7 tuổi tự thề chuộc món đồ quý cho cha, 33 năm sau con gái đã làm được
Ông bố 62 tuổi rơi nước mắt khi mở quà Noel của con gái, đó là món đồ quý ông bán đi 33 năm trước vì quá nghèo, lúc đó con gái ông tự hứa với mình sẽ chuộc cho cha.
Ông bố 62 tuổi rơi nước mắt khi mở quà Noel của con gái, đó là món đồ quý ông bán đi 33 năm trước vì quá nghèo, lúc đó con gái ông tự hứa với mình sẽ chuộc cho cha.
Video ghi lại cảnh bà lão đắp chăn cho đứa con trai đang thiếp ngủ cạnh mình trong buổi tối trước khi bà qua đời vì ung thư đã chạm đến trái tim mọi người xem.
Vợ bỏ đi theo người khác, con còn quá nhỏ, ngày ngày ông bố 60 tuổi Lê Xuân Hoàng mang theo 2 bé mưu sinh khắp các đường phố Sài Gòn với chiếc xe bán chong chóng.
"Con đang nằm dưới phòng hồi sức em à, con xinh gái giống em lắm. Thương con sinh ra chưa được hưởng dòng sữa mẹ. Sao xót xa quá em ơi. Anh phải làm sao đây".
Trước ngày con gái thôi giữ chức hiệu trưởng, ông Lựu viết bức thư chia sẻ cảm xúc, mong con không ngừng cố gắng ở môi trường làm việc mới.
Người mẹ chỉ muốn kiểm tra những đứa con của mình đã ngủ chưa, nhưng cô không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.
Có những kỷ niệm đơn giản chỉ là những dòng thư viết tay vội vã nhưng lại chạm đến cảm xúc người đọc đến không ngờ.
Nghe tiếng con gái khóc trong điện thoại, người cha công tác nơi xa đã gửi dòng tin nhắn chỉ 10 chữ nhưng bất kỳ ai đọc cũng xúc động.
Đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà, chưa được ôm bố mẹ vào lòng và thầm nghĩ “thật tuyệt khi được trở về”?
Người ta thường nói về mối quan hệ mẹ chồng với nàng dâu, thế còn bố chồng thì sao?
Nghe xong bí mật của ông, mọi người xung quanh ai cũng xúc động đến bật khóc.
Chị Phan Hồ Điệp - mẹ của Đỗ Nhật Nam đã có những chia sẻ xúc động sau vụ xe Camry đâm chết 3 người hôm 29/2 ở Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội).