10 bức tranh đắt giá bị đánh cắp chấn động nước Mỹ

Kinh tếThứ Tư, 09/04/2014 11:29:00 +07:00

(VTC News) - Có khoảng 350.000 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp trên thế giới mà vẫn chưa tìm lại được. Nhiều trong số đó gây chấn động cả nước Mỹ.

(VTC News) - Có khoảng 350.000 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp trên thế giới mà vẫn chưa tìm lại được. Nhiều trong số đó gây chấn động cả nước Mỹ.

10. Vụ trộm Bảo tàng Kunsthal
Bức tranh “Femme devant Une Fenetre Ouverte, Dite La Fiancee” của Paul Gauguin vẽ năm 1888 là một trong 7 tác phẩm nổi tiếng của các họa sĩ khác là: Pablo Picasso, Claude Monet, Henri Matisse và Lucian Freud cùng bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Kunsthal tại Rotterdam, Hà Lan vào tháng 10/2012. Chỉ mất ba phút để những tên trộm đột nhập vào bảo tàng, trộm đi bảy bức tranh sơn dầu, và bị phát hiện. 
Tổng giá trị ước tính của tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp là 24 triệu USD
Tất cả 7 bức tranh, trong đó có kiệt tác của Gauguin, vẫn đang mất tích và được cho là bị phá hủy. Một trong những bà mẹ của tên trộm nói rằng cô đã đốt tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp trong lò sưởi với hy vọng giải phóng con trai mình khỏi bị truy tố do thiếu bằng chứng. 
9. Bão biển Galilee (Storm of the Sea of Galilee) của Rembrandt
Bảo tàng Isabella Stewart Gardner nổi tiếng với vụ cướp để lại 13 khung hình trống, được gọi là trộm tranh lớn nhất nước Mỹ.
Bức tranh "Storm of the Sea of Galilee", kiệt tác nổi tiếng của Rembrandt Van Rijn, ước tính khoảng 3,4 triệu USD. 
Vào năm 2013, FBI thông báo rằng họ đã biết danh tính của những tên trộm, nhưng không có cái tên nào được tiết lộ và những thông tin khác về vụ trộm này kể từ đó.
8. View of Auvers-sur-Ois của Cezanne
Trong khi thế giới đắm chìm trong pháo hoa và lễ kỷ niệm đêm giao thừa ngày 31/12/1999, một tên trộm đã đột nhập vào Bảo tàng Ashmolean tại Oxford, Anh, và lấy đi bức tranh "View of Auvers-sur-Ois". Kẻ trộm xoay sở để lấy bức tranh và chạy trốn khỏi bảo tàng trong vòng chưa đến 10 phút. Cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra bức tranh quý trên.
7. View of the Sea at Scheveningen and Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen của Van Gogh
Chính xác vào lúc 8 giờ sáng ngày 7/12/2002, hai người đàn ông đã trèo lên mái nhà và đột nhập vào Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam. Họ chỉ lấy 2 bức tranh, nhưng tổng giá trị ước tính hơn 30 triệu USD. 
Bức tranh "View of the Sea at Scheveningen and Congregation Leaving the Reformed Church in Nuenen" được vẽ ngay tại chỗ, khiến tác phẩm càng có giá trị hơn vì Van Gogh phải chiến đấu chống lại những cơn gió giật thổi cát trên sơn ướt. 
Năm 2004, hai kẻ tình nghi đã bị bắt giữ và bị kết án 4,5 năm tù giam, nhưng hai kiệt tác vẫn chưa được tìm ra. Một phần thưởng hào phóng  140.000 USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến nơi cất giấu tranh của 2 tên trộm.

6. The Just Judges của Jan Van Eyck 
Vào giữa đêm ngày 10/4/1934, bức tranh "The Just Judges" của Jan Van Eyck biến mất khỏi Nhà thờ Saint Bavon ở Ghent, Blegium. 
Trong những tháng sau, kẻ trộm và chính phủ Bỉ đã trao đổi một số điều kiện để đòi tiền chuộc. Cuối năm đó, kẻ trộm đã được tiết lộ, là một chính trị gia địa phương giàu có tên là Arsene Goedertier. Trên giường hấp hối của mình, ông nói rằng ông là người duy nhất trên thế giới biết nơi cất giấu bức tranh đó và sẽ mang bí mật xuống dưới mồ.

5. Nativity with St. Francis and St. Lawrence của Caravaggio
Cho đến năm 1969, bức tranh "Nativity with St. Francis and St. Lawrence" của Caravaggio được treo trong nhà nguyện của Nhà nguyện của San Lorenzo ở Palermo, Sicily. 
Tháng 10/1969, nó đã bị gỡ và đưa ra khỏi nhà thờ. Người ta cho rằng mafia tại đây chính là nghi phạm chính gây ra vụ trộm tranh quý trên. Có giả thuyết cho rằng nó đã được giấu trong một trang trại và bị phá hủy bởi những con chuột và lợn. Gần đây, một cựu sát thủ Mafia tuyên bố rằng tác phẩm nghệ thuật đã bị đốt cháy trong những năm 1980. 

4. Le Pigeon Aux Petits Pois của Picasso
Vào đúng 7 giờ sáng ngày 20/5/2010, 5 bức tranh biến mất khỏi Musee d'Art Moderne ở Paris. Chỉ có một cửa sổ bị vỡ và một ổ khóa đã được tìm thấy tại hiện trường. 
Cơ quan chức năng cho biết rằng, vụ trộm tranh quý đó do một người đàn ông thực hiện. Năm tác phẩm nghệ thuật trên có tổng giá trị 140 triệu USD.
Riêng bức tranh “Le Pigeon Aux Petits Pois” của Picasso có giá trị ước tính lên đến hơn 30 triệu USD. 
Năm 2011, một nghi can đã bị bắt. Kẻ trộm khai rằng ngay sau khi cướp, hắn hoảng sợ và ném những kiệt tác vào thùng rác.  Lời khai của hắn gây nên nhiều tranh cãi và cho đến thời điểm hiện tại, 5 bức tranh trên vẫn chưa được tìm thấy.
3. Poppy flowers của Van Gogh
Bức tranh "Poppy flowers" của Van Gogh vẽ một bình hoa anh túc màu vàng và màu đỏ, trị giá đến 55 triệu USD. Nó bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Khalil Mahmoud ở Cairo, Ai Cập vào năm 2010. 
Hiện cơ quan chức năng vẫn treo thưởng 200.000 USD cho người nào cung cấp thông tin về vị trí bức tranh đang ở nơi nào.
2. Raphael’s Portrait of a Young Man của Raphael
Khi Đức quốc xã xâm lược Ba Lan vào năm 1939, họ lấy đi bức chân dung "Raphael’s Portrait of a Young Man" từ Bảo tàng Czarttoryski ở Krakow. 
Kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng đắt giá này đã được đưa đến Đức để trưng bày tại Berlin, nơi cư trú của Hitler. Vẽ vào khoảng năm 1513 và 1514, bức tranh này được coi là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất mà Đức quốc xã cướp được và cho đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy bức tranh quý giá trên.
1. The Concert của Johannes Vermeer
Bức tranh “The Concert” của họa sĩ Hà Lan Johannes Vermeer. Kiệt tác đã được mua lại bởi Isabella Stewart Gardner, một nhà từ thiện nổi tiếng người Mỹ, vào cuối thế kỷ 19. 
Đến 18/3/1990, hai kẻ trộm giả dạng nhân viên cảnh sát bước vào bảo tàng, nói rằng chúng được gọi đến. Một khi lẻn được vào bên trong, thì việc ăn cắp 13 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trở nên dễ dàng. 
Chúng đã ăn cắp thành công 3 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, trong số đó có có bức tranh “The Concert" và kiệt tác của họa sĩ Degas và Rembrandt. 
Một trong số đó là "The Concert", và kiệt tác khác bao gồm các tác phẩm của Degas và Rembrandt. Riêng bức tranh The Concert đã có giá trị ước tính 200 triệu USD.

Tổng giá trị 13 tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp vượt quá 500 triệu USD, đây là hành vi trộm cắp nghệ thuật lớn nhất và từ đó vụ trộm ở Bảo tàng Isabella Stewart Gardner trở thành vụ trộm chấn động lịch sử nước Mỹ.

Minh Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn