Bán cả nhà không đủ 1 tỷ ghép tuỷ, bố mẹ khóc cạn nhìn con thoi thóp mỗi ngày

Lá lành đùm lá ráchThứ Hai, 13/11/2023 12:17:00 +07:00
(VTC News) -

Đó là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Nga – người mẹ có con trai mắc căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể HIGM đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nỗi lòng của người mẹ 8 năm đồng hành cùng con chữa bệnh hiểm nghèo. 

Suốt 8 năm qua, chị Nguyễn Thị Nga (Khu 4, xã Phú Nham, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) chưa một lần thảnh thơi, luôn phải gồng mình, làm chỗ dựa cho con - Dương Phúc Khang (8 tuổi) chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Năm 2015, khi vừa chào đời được 3 tháng, Khang bắt đầu có biểu hiện vàng da, sốt cao nhiều ngày liên tục. Gia đình đưa bé lên bệnh viện huyện thăm khám nhưng không phát hiện ra bệnh cụ thể, các bác sĩ chỉ có thể điều trị hết cơn sốt lại cho về nhà nghỉ ngơi vài ngày.

Sức khoẻ Khang luôn trong tình trạng ốm yếu, mỗi lần ốm sốt liên tục gia đình lại đưa đi khám chữa tại khắp các bệnh viện lớn nhỏ trong vùng.

Đến năm 2018, Khang được chẩn đoán mắc bệnh lao. Suốt thời gian gần 6 tháng điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, tình trạng bệnh của Khang không thuyên giảm do cơ thể kháng thuốc.

Khang có sở thích vẽ, mỗi khi khoẻ, em thường vẽ tranh tặng mẹ.

Khang có sở thích vẽ, mỗi khi khoẻ, em thường vẽ tranh tặng mẹ. 

Sau đó, cậu được chỉ định chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Lúc này, cơ thể cậu thường xuyên sốt cao, tình trạng tai mũi họng viêm A cấp, có mủ và đi ngoài ra máu.

Hơn một tháng thăm khám với đủ các xét nghiệm, cuối cùng, các bác sĩ kết luận Khang mắc căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh. 

Mỗi đêm, sau khi con truyền dịch tại viện Nhi xong, chị lại cõng con sang viện Phổi để tiêm thuốc điều trị.

Hơn 8 năm cùng con chiến đấu với bệnh tật, giờ đây gia đình chị Nga kiệt quệ tài chính, sức khỏe hao mòn. Ước tính, số tiền để chữa bệnh cho Khang lên tới cả tỷ đồng. Trong đó, vợ chồng chị Nga vay mượn hơn 300 triệu đồng cùng với việc cầm cố ngôi nhà ở quê để có tiền chữa bệnh cho con.

Hiện, chị Nga đã nghỉ làm để chăm con, nguồn thu nhập của gia đình đang trông vào anh Dương Bá Khiêm (bố của Khang) với công việc phụ xây bấp bênh, thu nhập 200.000 đồng mỗi ngày.

Dù biết trước tình trạng bệnh của con nhưng chị Nga vẫn suy sụp trước những diễn biến nhanh chóng và ngày một nặng hơn của Khang. Nhiều đêm thức trắng bên giường bệnh, chị Nga chỉ biết khóc, cầm tay con không rời.

“Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tôi vẫn cố gắng vay mượn, chấp nhận bán nhà để có chi phí chữa bệnh, giành lấy hy vọng sống cho con”, người mẹ nghẹn ngào.

Nhìn con đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo, chị Nga không khỏi xót xa.

Nhìn con đau đớn vì căn bệnh hiểm nghèo, chị Nga không khỏi xót xa. 

Trực tiếp điều trị cho bệnh nhi Ánh Dương, bác sĩ Hà Phương Anh, khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay: “Khang nguy cơ bị nhiễm khuẩn cao và nằm trong nhóm bệnh nhân được chỉ định ghép tế bào gốc để điều trị. Tuy nhiên, quá trình ghép đang được hội chuẩn nên chưa thể xác định thời gian cụ thể. Ước tính, chi phí điều trị khoảng trên 1 tỷ đồng”.

Ông Dương Công Cách, Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư 4, xã Phú Nham chia sẻ: “Gia đình chị Nga thuộc diện hộ nghèo của xã. Nhiều năm nay, gia đình càng thêm khó khăn khi phải chữa trị cho con trai mắc bệnh hiểm nghèo”.

Chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân nhiều lần thăm hỏi, động viên, giúp đỡ gia đình chị Nga. Do điều kiện còn hạn chế nên địa phương cũng chỉ hỗ trợ được phần nhỏ. Mong rằng, các nhà hảo tâm sẽ biết đến, giúp đỡ cháu Khang trong quá trình điều trị bệnh.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
THANH TÙNG
Bình luận
vtcnews.vn