Chi phí điều trị 90 triệu/ngày, thương mẹ, chàng trai bị ung thư máu đòi ra viện

Lá lành đùm lá ráchThứ Năm, 16/11/2023 11:28:00 +07:00
(VTC News) -

Hơn 3 năm mắc bệnh ung thư máu, không ít lần Sơn muốn từ bỏ việc chữa bệnh vì thương bố mẹ, không muốn trở thành gánh nặng của gia đình.

Nỗi lòng của người mẹ có con trai mắc bệnh ung thư máu. (Video: Thanh Tùng)

Tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải chuyên ngành Cầu đường, cánh cửa tương lai rộng mở với chàng kỹ sư trẻ Nghiêm Xuân Sơn (SN 1995, trú tại Thanh Chương, Nghệ An). Anh quyết định trở về quê hương làm việc với mong muốn được gần gia đình để chăm sóc, báo hiếu bố mẹ.

Tháng 9/2021, tai ương ập đến gia đình Sơn khi các bác sĩ tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương thông báo anh mắc bệnh ung thư máu. Phát hiện ung thư khi chỉ mới 25 tuổi, Sơn phải trải qua nhiều lần điều trị hóa chất khiến thể trạng ngày càng hao mòn, chỉ còn da bọc xương.

Mẹ già xót xa dõi theo con trai đang được điều trị trong phòng cách ly.

Mẹ già xót xa dõi theo con trai đang được điều trị trong phòng cách ly. 

Cùng con trai đấu tranh với bệnh tật, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm (mẹ của Sơn) ngày một tiều tuỵ vì thương con. Đều đặn mỗi ngày, người phụ nữ gần 60 tuổi vẫn chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc, hỏi han bác sĩ về tình hình sức khoẻ của con.

Theo chia sẻ của bà, trước thời điểm phát bệnh, Sơn học xong đại học và đang công tác tại một doanh nghiệp xây dựng cầu đường. Hàng tháng, Sơn đều tiết kiệm và gửi lương cho mẹ để chữa bệnh cho bố. Bố của Sơn mắc bệnh tim từ 10 năm trước, hiện vẫn điều trị, uống thuốc đều đặn.

Con bị ung thư, bà Thắm bán hết tài sản, đồng thời vay mượn số tiền gần 500 triệu đồng để chữa bệnh nhưng đến nay sức khoẻ của Sơn chưa tiến triển tốt hơn. "Không ít lần Sơn kiên quyết từ chối điều trị, đòi xuất viện về nhà vì không muốn trở thành gánh nặng cho bố mẹ. Những lúc như vậy, tôi chỉ nuốt nước mắt lại mà động viên, an ủi con trai", bà Thắm tâm sự.

Tháng 9/2023, khi bệnh tình trở nặng, Sơn được các bác sĩ chỉ định ghép tế bào gốc. May mắn tuỷ của cậu và anh trai phù hợp nên ca phẫu thuật ghép tế bào nhanh chóng thành công.

Tuy nhiên, sự cố lại xuất hiện khi các bác sĩ phát hiện Sơn có biến chứng viêm tắc tĩnh mạch trên gan rất nguy hiểm, buộc phải điều trị sau phẫu thuật tại phòng cách ly với chi phí lên tới 90 triệu đồng mỗi ngày.

Sơn đang điều trị tại phòng cách ly, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Sơn đang điều trị tại phòng cách ly, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. 

Trực tiếp thăm khám, điều trị cho Sơn, bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, Sơn được chẩn đoán mắc ung thư máu dòng tủy cấp M5A nhóm tiên lượng xấu, đã điều trị hóa chất và tái phát sớm. Sơn đã được ghép tế bào gốc theo phương pháp ghép đồng loài nửa hòa hợp từ anh trai.

Do tái phát sớm và phải điều trị nhiều đợt hóa chất nên tỷ lệ thành công của ca ghép này chỉ khoảng 40%. Đặc biệt, biến chứng viêm tắc tĩnh mạch trên gan rất dễ xảy ra với trường hợp đã truyền nhiều đợt hóa chất như Sơn.

“Bệnh nhân Sơn mắc biến chứng viêm tắc tĩnh mạch trên gan dẫn đến chi phí điều trị lớn, có thể từ 1 tỷ đến 2 tỷ đồng, tùy thuộc vào diễn biến của ca ghép”, bác sĩ Bình nói.

Ông Hồ Xây Tuất, trưởng thôn Văn Thượng, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, Nghệ An thông tin, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng Thắm thuộc diện hộ nghèo của xã. Bố mắc bệnh tim, nay lại thêm con trai bị ung thư máu nên hoàn cảnh gia đình càng khó khăn hơn.

"Lãnh đạo địa phương cùng bà con đã thăm hỏi, quyên góp để giúp đỡ, hỗ trợ một phần cho gia đình cháu Sơn. Tuy nhiên, kinh phí điều trị vô cùng tốn kém. Mong Sơn sẽ nhận thêm được sự ủng hộ, quan tâm từ xã hội để có thêm kinh phí chữa bệnh", ông nói.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

THANH TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn