Bác sỹ và bệnh nhân nhảy tưng bừng trong phòng mổ

Sức khỏeThứ Bảy, 09/11/2013 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Thời gian nằm đợi để trải qua một ca phẫu thuật luôn là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng điều đó lại trái ngược hoàn toàn với nữ bệnh nhân sau.

(VTC News) - Thời gian nằm đợi để trải qua một ca phẫu thuật luôn là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng điều đó lại trái ngược hoàn toàn với nữ bệnh nhân sau đây.


Chị Deborah Cohan, bệnh nhân mắc ung thư vú, vào ngày 7/11 đã đến Bệnh viện San Francisco (Mỹ) để phẫu thuật cắt bỏ hai bên ngực. Nhưng trước khi phẫu thuật, nữ bệnh nhân này đã "chủ trì" một buổi nhảy múa tưng bừng với các y bác sĩ.

hình ảnh
Chị Deborah Cohan thuyết phục các bác sỹ cùng nhảy múa tại phòng mổ. 

Trong đoạn video đang gây sốt cư dân mạng gần đây, mô tả cảnh nữ bệnh nhân Cohan cùng đội ngũ khoảng 6,7 vị y bác sĩ vui vẻ nhảy múa, khiêu vũ theo điệu bài hát "Get Me Bodied" của nữ ca sỹ Beyonce ngay tại phòng phẫu thuật.
Trên một trang web mời gọi mọi người tham dự các sự kiện y tế, chị Cohan cũng kêu gọi gia đình và bạn bè của chị sum vầy lại và nhảy đồng diễn trước sảnh lối đi dẫn vào phòng mổ của chị sau khi ca phẫu thuật kết thúc.
"Tôi muốn các y bác sỹ, bệnh nhân, và những người làm xã hội hãy biến một nơi buồn tẻ trong bệnh viện thành một khu vực chữa bệnh sôi nổi". Đoạn tin nhắn Cohan viết trên trang web.
bệnh nhân
 Các bác sỹ hết mình vì bệnh nhân.

Một vài video khác cho thấy cảnh bạn bè và gia đình nữ bệnh nhân ung thư này nhảy múa tại sảnh bệnh viện sau ca phẫu thuật của người thân cũng đã được đăng tải trên mạng.
"Không có gì khiến tôi vui vẻ hơn bằng việc kêu gọi mọi người quây quần lại hát và nhảy múa".

Hùng Phú

Bình luận
vtcnews.vn