Vượt 180 km đến Lạng Sơn hẹn hò và cái kết cay đắng giữa bàn ăn ngập hoa, quà

TrẻThứ Năm, 17/02/2022 11:30:00 +07:00

Đã vài ngày hậu lễ tình nhân nhưng một câu chuyện buồn vào dịp này mới được chia sẻ khiến dân tình thương thay.

Theo đó, mới đây mạng xã hội lan truyền câu chuyện một chàng trai bị người yêu “bỏ bom” bùng kèo, mặc cho anh chàng đã lặn lội hàng trăm cây số đến điểm hẹn.

“Chiều muộn ngày 14/2, ở thị trấn Na Sầm, Lạng Sơn có một người đàn ông ăn mặc đẹp, ôm theo bó hoa to vào quán Lẩu nướng. Anh hí hửng gọi các món, háo hức chờ gặp người yêu hẹn hò lần đầu.

Thế nhưng đợi mãi mà vẫn chẳng thấy cô gái đến, anh nhắn tin, gọi điện nhiều lần mà cũng chẳng thấy hồi âm. Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, mặc dù đã manh nha suy nghĩ rằng mình bị cú lừa tình yêu rồi nhưng anh vẫn cố gắng ngồi đợi với tia hy vọng mong manh rằng có lẽ cô chỉ bận việc gì đó rồi sẽ tới ngay thôi.

Vượt 180 km đến Lạng Sơn hẹn hò và cái kết cay đắng giữa bàn ăn ngập hoa, quà - 1

 

Trong thời gian chờ đợi, anh vào Facebook ngắm hình ảnh bạn gái rồi lại nhắn tin, gọi điện. Vậy mà cuối cùng cô vẫn không tới. Cho tới tận khi quán đóng cửa, anh vẫn đợi.

Nghe anh kể anh là người Thạch Thất Hà Nội, thuê taxi lên đến Na Sầm Lạng Sơn để gặp người yêu. Thế nhưng tình cảm chân thành của anh vào ngày lễ 14/2 lại chẳng được đáp lại một cách tử tế, ít nhất, nếu không thích anh thì cũng nói một lời để anh biết đường còn quay về.

Quán đóng cửa, anh ôm bó hoa lặng lẽ đi về để lại bàn thức ăn chưa một lần đụng đũa. Lang thang Lạng Sơn dưới tiết trời lạnh buốt nhưng có lẽ chẳng lạnh bằng trong lòng…”

Vượt 180 km đến Lạng Sơn hẹn hò và cái kết cay đắng giữa bàn ăn ngập hoa, quà - 2

 

Theo đó, háo hức chờ đợi khoảnh khắc hẹn hò người yêu qua mạng, anh chàng ăn mặc bảnh bao, cầm theo bó hoa to để tặng cô gái vào dịp lễ tình nhân, đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ. Khi đến điểm hẹn, chàng trai còn hí hửng gọi ra rất nhiều món chờ bạn gái đến.

Tưởng chừng như sẽ có cái kết ngọt ngào như bao đôi lứa khác thì nhiều giờ đồng hồ trôi qua, bóng dáng “nhà gái” vẫn chẳng thấy đâu. Anh chàng cứ ngồi bần thần bên cạnh bàn đồ ăn đầy ắp mà không buồn đụng đũa. Quán đóng cửa, anh ôm bó hoa lặng lẽ đi về.

Vượt 180 km đến Lạng Sơn hẹn hò và cái kết cay đắng giữa bàn ăn ngập hoa, quà - 3

 

Sau khi chia sẻ, chuyện tình buồn của chàng trai vượt hơn 180km lên Na Sầm tìm kiếm tình yêu của cuộc đời mình đã thu hút hàng chục lượt like và hàng nghìn lượt bình luận. 

“Thương quá, bà nào mà ác thế không đi thì bảo luôn người ta đỡ mong”.

“Anh mà mời bạn ấy ngồi nơi nhà hàng sang trọng tí, hoặc một nơi cà phê lãng mạn thì đâu đến nỗi bị bơ”.

“Những người thật lòng thường hay bị trêu đùa, rồi đến khi trả giá thì lại nói đàn ông thế này thế nọ”.

Dù rất nhiều chuyện tình đẹp được viết nên thông qua những trang mạng xã hội nhưng anh chàng không được may mắn như thế.

Cersei(Mạnh Hướng)
Bình luận
vtcnews.vn