Bệnh nhân xóm chạy thận oằn mình chống chọi nắng nóng

Tin tứcThứ Tư, 26/07/2023 16:08:26 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội tiếp tục những ngày nắng nóng kéo dài, bệnh nhân tại xóm chạy thận tìm đủ mọi cách chống lại cái nắng nóng khắc nghiệt.

Trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 6 mét vuông ở Hà Nội, để giảm bớt nóng nực, bà Nguyễn Thị Tư (65 tuổi, quê Hà Nam) đặt cả 2 chiếc quạt hướng về phía chồng là ông Nguyễn Trọng Điều (71 tuổi). Bà nói bản thân còn khoẻ nên chịu được nóng, còn chồng bà ốm yếu, suy thận giai đoạn cuối, mỗi đợt nắng nóng ông lại lên cơn khó thở, tăng huyết áp và liên tục kêu mệt.

Một tuần nay, hai ông bà gần như không đêm nào ngủ được do hơi nóng phả xuống từ mái fibro xi măng. Bà Tư thường chuẩn bị sẵn chậu nước cùng chiếc khăn ở cuối giường để làm mát cơ thể cho chồng. Cũng vì nắng nóng, ông Điều không ăn uống được, cơ thể lại càng trở nên yếu hơn.

"Nắng nóng ăn miếng cơm cũng khó nuốt hơn, thương chồng tôi chỉ biết động viên ông cố ăn để lấy sức chiến đấu với bệnh tật”, bà Tư thở dài.

Bà Tư lên Hà Nội chăm chồng chạy thận 4 năm nay. Do phải chạy thận 3 lần/tuần nên không thể về nhà, bà thuê một căn phòng trọ để tiện cho chồng đi chữa bệnh, tiền chi tiêu cả tháng ăn ở, chạy chữa trung bình hơn 5 triệu đồng. 

Bữa cơm trưa giữa thời tiết nắng nóng của vợ chồng bà Tư.

 Bữa cơm trưa giữa thời tiết nắng nóng của vợ chồng bà Tư.  

Xóm chạy thận Lê Thanh Nghị hiện có 117 bệnh nhân với hơn 50 căn phòng. Phòng nhỏ nhất chưa đầy 6m2, rộng nhất cũng chỉ vỏn vẹn 9m2, vừa là chỗ nghỉ ngơi đủ kê một chiếc giường nhỏ, vừa là bếp nấu ăn và đựng đồ đạc.

Trong dãy trọ của xóm chạy thận, bà Hứa Thị Vinh (71 tuổi, quê Cao Bằng) được cho là có hoàn cảnh “khấm khá” nhất vì được các con lắp cho chiếc điều hoà. Tuy nhiên giá điện quá đắt đỏ bà chỉ dám mở 30 phút mỗi ngày. “Lúc nắng nóng không còn chịu được nữa hoặc tối trước khi đi ngủ tôi mới dám bật, bật đủ mát tôi lại tắt ngay vì sợ tốn điện”, bà Vinh nói.

Ở ngách bên cạnh, bà Thế Thị Vân (58 tuổi, Ứng Hoà, Hà Nội) nấu vội bữa trưa để kịp đem vào cho con trai đang chạy thận trong Bệnh viện Bạch Mai, cũng là để bà “chạy trốn” khỏi thời tiết nắng nóng. Nhiều hôm dù đã chạy thận xong nhưng hai mẹ con vẫn nấn ná ở lại sảnh bệnh viện đợi thời tiết dịu đi đôi chút mới quay trở về phòng. "Nắng nóng, phòng trọ chật hẹp nên rất ngột ngạt, ban đêm cũng không thể ngủ nổi", bà nói.

Dù có điều hoà nhưng bà Vinh không dám mở vì sợ tốn điện.

Dù có điều hoà nhưng bà Vinh không dám mở vì sợ tốn điện.

Theo ông Mai Anh Tuấn (trưởng xóm chạy thận, ngõ 121 Lê Thanh Nghị), suốt hơn 28 năm ở Hà Nội, ngoại trừ thời gian phải ra ngoài đi mua thức ăn, đến bệnh viện để chạy thận, lọc máu ông Tuấn hầu như đều ở trong phòng để trốn nắng.

Xóm chạy thận ở ngay đối diện cổng bệnh viện nên được nhiều bệnh nhân chạy thận thuê ở để tiện cho việc điều trị. Tại đây có nhiều trường hợp rất khó khăn, chủ trọ cho các bệnh nhân thuê phòng theo giá "mềm" hơn. Tùy theo phòng, số lượng người ở, trung bình mỗi bệnh nhân khoảng 1 triệu đến 1,2 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm tiền điện, nước.

Bệnh tật hành hạ suốt nhiều năm trời nên cư dân của xóm chạy thận ai cũng gầy gò, hốc hác, ánh mắt tiều tụy… họ chỉ mong đợt nắng nóng này sớm chấm dứt để có thể bớt mệt nhọc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 26/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

ĐINH NGUYỄN
Bình luận
vtcnews.vn