Xúc động cảnh cậu bé cố gắng ép tim, hồi sức cho mẹ gặp tai nạn

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 25/07/2022 15:19:00 +07:00

Cậu bé 9 tuổi bình tĩnh làm hô hấp nhân tạo cho người mẹ đang bất tỉnh do tai nạn giao thông; liên tục gọi đánh thức mẹ trên đường đi cấp cứu.

Ngày 19/7, tại thành phố Hợp Phì (tỉnh An Huy), mẹ của cậu bé đang đi xe đạp điện đến đón con trai thì gặp tai nạn xe hơi, theo SCMP.

Trong đoạn video do một người qua đường ghi lại, người phụ nữ nằm bất tỉnh ở giữa ngã tư đông đúc với chiếc xe đạp điện bên cạnh. Máu chảy ra từ vết thương trên đầu của bà mẹ này.

Xúc động cảnh cậu bé cố gắng ép tim, hồi sức cho mẹ gặp tai nạn - 1

Wu (bên trái) thực hiện hô hấp nhân tạo cho người mẹ bị bất tỉnh do tai nạn giao thông. (Ảnh: SCMP)

Wu, con trai của nạn nhân, liên tục gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi” để đánh thức mẹ mình. Không thấy bà phản hồi, cậu bé liền hô hấp nhân tạo. Sau khi thực hiện CPR không thành công, cậu mở ô che nắng cho mẹ trong lúc chờ xe cấp cứu.

“Mẹ ơi, mẹ phải cố gắng nhé!”, cậu nói với người mẹ đang nằm bất tỉnh. Hành động của cậu bé nhận được nhiều lời khen ngợi, theo SCMP.

Tài xế xe cứu thương họ Yang cho biết người mẹ có vết thương hở trên đầu. Cậu con trai đã đồng hành với mẹ mình trên đường tới bệnh viện và liên tục gọi đánh thức bà ấy. Nhờ đó, người phụ nữ đã tỉnh lại, theo Jimu News.

Cha của cậu bé nói rằng vết thương của vợ mình có thể gây nguy hiểm tới tính mạng và vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

“Con trai chúng tôi mới 9 tuổi và chúng tôi chưa bao giờ dạy con thực hiện hô hấp nhân tạo. Thằng bé tự học qua tivi”, người cha cho biết.

Nhiều người trên mạng xã hội đã dành lời khen ngợi tới cậu bé vì đã giữ bình tĩnh trong lúc cấp cứu dù thực hiện CPR chưa chính xác.

“Những gì cậu bé làm là nỗ lực tốt nhất mà một đứa trẻ hoảng loạn có thể thực hiện. Tuy còn nhỏ tuổi, đứa trẻ đã là một người trưởng thành, đối mặt với tình huống khẩn cấp mà không sợ hãi hay mất bình tĩnh”, một người để lại bình luận.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp