã rơi vào khoảng 30 triệu đồng/phim. Nhưng sau khi nghe đạo diễn Nguyễn Hữu Phần trình bày về vai diễn, Lê Công Tuấn Anh đã vui vẻ nhận lời đóng vai nam chính Quang Sơn (nhân vật ẩn dụ về Trịnh Công Sơn) với cát-sê chỉ 5 triệu đồng. Trong ký ức của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, Lê Công Tuấn Anh giản dị, hiền lành, gần gũi và sống rất tình cảm. 

“Chúng tôi yêu quý Lê Công Tuấn Anh vì cậu ấy hiền lành, chuyên nghiệp, chỉn chu và rất tình cảm. Mỗi lần ra Hà Nội đóng phim, cậu ấy đều đến nhà tôi ở. Chúng tôi trò chuyện, chia sẻ, tâm sự với nhau rất nhiều. Ở Lê Công Tuấn Anh là người nghệ sĩ đầy ắp nỗi cô đơn”, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần từng nhớ lại.

Cuộc đời bế tắc, đầy bi kịch của dàn diễn viên phim ‘Em còn nhớ hay em đã quên’ - 1
Lê Công Tuấn Anh trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên".

Lê Công Tuấn Anh trong phim "Em còn nhớ hay em đã quên".

Ngày 17/10/1996, showbiz chấn động bởi cái chết đột ngột của Lê Công Tuấn Anh. Anh bỏ lại tất cả khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Trong chương trình Ký ức vui vẻ, NSND Hồng Vân cho biết đám tang của nam nghệ sĩ có thể xem là lớn nhất lúc bấy giờ với hàng chục nghìn khán giả đến đưa tiễn. Khán giả xếp hàng dài trước cổng chùa Xá Lợi chỉ để chờ được vào thắp nhang và bày tỏ niềm thương tiếc của mình với thần tượng.

Bộ phim cuối cùng của Lê Công Tuấn Anh - cũng là phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần mang tên Ngọt ngào và man trá. Nam diễn viên ra đi khi bộ phim này còn đang phát sóng trên màn ảnh nhỏ năm 1997. Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chính là người đã viết và đọc điếu văn tại tang lễ của Lê Công Tuấn Anh.

Sự ra đi của Lê Công Tuấn Anh chính là mất mát to lớn đối với nền điện ảnh Việt Nam lúc bấy giờ.

Hoàng Hồng Nhị biến mất sau cám dỗ hào quang

Đảm nhận vai Huyền Mi (nhân vật ẩn dụ của Khánh Ly) là Hoàng Hồng Nhị. Đây là lần chạm ngõ đầu tiên và duy nhất của Hoàng Hồng Nhị, cũng là vai diễn đã làm thay đổi hoàn toàn số phận, cuộc đời cô.

Hoàng Hồng Nhị được mời tham gia phim Em còn nhớ hay em đã quên sau một hành trình dài đạo diễn không tìm được vai nữ chính. Thời điểm này Hoàng Hồng Nhị mới tốt nghiệp một trường nghệ thuật, đang làm việc tại nhà hàng ở Huế. 

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần kể, khi đến gặp, Hoàng Hồng Nhị đã có chồng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Giữ phép lịch sự, đạo diễn mời Hoàng Hồng Nhị nếu có thời gian ghé qua đoàn làm phim chơi. Ngày hôm sau, Hoàng Hồng Nhị đến với một ngoại hình hoàn toàn khác. Sau đó đạo diễn quyết định chọn cô cho vai diễn Huyền Mi. Càng quay, Hoàng Hồng Nhị diễn càng đạt. 

Sau 2 tháng quay phim, Hoàng Hồng Nhị như đã sống trong mơ. Cô nói với đạo diễn Nguyễn Hữu Phần được diễn xuất, được hát khiến cô như sống một cuộc đời khác – đó chính là cuộc đời cô mong có được.

Hoàng Hồng Nhị hoá thân xuất sắc trong bộ phim đầu tay.

Hoàng Hồng Nhị hoá thân xuất sắc trong bộ phim đầu tay.

