Xe chở học sinh đi trải nghiệm gặp tai nạn ở Hải Phòng

Tin nóngThứ Năm, 07/03/2024 09:10:00 +07:00
(VTC News) -

Chiếc xe đang chở học sinh lớp 8 đi học tập, trải nghiệm thì gặp tai nạn ở khu vực quận Dương Kinh (Hải Phòng).

Sáng 7/3, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh (Hải Phòng) cho biết, khoảng 5h45, xe ô tô chở học sinh lớp 8, trường THCS Hoà Nghĩa đi học tập, trải nghiệm tại Khu di tích K9 - Đá Chông và Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội).

Khi đến đường tỉnh 353 Phạm Văn Đồng (quận Dương Kinh, Hải Phòng), ô tô va chạm với xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Thái Nguyên.

Cú va chạm khiến cửa kính hàng ghế cuối bên trái bị vỡ, 2 nam sinh ngồi cuối xe bị ngã xuống đường. Hai em sau đó tự đứng lên di chuyển vào vỉa hè và được thầy cô chăm sóc.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Page Hải Phòng)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Page Hải Phòng)

Ngoài 2 học sinh này, một em khác cũng bị sây sát. Các em được đưa đi thăm khám tại Viện Y học Hải quân (Hải Phòng). Qua thăm khám sơ bộ, 3 học sinh chỉ bị sây sát bên ngoài.

Sau vụ tai nạn, các em học sinh chuyển xe khác để tiếp tục hành trình đi trải nghiệm theo kế hoạch.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Dương Kinh, kế hoạch đi học tập, trải nghiệm này công khai, minh bạch, nhà trường đã có kế hoạch và nhận được sự ủng hộ của hội phụ huynh học sinh.

Năm ngoái, một đoàn học sinh Hà Nội cũng gặp nạn khi đi trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ (Nam Định) khiến 1 phụ huynh và 1 học sinh tử vong.

Sự việc đau lòng xảy ra lúc 12h30 ngày 20/5/2023. Đoàn khách khoảng 50 người bao gồm phụ huynh và học sinh 1 lớp học của trường tư thục ở Tây Mỗ (Hà Nội) về tham quan, trải nghiệm tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy. Đoàn do các phụ huynh của lớp học tự tổ chức và do ông V.K, một phụ huynh của lớp, làm trưởng đoàn.

Trong hành trình, tàu đưa đoàn ra bãi cát ở mom nằm giữa sông Hồng và sông Trà để các học sinh được trải nghiệm việc bắt ngao, vạng.

Thời điểm các cháu xuống bãi để trải nghiệm thì nước cạn. Tuy nhiên, trong khi các cháu đang chơi, nước dâng lên. Do đây là khu vực cát non nên khi nước lên, nhiều cháu bị sụt và bị cuốn đi theo dòng nước. Khi đó, tàu đã ném áo phao xuống để các phụ huynh cứu vớt học sinh. Bản thân ông K. cũng tham gia cứu các cháu.

Sau khi cứu được 2 cháu, ông K tiếp tục bơi ra để cứu một cháu học sinh nam tên L. (học sinh không có phụ huynh đi cùng) nhưng không cứu được, cả hai bị nước cuốn đi. Thi thể ông K. và cháu L. được tìm thấy vào hôm sau.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn