Chi hơn 660 triệu đồng mua ô tô cho bạn gái, nam thanh niên bị mẹ kiện ra toà

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 31/10/2023 08:30:00 +07:00
(VTC News) -

Quá tức giận khi con lãng phí số tiền tiết kiệm để mua quà siêu sang tặng bạn gái mà chưa xin phép, người mẹ đã nhờ đến pháp luật để lấy lại công bằng.

Một nam thanh niên ở Trung Quốc vừa bị mẹ kiện ra tòa vì lý do chi hơn 200.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 660 triệu đồng) để mua ô tô mới cho bạn gái. Đây là một phần trong tổng số tiền cô tiết kiệm để chi trả học phí cho con trai trong tương lai.

Người phụ nữ họ Liu (41 tuổi - tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) một mình nuôi con trai Xiaowei (19 tuổi) sau khi ly hôn. Để chuẩn bị cho tương lai của con, cô Liu gửi toàn bộ số tiền tiết kiệm 500.000 nhân dân tệ dưới tên Xiaowei, đề phòng sau này khi tái hôn sẽ tránh được việc chồng mới đòi chia số tiền này.

Trước khi gửi tiết kiệm, cô dặn con trai số tiền này để dành cho chi phí học tập ở nước ngoài trong tương lai. Cô cũng hứa sẽ tiết kiệm thêm nếu cậu con trai học hành chăm chỉ.

Cậu con trai hoang phí bị mẹ đưa ra tòa sau khi chi số tiền lớn mà bà tiết kiệm để mua ô tô mới cho bạn gái. (Ảnh minh họa)

Cậu con trai hoang phí bị mẹ đưa ra tòa sau khi chi số tiền lớn mà bà tiết kiệm để mua ô tô mới cho bạn gái. (Ảnh minh họa)

Thời điểm gửi tiền, Liu vẫn giữ sổ tiết kiệm ngân hàng vì con trai còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm về việc đó. Cho đến khi vào đại học, cô đưa cho cậu tự quản lý quyển sổ tiết kiệm này.

Tuy nhiên, sau đó không lâu, cô sốc khi ngân hàng thông cáo con trai lén rút hết tiền từ tài khoản tiết kiệm để đưa cho bạn gái. Người bạn gái này đã chi 200.000 nhân dân tệ (hơn 663 triệu đồng) để mua chiếc ô tô mới như một món quà người yêu tặng.

Liu đau lòng, yêu cầu con trai trả lại 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) còn lại. Tuy nhiên, Xiaowei từ chối với lý do số tiền này thuộc sổ tiết kiệm đứng tên anh.

Quá bức xúc, Liu buộc phải kiện con trai ra tòa. Tòa án nhân dân Mianyang Fuchen Tứ Xuyên tiếp nhận sự việc và hòa giải giữa hai mẹ con.

Sau nhiều tháng xử lý thủ tục và hòa giải của tòa án, Xiaowei hiểu ra số tiền lớn đó được tiết kiệm cho mục đích học tập của cậu, không phải món quà miễn phí. Về phần Liu, tòa án cũng thuyết phục cô nên thấu hiểu mong muốn được sống tự lập của con trai.

Hai mẹ con đạt được thỏa thuận thông qua hòa giải, Xiaowei trả lại số tiền còn lại cho mẹ. Sau đó, Liu cũng tiếp tục trả học phí và chi phí sinh hoạt hàng tháng cho Xiaowei.

Khi biết câu chuyện này, cộng đồng đều cảm thấy thương xót cho sự hy sinh của người mẹ vì đứa con thiếu suy nghĩ. “Thật là người mẹ tội nghiệp, mất cả tiền lẫn con trai”, một người dùng trên Douyin chia sẻ.

“Nếu tôi là người mẹ, tôi sẽ không tiếp tục chi tiền cho con và tập trung vào cuộc sống của bản thân. Con trưởng thành cần phải tự có trách nhiệm với bản thân”, một người khác nói.

“Thật là đứa trẻ thiếu suy nghĩ, không biết trân trọng tình yêu của mẹ dành cho mình”, một người khác để lại bình luận về sự việc hy hữu này.

Nghi Phương(Nguồn: SCMP)
Bình luận
vtcnews.vn