Sau thành công của Em còn nhớ hay em đã quên, Hoàng Hồng Nhị quay về Huế sinh sống. Tuy nhiên, nỗi nhớ nghề, nhớ những ngày đóng phim và giấc mơ nghệ thuật khiến Hồng Nhị không thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống hôn nhân. Cô chia tay với chồng cũ và quyết định vào TP.HCM để tìm chân trời mới.

Tuy nhiên, Hồng Nhị lại không biết rằng cuộc sống phố thị ồn ào khác xa hoàn toàn với quê hương của mình. 

Trương Ngọc Ánh - bạn diễn trong phim Em còn nhớ hay em đã quên cho biết, cô từng gặp lại Hoàng Hồng Nhị một lần duy nhất sau bộ phim. Cô xót xa khi biết được cuộc hành trình đi tìm giấc mơ của đàn chị gặp nhiều cám dỗ.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần từng tiết lộ cuộc đời Hoàng Hồng Nhị rất buồn. Ông dù có cơ hội cũng không dám gặp lại Hoàng Hồng Nhị thêm lần nào nữa. Ông cảm thấy có lỗi vì đã đưa cô bước vào giấc mơ điện ảnh, để rồi không thể thoát ra.

Nguyễn Huỳnh qua đời sau những bi kịch

Sinh năm 1967, Nguyễn Huỳnh là một trong những lớp diễn viên đầu tiên tại trường Điện ảnh TP.HCM. Anh đến với điện ảnh từ năm 21 tuổi khi tham gia nhiều phim như Tình người kiếp rắn, Vầng trăng bị che khuất, Bóng đêm cuộc tình…

Nguyễn Huỳnh từng được xem là một trong những ngôi sao hàng đầu của thập niên 90, cùng thời với Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh... Thời ấy, người ta sẽ nghĩ ngay tới chàng diễn viên điển trai, hào hoa và lịch lãm mỗi khi nhắc tên anh.

Hình ảnh của Nguyễn Huỳnh trong phim.

Hình ảnh của Nguyễn Huỳnh trong phim.

Trong phim Em còn nhớ hay em đã quên, Nguyễn Huỳnh đóng vai Tuấn. Tuấn yêu Huyền Mi (Hoàng Hồng Nhị) và luôn lặng lẽ dõi theo cô. Đảm nhận vai thứ chính trong phim, Nguyễn Huỳnh khiến người xem không thể quên nhân vật không nhiều đất diễn nhưng lại quan trọng trong mạch phim. Anh hoàn thành xuất sắc khi vào vai người đàn ông lịch lãm, quyết tâm làm mọi điều để theo đuổi tình yêu của mình.

Sau thành công trong Em còn nhớ hay em đã quên, Nguyễn Huỳnh tiếp tục ghi dấu ấn với loạt vai diễn mà đặc biệt là vai Trường trong Giã từ dĩ vãng (năm 1995). Tuy nhiên cũng chính từ sau vai diễn này, cuộc đời của Nguyễn Huỳnh bắt đầu trở nên bi kịch khi vướng vào ma tuý. Sự nghiệp trượt dài, Nguyễn Huỳnh phải vào trại cai nghiện tới 2 lần. Trong thời gian anh ở trong trại cải tạo đã viết nhiều vở kịch ngắn và có cả kịch bản phim.

Diễn viên Nguyễn Huỳnh qua đời ở tuổi 42.

Diễn viên Nguyễn Huỳnh qua đời ở tuổi 42.

Trong trại giam, Nguyễn Huỳnh lại đón nhân tin dữ khi con trai 6 tuổi của anh cũng qua đời vì bệnh bại não. Những bi kịch chất chồng bi kịch khiến cho nam diễn viên một thời gục ngã.

Tháng 5/2009, Nguyễn Huỳnh qua đời sau cơn tai biến mạch máu não. Tang lễ của nam diễn viên khi ấy rất vắng vẻ, chỉ có một vài bạn bè đồng nghiệp khiến nhiều người đau lòng.

Trong đó chỉ có Quyền Linh, Trương Ngọc Ánh là 2 đồng nghiệp có mặt kịp thời tiễn đưa Nguyễn Huỳnh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn