Vụng chèo khéo chống khi lỡ nói xấu vợ sếp

Truyện cườiThứ Sáu, 14/01/2022 08:29:00 +07:00

Người đàn ông đến siêu thị và nói rằng anh ta muốn mua nửa mớ rau diếp.

Anh chàng nhân viên cho hay rằng họ chỉ bán cả mớ chứ không bán nửa mớ. Khách hàng khăng khăng yêu cầu anh ta hỏi người quản lý siêu thị xem thế nào.

Bước vào phòng quản lý, anh chàng nhân tiên nói:

- Một tên ngốc nào đó muốn mua một nửa mớ rau diếp.

Chưa kịp nói hết câu, anh chàng đã thấy người đàn ông đứng ngay sau lưng mình, lập tức nói thêm:

- Và ngay lập tức quý ông này ngỏ ý muốn mua nửa còn lại.

Sau khi người đàn ông vui vẻ rời đi, người quản lý nói:

- Tôi thực sự thích cách anh xử lý tình huống này. Tôi yêu những người tháo vát. Mà quê anh ở đâu vậy chàng trai?

- Tôi ở C.

- Tốt! Tại sao anh quyết định xa quê hương để tới tận đây làm việc?

- Dạ, vì hoàn toàn không có gì ở đó, ngoại trừ gái bán hoa và trò khúc côn cầu.

- Thật chứ? Vợ tôi cũng đến từ C. đấy.

Chàng nhân viên mừng rỡ thốt lên:

- Có thật không ngài? Cô ấy chơi cho đội nào?

H.H(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp