Xe khách bị lũ cuốn trôi: Đưa thi thể nạn nhân về quê nhà chôn cất

Thời sựChủ Nhật, 08/11/2015 08:50:00 +07:00

Ông Tư cùng gia đình người anh từ Mỹ về tổ chức chuyến thăm bà con bằng ô tô nhưng gặp nước lũ làm xe lật nghiêng, khiến ông bị nước cuốn trôi.

(VTC News) - Ông Tư cùng gia đình người anh từ Mỹ về tổ chức chuyến thăm bà con bằng ô tô nhưng gặp nước lũ làm xe lật nghiêng, khiến ông bị nước cuốn trôi. 

Chiều 7/11, ông Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), cho biết vừa tìm thấy thi thể ông Phan Tư (50 tuổi, trú xã EaToh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) sau khi bị nước cuốn trôi trên địa bàn huyện này.
Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh cho biết:”Từ hiện trường nạn nhân bị nước cuốn trôi đến vị trí tìm thấy thi thể ông Tư khoảng 3km".  
Người thân đưa thi thể ông Phan Tư về Thừa Thiên - Huế chôn cất

Sau khi người dân tại địa phương phát hiện đã thông báo cho công an và người nhà của nạn nhân tại Đắk Lắk. Nhận được tin báo của người thân, vợ con nạn nhân Phan Tư đã xuống làm thủ tục nhận thi thể về lo hậu sự.
Người thân của ông Tư cho biết, thi thể chuyển về đến quê nhà lúc 12h30 cùng ngày. Hiện tại, thi thể nạn nhân được đưa về nhà tại thôn Tân Trung B, xã EaToh, huyện Krông Năng để làm lễ, sau đó gia đình đã chuyển thi thể của ông Tư về tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế chôn cất. 
Người thân cho biết, sau khi vụ việc được phát hiện, đại úy Nguyễn Đức Nam, người trực tiếp chỉ huy cứu nạn và công an huyện Khánh Vĩnh đã triển khai cứu hộ giăng dây, đưa phao cứu sinh để các nạn nhân khác vào an toàn.
 Chiếc ô tô lật nghiêng khiến ông Phan Tư lo sợ nhảy thoát ra ngoài bị nước lũ cuốn trôi mất tích

Được biết, trước đó Anh Phan Cư (anh ruột của nạn nhân, trú tại Mỹ) đã về thăm gia đình tại Việt Nam, ngỏ lời đi Nha Trang để thăm người cha nuôi và nhân tiện du lịch. Khi gia đình có tất cả 8 thành viên thuê xe BKS 47B-01129 do tài xế Đoàn Thạnh (43 tuổi, trú xã Phú Lộc, huyện Krông Năng) điều khiển, khi qua dòng nước lớn chảy xiết nhưng tài xế vẫn chủ quan cho xe chạy tiếp nên đã xảy ra vụ việc đau lòng.
Như đã thông tin, khoảng 20h ngày 4/11, xe khách loại 16 chỗ ngồi mang BKS 47B-01129 chở theo 8 hành khách lưu thông hướng Đà Lạt về Đắk Lắk. Khi xe khách nói trên chạy qua cầu Thác Ngựa thuộc thị trấn Khánh Vĩnh (huyện Khánh Vĩnh) thì bị nghiêng do nước cuốn. Lúc đó, ông Tư quá sợ hãi đã bất ngờ nhảy khỏi xe và bị dòng nước xiết cuốn mất tích.
Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện vào sáng 7/11 ở một bãi cát bồi trên sông Cái, thuộc xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh.


Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn