Xét xử vụ án TMV Cát Tường: Nhân chứng nói gì trước tòa?

Pháp luậtThứ Năm, 04/12/2014 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường diễn ra sáng nay, nhiều nhân chứng đã cung cấp lời khai quan trọng trước tòa.

(VTC News) -Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường diễn ra sáng nay, nhiều nhân chứng đã cung cấp lời khai quan trọng trước tòa.

Nhấn F5 để cập nhật...

11h20: Phiên toà tạm dừng, sẽ tiếp tục xét xử vào đầu giờ chiều.

11h15: Hội đồng xét xử hỏi em dâu chị Huyền:

HĐXX: Chị có biết lúc đi chị huyền mặc trang phục gì hay không, khi nào thì chị biết chị Huyền đã tử vong?

Em dâu chị Huyền cho biết, tối 19, gia đình không thấy chị Huyền về thì gia đình tôi đã chạy đi khắp nơi để tìm kiếm. Gia đình chúng tới cũng đã tới các bệnh viện hỏi vì lo chị bị tai nạn.

Khoảng 7- 8h00 hôm sau, anh Huy có nói là lúc đi, chị Huyền mặc áo khoác màu vàng, quần đen, áo trắng hoa đen…

Tới ngày 22, tôi nghe mẹ tôi nói lại là cơ quan công an thông báo thì tôi mới biết chị Huyền đã qua đời.

11h: HĐXX hỏi ông Nguyễn Quang Thành, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai, người được Nguyễn Mạnh Tường nhờ tới cùng cấp cứu chị Huyền.

Ông Nguyễn Quang Thành cho biết: Vì là chỗ đồng nghiệp lâu năm nên khi anh Tường gọi điện tôi đã tới cấp cứu cho chị Huyền. Sau khi tới nơi, qua kiểm tra, tôi nhận định chị Huyền đã tử vong. Nhưng chúng tôi vẫn tiến hành các phương pháp cấp cứu vì còn hy vọng có một điều kỳ diệu xảy. 30 phút sau đó, mọi nỗ lực đều không có kết quả.

Sau đó, tôi có việc bận nên cũng về luôn. Ngày hôm sau, tôi gọi lại cho anh Tường để hỏi lại trường hợp này thì anh Tường bảo là mọi việc ổn rồi.

Sau khi nghe thông tin trên đài báo tôi mới biết tới chuyện anh Tường mang xác chị Huyền đi phi tang.

10h40: Hội đồng xét xử hỏi nhân chứng là chị Mai, nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường

HĐXX: Khi chị Huyền đến chị có tiếp xúc, có nhớ chị Huyền mặc trang phục gì không?

Chị Mai: Dạ có. Tôi cũng không nhớ chính xác chị Huyền ăn mặc như thế nào. Có thể là áo hoa, không cổ.

HĐXX: Sau khi chị Huyền mất thì nạn nhân mặc áo gì?

Chị Mai: Vẫn mặc bộ quần áo như ban đầu

HĐXX: Sau khi phát hiện thi thể chị Huyền, cơ quan điều tra có mời chị tới nhận diện trang phục không?

Chị Mai: Dạ, có. Trong 4 bộ thì tôi nghi ngờ bộ thứ 4 là của chị Huyền còn các bộ kia không phải.

10h20: Hội đồng xét xử hỏi nhân chứng là chị Hoa, nhân viên Thẩm mỹ viện Cát Tường, người tham gia ca phẫu thuật cho chị Huyền.

HĐXX
: Chị có tham gia ca phẫu thuật cho chị Huyền không, công việc tham gia cụ thể là gì?

Chị Hoa: Tôi có, tôi pha thuốc và tham gia quá trình phẫu thuật. Việc pha theo công thức của bác sỹ Tường hướng dẫn. Tôi không nhớ rõ đã tham gia thực hiện bao nhiêu ca như vậy. Trước đó, không có trường hợp nào như chị Huyền.

HĐXX: Chị Huyền có biểu hiện co giật trước hay sau phẫu thuật?

Chị Hoa: Thưa Tòa, sau phẫu thuật.

HĐXX
: Tại sao tại cơ quan điều tra, chị khai là trong quá trình phẫu thuật chị Huyền đã có biểu hiện rồi?

Chị Hoa: Tôi không nhớ, tôi xin giữ nguyên lời khai của mình tại cơ quan điều tra.

HĐXX: Chị là người cất túi xách và điện thoại chị Huyền cuối cùng phải không?

Chị Hoa: Đúng vậy. Bình thường thì túi xách khách hàng để bên ngoài ngoài, điện thoại thì đem vào cùng. Sau khi chị Huyền mất, tôi cất điện thoại vào trong túi của chị và để cạnh giường.

9h50', phiên tòa chuyển sang phần xét hỏi

HĐXX: Sau hậu phẫu, chị Huyền có biểu hiện gì?

Nguyễn Mạnh Tường: Sau phẫu thuật khoảng 20 phút, chị Huyền có biểu hiện co tay, sùi bọt mép. Bị cáo tiêm một loại thuốc an thần… Sau đó bị cáo lên chùa Quán Sứ đi lễ. Khoảng 1 tiếng sau thì nhân viên gọi chị Huyền lại có biểu hiện bất thường.

HĐXX: Tại sao thấy chị Huyền có biểu hiện bất thường mà vẫn đi ra ngoài, không ở lại theo dõi bệnh nhân?

Nguyễn Mạnh Tường: Biểu hiện của chị Huyền là biểu hiện bệnh lý về động kinh. Bệnh lý về động kinh có nhiều dạng và như chị Huyền là bình thường.

HĐXX: Sau khi chị Huyền tử vong, bị cáo đã xử lý như thế nào?

Nguyễn Mạnh Tường: Đã đưa vào tận cổng bệnh viện bưu điện. Nhưng ở đây rất nhiều người. Bị cáo quay ra, định chờ một lát ít người thì đi vào... Sau khi không đưa được vào nhà xác, bị cáo Khánh bảo hay là phi tang vứt xuống sông. Bị cáo không nghĩ được gì cả, cứ thế lái xe đi.

HĐXX: Bị cáo đưa xác vào bệnh viện với mục đích phi tang hay là sau đó báo cho người nhà nạn nhân?

Nguyễn Mạnh Tường: Xác này cũng chết rồi. Bị cáo muốn sau đó gọi cho người nhà nạn nhân biết biết. Lúc đó đông người quá, cái chính là tâm lý lúc đó không được bình tĩnh.

HĐXX: Bị cáo có khai như vậy tại cơ quan điều tra không, bới tài liệu cho thấy, bị cáo khai rằng mục đích là bị cáo lợi dụng lúc khoa cấp cứu của bệnh viện đông người, đưa xác vào đó rồi đi ra để không ai biết ai gây ra chuyện đó?

Nguyễn Mạnh Tường: Tại cơ quan điều tra bị cáo cũng khai như vậy.

9h20', HĐXX đang đọc cáo trạng truy tố các bị cáo.

Nội dung cáo trạng cho thấy, Nguyễn Mạnh Tường là bác sỹ Khoa ngoại, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, mở TMV Cát Tường tại số 45 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tường là giám đốc và trực tiếp làm thẩm mỹ.

Khoảng 11 giờ ngày 19/10/2013, chị Lê Thị Thanh Huyền đi xe máy BKS 30K2-8747 đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để phẫu thuật hút mỡ bụng, nâng ngực thẩm mỹ. 

Tới 16h00 cùng ngày, cuộc phẫu thuật hoàn tất. Tường yêu cầu nhân viên đưa chị Huyền ra phòng ngoài nghỉ ngơi còn mình thì cùng với một người bạn đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) để đi lễ.

Đến 17 giờ 45 cùng ngày, nhân viên của TMV Cát Tường gọi điện báo cho Tường biết chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. Lúc này, Nguyễn Mạnh Tường đã gọi điện cho anh Nguyễn Quang Thành, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai (cùng khoa với Tường) đến TMV Cát Tường để giúp cấp cứu chị Huyền. Tuy nhiên, chị Huyền đã tử vong sau đó.

Để che dấu hành vi, Tường đã chỉ đạo một số nhân viên tiến hành thu dọn, xóa dấu vết hiện trường. Tối cùng ngày, Tường cùng vợ của mình là Nguyễn Thị Hằng và bảo vệ Đào Quang Khánh đưa thi thể chị huyền ra cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông Hồng phi tang.

Trước đó, Đào Quang Khánh đã điều khiển xe máy, túi xách của nạn nhân bỏ ở đường Cổ Linh, Thạch Bàn, Long Biên (Hà Nội). Trong quá trình phi tang xác nạn nhân, Đào Quang Khánh đã lấy trộm một chiếc điện thoại của chị Huyền.

VKSND TP Hà Nội nhận định, Nguyễn Thị Hằng cùng ngồi trên xe ô tô với Tường và Khánh, biết việc Tường và Khánh mang xác chị Huyền đi để vứt xuống sông, Hằng nhiều lần can ngăn nhưng Tường và Khánh không nghe. Hành vi nêu trên của Hằng không phạm tội, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ. 

Đối với một số nhân viên TMV Cát Tường tham gia phụ giúp bị can Tường phẫu thuật thẩm mỹ gây nên cái chết của chị Huyền, có hành vi che giấu không tố giác, nhưng do Tường phạm tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” là tội phạm thực hiện với lỗi vô ý, không cấu thành tội phạm nên cũng không có căn cứ xử lý đồng phạm. 

Đối với bác sỹ Nguyễn Quang Thành, người được Tường gọi đến TMV Cát Tường để giúp Tường cấp cứu chị Huyền, sau khi chị Huyền tử vong, Thành không tố cáo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hành vi trên của Thành không cấu thành tội, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.
 

Bị cáo Tường và Khánh tại tòa 

8h45', phiên tòa chính thức diễn ra, HĐXX đang thẩm tra căn cước các bị cáo.

8h35', xe chuyên dụng đưa hai bị cáo Tường và Khánh đã di chuyển vào khuôn viên TAND TP Hà Nội. 
 

Sáng nay, TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Mạnh Tường (SN 1973, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) - cựu Giám đốc Trung tâm Thẩm mỹ viện Cát Tường và bị cáo Đào Quang Khánh (SN 1996, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử. 

Ngay từ sáng sớm, người nhà nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền đã tập trung trước cổng TAND TP Hà Nội. Rất đông phóng viên của các báo đài cũng tập trung tại đây để chờ vào dự phiên tòa được đông đảo dư luận quan tâm.
Theo quan sát của phóng viên, anh Nguyễn Hữu Huy (chồng nạn nhân) và bố mẹ đẻ chị Huyền đều có mặt tại tòa. Trước đó, bà Hiền (mẹ nạn nhân) gặp vấn đề về sức khỏe, đã có thông tin cho biết bà không thể có mặt tại phiên tòa.

Gia đình nạn nhân
Phiên toà thu hút sự quan tâm của dư luận
 

Các con của chị Huyền bên di ảnh mẹ
 
 
 

Minh Quyết - Minh Chiến - Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn