Xúc động bố đơn thân 60 tuổi cùng 2 con nhỏ đẩy xe chong chóng mưu sinh ở TP.HCM

Chuyện bốn phươngThứ Năm, 14/09/2023 06:40:00 +07:00
(VTC News) -

Vợ bỏ đi theo người khác, con còn quá nhỏ, ngày ngày ông bố 60 tuổi Lê Xuân Hoàng mang theo 2 bé mưu sinh khắp các đường phố Sài Gòn với chiếc xe bán chong chóng.

Chương trình Cuộc sống tươi đẹp của MCV Media được phát sóng gần đây với sự dẫn dắt của MC - diễn viên Kim Tuyến gây xúc động cho khán giả bởi câu chuyện về ba cha con ông Lê Xuân Hoàng (60 tuổi, đến từ TP Biên Hòa, Đồng Nai). 

Ông Hoàng là người bố đơn thân, mưu sinh bằng nghề bán chong chóng. Dù ông đã ở tuổi lục tuần nhưng hai con còn rất nhỏ, bé Đạt 5 tuổi và bé Duyên 3 tuổi. Họ đang sống trong căn phòng trọ nhỏ ở phường Tân Phước, TP Biên Hòa.

Không có tiền cho con đi học mầm non, cũng không thể nhờ ai trông nom giúp, ông đành cho hai bé theo mình ruổi xe chong chóng khắp Sài Gòn để kiếm sống.

Xe chong chóng của 3 cha con ông Hoàng rong ruổi khắp Sài Gòn. (Ảnh chụp màn hình)

Xe chong chóng của 3 cha con ông Hoàng rong ruổi khắp Sài Gòn. (Ảnh chụp màn hình)

Nói về hoàn cảnh gia đình, người bố đơn thân buồn rầu cho biết, ông và vợ cũ chỉ chung sống với nhau được 6 năm. Ngoài 2 con chung, vợ ông còn có 2 con riêng đã lớn. Vì cuộc sống quá khó khăn, một mình ông Hoàng bươn chải không thể lo cuộc sống tươm tất cho gia đình 6 người nên khi bé Duyên được 8 tháng tuổi, người vợ bỏ đi. Chị theo người đàn ông khác có điều kiện kinh tế tốt hơn để chăm lo cho 2 con riêng.

Bất lực vì không thể lo kinh tế cho cả gia đình, ông Hoàng đành ngậm ngùi để vợ ra đi. Từ đó, ông sống cảnh gà trống nuôi con. 

Cảnh cha già con cọc trong căn phòng trọ 10m2. (Ảnh: Kim Tuyến)

Cảnh cha già con cọc trong căn phòng trọ 10m2. (Ảnh: Kim Tuyến)

Hình ảnh lam lũ của người đàn ông 60 tuổi một mình chăm nuôi hai con nhỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh lam lũ của người đàn ông 60 tuổi một mình chăm nuôi hai con nhỏ. (Ảnh chụp màn hình)

Ánh mắt hồn nhiên của bé Đạt khi có người lạ đến thăm nhà. (Ảnh: Kim Tuyến)

Ánh mắt hồn nhiên của bé Đạt khi có người lạ đến thăm nhà. (Ảnh: Kim Tuyến)

Bé Duyên luôn biết phụ cha đi bán chong chóng. (Ảnh: Kim Tuyến)

Bé Duyên luôn biết phụ cha đi bán chong chóng. (Ảnh: Kim Tuyến)

Những khi có việc cần nhờ vợ cũ trông con, ông Hoàng đều phải trả cho chị 100 nghìn đồng mỗi ngày. Dù vậy, ông vẫn vui vẻ vì dù sao để mẹ chăm con vẫn yên tâm hơn người ngoài. Dù không một lời trách móc người phụ nữ đã bỏ mình đi, người đàn ông 60 tuổi này vẫn mong mỏi chị quay về để cùng chăm sóc các con.

"Tôi giờ cũng già rồi, chỉ mong vợ suy nghĩ lại quay trở về cùng chăm con chứ không tơ tưởng đến chuyện tìm một người phụ nữ khác về sống cùng. Tôi luôn muốn con đầy đủ cha và mẹ... Đánh người chạy đi chứ không đánh người chạy lại; nếu vợ quay về, tôi sẵn sàng đón nhận. Mình đã sinh con ra thì phải đảm bảo lo cho con đầy đủ", ông tâm sự.

Người đàn ông này làm nghề bán chong chóng đã 26 năm. Tất cả chong chóng đều do ông tự làm. Trước đây, ông từng đổ buôn cho nhiều nơi. Hiện tại, mặt hàng chong chóng truyền thống rất khó cạnh tranh với chong chóng chạy bằng pin hiện đại và bắt mắt nên ông chỉ bán lẻ, thu nhập khá bấp bênh.

Dù rất chật vật với cảnh cha già con cọc nhưng bù lại, ông bố đơn thân thấy mình được an ủi vì bé Đạt và bé Duyên đều rất kháu khỉnh, ngoan ngoãn, biết phụ cha bán chong chóng. Ông ước có thu nhập ổn định hơn để lo cho các con ăn học đến lúc trưởng thành. Hiện tại, đây là nỗi lo lớn nhất vì Đạt sắp đến tuổi vào lớp 1.

Ba cha con chở nhau trên chiếc xe Dream đã cũ đi bán chong chóng mỗi ngày. (Ảnh: Kim Tuyến)

Ba cha con chở nhau trên chiếc xe Dream đã cũ đi bán chong chóng mỗi ngày. (Ảnh: Kim Tuyến)

Diễn viên Kim Tuyến trò chuyện với ba cha con tại phòng trọ. (Ảnh chụp màn hình)

Diễn viên Kim Tuyến trò chuyện với ba cha con tại phòng trọ. (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh ba cha con bán chong chóng gần đây xuất hiện khá nhiều trên các trang mạng xã hội. Có người cảm thông, nhưng cũng không ít người cho rằng ông Hoàng mang theo 2 con nhỏ để lấy tình thương của mọi người, rằng đây là hình thức lạm dụng trẻ con. Trước những ý kiến đó, ông nói: "Tôi chỉ muốn lấy tên con làm biển hiệu để xe chong chóng của mình đặc biệt hơn thôi chứ không có ý lạm dụng con gì hết". 

Ông bố đơn thân kể, không ít lần cho con đi theo bán hàng, ông bị cơ quan chức năng yêu cầu giải trình, kiểm tra xem có phải đây là trường hợp lạm dụng con trẻ để bán hàng hay không.

MC Kim Tuyến cho biết, sau khi đến thăm nhà và nghe những tâm sự của ông Hoàng, cô cảm nhận được những nghi ngờ trên là không đúng; và đây là ông bố rất yêu con, hết mình vì con cái. Tình cảm của hai bé Đạt, Duyên dành cho cha cũng rất sâu đậm.

Nhật Thùy
Bình luận
vtcnews.vn