Xúc động cảnh em bé 5 tuổi mồ côi cha cùng chạy xe ôm công nghệ với mẹ

Gia đìnhThứ Tư, 23/08/2023 13:30:00 +07:00
(VTC News) -

Mồ côi cha vì COVID-19, suốt một năm qua, bé Minh Châu 5 tuổi phải cùng mẹ rong ruổi khắp các con đường ở TP.HCM trên chiếc xe máy để chở khách mưu sinh.

Chị Nguyễn Thị Minh Trang (47 tuổi, phường 2, quận 10, TP.HCM) và con gái 5 tuổi - bé Đỗ Nguyễn Minh Châu gây xúc động mạnh khi xuất hiện trong chương trình Cuộc sống tươi đẹp của MCVMedia. 

Chồng mất vì COVID-19, con còn quá nhỏ, không tìm được cách mưu sinh nào khả quan hơn nghề chạy xe ôm công nghệ kiêm giúp việc, người phụ nữ góa bụa này luôn phải mang theo con mỗi lần đi làm. Vì thế, cô bé Minh Châu mới 5 tuổi đã phải cùng mẹ rong ruổi khắp thành phố.

Căn phòng trọ vỏn vẹn 10m2 là nơi tá túc của hai mẹ con từ hơn 1 năm nay, sau khi họ mất đi người đàn ông thương yêu nhất. Mọi việc từ nấu nướng, ăn uống đến các sinh hoạt khác đều diễn ra trong diện tích bé xíu này. Mỗi ngày, hai mẹ con rời nhà trọ từ 8h để chạy xe ôm. Đến khoảng 11h, chị Trang chở con qua một gia đình khác để giúp việc nhà. Chiều, chị đưa con đi học rồi lại tiếp tục chạy xe ôm.

Căn phòng trọ 10m2 của hai mẹ con chị Trang.

Căn phòng trọ 10m2 của hai mẹ con chị Trang.

Mẹ chạy xe ôm công nghệ, bé Minh Châu cùng rong ruổi khắp thành phố.

Mẹ chạy xe ôm công nghệ, bé Minh Châu cùng rong ruổi khắp thành phố.

Bất kể thời tiết nắng hay mưa, cả lúc con ốm sốt, chị Trang cũng đều phải đưa bé đi theo. Nhiều khi vì quá mệt, Minh Châu ngủ gục luôn trên xe. Nhiều hôm đã đến giờ ăn của bé nhưng có khách "nổ đơn", người mẹ buộc lòng lựa chọn chạy tiếp cuốc xe đó rồi mới đưa con đi ăn được. Cô bé sớm hiểu chuyện cũng cố chịu đói chạy xe cùng mẹ. Xót con vô cùng nhưng chị Trang không còn cách nào khác khi buộc phải kiếm đủ tiền trang trải những chi phí cơ bản cho hai mẹ con.  

Chị Minh Trang kể, có những hôm bé Châu rất mệt nên cảm thấy nản khi phải chạy xe cùng mẹ, nhưng bé chỉ nói: "Con chán đi theo mẹ lắm rồi, mình còn phải chạy xe đến bao giờ nữa vậy mẹ?". Câu nói của con khiến lòng người mẹ nghẹn đắng, nước mắt ứa ra, nghĩ sao cuộc sống của hai mẹ con lại vất vả đến vậy. "Tôi có thể chịu khổ, nhưng con còn bé quá mà phải chịu khổ như mẹ khiến tôi thấy thật tội lỗi", chị nói.

Nói về lý do chọn nghề xe ôm, người mẹ kể: "Do có hai mẹ con sống cùng nhau, không ai giúp đỡ chăm bé nên tôi phải chọn nghề xe ôm để linh động thời gian cũng cho con theo đi làm luôn được".

Thu nhập từ nghề chạy xe ôm không đều, có hôm được 100 đến 200 nghìn đồng, có hôm vắng khách chỉ có mấy chục nghìn đồng. Chị không kiếm được nhiều tiền như các tài xế công nghệ khác vì phải mang theo con, rất nhiều khách vì thấy bất tiện nên huỷ cuốc. Vì thế, chị phải làm thêm nghề giúp việc, có thêm khoảng 3 triệu đồng một tháng.

Công việc chạy xe ôm vất vả là vậy, mà chị Trang vẫn phải đem cả con đi cùng.

Công việc chạy xe ôm vất vả là vậy, mà chị Trang vẫn phải đem cả con đi cùng.

Chị Minh Trang tâm sự, việc chị mang theo đứa trẻ 5 tuổi cũng khiến một số khách hàng thương cảm và muốn giúp đỡ. Nhiều khách hàng nam bảo chị ra sau ngồi, để họ lái xe luôn cho nhanh. Nhiều vị khách trả thêm tiền để hỗ trợ hai mẹ con.

Niềm an ủi lớn nhất của chị là con gái rất ngoan, hiểu chuyện và thương mẹ. Bé Châu rất nghe lời mẹ, biết mẹ đi làm vất vả nên tối nào cũng động viên bằng những lời yêu thương.

Cô bé 5 tuổi rất nhớ ba. Khi xem lại điện thoại của ba, bé nghẹn ngàoi:"Con cũng nhớ ba lắm, thương ba lắm, nhưng mẹ nói có thương thì chỉ thương trong lòng thôi, không được khóc nhiều".

Trước khi qua đời, bố bé Châu là trụ cột gia đình về kinh tế. Hiện tại chỉ có hai mẹ con, khó khăn lớn nhất mà chị Trang phải đối mặt cũng là về  kinh tế. Bé Minh Châu sắp vào lớp 1 nên có nhiều khoản phải chi. Tuy nhiên, chị nói mình không hề có ý định xin tiền tài trợ khi xuất hiện trên chương trình Cuộc sống tươi đẹp, chỉ mong khách đặt xe nếu gặp nữ tài xế đi cùng cô con gái nhỏ hãy cảm thông.

Nhật Thùy
Bình luận
vtcnews.vn