Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm

Đời sốngThứ Tư, 04/08/2021 07:50:58 +07:00
(VTC News) -

Tranh thủ lúc các xe không qua lại, các chiến sĩ thay nhau vào ăn mì tôm chống đói, họ cùng động viên nhau cố gắng không để dịch tràn qua cửa ngõ Thủ đô.

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 1

22h, tại chốt kiểm soát số 01 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội), tranh thủ khi không có phương tiện đi lại qua đây, cán bộ chiến sĩ thay nhau vào pha mì tôm, luộc trứng để ăn tạm chống đói lúc đêm về.

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 2

Đồ ăn nhanh ở chốt tương đối phong phú, từ bánh kẹo, trứng đến mì tôm. Mỗi người tranh thủ vào ăn khoảng 15-20 phút lại thay cho đồng đội đang gác bên ngoài.

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 3

Chia sẻ với VTC News, Thiếu tá Nguyễn Tuấn Cường - Tổ trưởng ca trực chốt 01 cho biết: "Cấp trên luôn quan tâm về cơ sở vật chất. Tuy trước mắt vẫn còn nhiều những khó khăn, chúng tôi phải cùng nhau khắc phục, đảm bảo an toàn một cách tốt nhất, không để dịch bệnh tràn qua cửa ngõ Thủ đô. Anh em cũng thường động viên lẫn nhau giữa các lực lượng cùng cố gắng để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 4

Những gói bánh, chai nước được đưa ra tận bàn làm việc của những anh em, chiến sĩ không thể vào nghỉ ngơi được.

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 5

Sau 15 phút ăn lót dạ, các cán bộ, chiến sĩ lại vào vị trí làm việc của mình.

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 6

Nguyễn Hồng Minh - Dân quân tự vệ xã Đại Phiên (huyện Phú Xuyên) cho biết: "Em nhận nhiệm vụ ở đây từ ngày 14/7. Dù nhà cách đây hơn 1km thôi nhưng từ hôm đấy em vẫn chưa được về nhà và cũng không dám về nhà. Bố mẹ em lúc đầu không đồng ý cho đi, nhưng em đã cố gắng thuyết phục. Mình là một công dân, hơn nữa cũng tham gia công tác xã hội ở địa phương nên khi có lệnh, em liền đăng kí tham gia. Sau cùng thì bố mẹ em cũng đồng ý".

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 7

Chia sẻ về việc ăn uống hàng ngày, cán bộ chiến sĩ ở đây cho biết cả chốt ăn uống rất đơn giản như mì tôm, trứng luộc. Thời gian đầu Hà Nội thực hiện giãn cách, người dân vẫn đi lại nhiều nên nhiều hôm các chiến sĩ phải làm việc quên cả ăn.

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 8

Tại khu vực đầu cầu Trung Hà (huyện Ba Vì, Hà Nội), chốt kiểm soát số 17 cũng đang làm việc không ngơi nghỉ. Những người dân khi lưu thông đến đây đều được lực lượng nhắc nhở thực hiện theo quy định mới của UBND TP Hà Nội.

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 9

Tại đầu cầu, lực lượng chức năng thay nhau điều tiết luồng phương tiện đi vào trung tâm thành phố Hà Nội.

Chiến sĩ chốt kiểm soát ăn mì chống đói, động viên nhau chống dịch lúc nửa đêm - 10

Những ấm nước chè hay hoa quả người dân mang ra tận chốt mời cán bộ, chiến sĩ cũng giúp mọi người vơi đi những mệt nhọc trong ca trực khi đêm về.

Nhật Vũ
Bình luận
vtcnews.vn