Vụ án ‘sát nhân áo mưa’ cầm búa giết người gây chấn động Hàn Quốc

Tư liệuThứ Sáu, 09/07/2021 07:03:00 +07:00
(VTC News) -

Yoo Young-cheol sát hại 20 người trên khắp Seoul từ năm 2003 đến năm 2004, tuyên bố sẽ giết thêm hàng trăm người nữa nếu không bị bắt.

Ra tù năm 2003 sau khi bị bắt vì cưỡng bức một thiếu nữ 15 tuổi, Yoo Young-cheol bắt đầu đi kiếm những con chó hoang và đập chúng đến chết. Hắn làm việc này được cho là để “luyện tập”.

Trải nghiệm trong tù không phải điều mới mẻ với Yoo, bởi đó là nơi hắn “ra ra vào vào” suốt quãng thời gian trưởng thành, vì hàng loạt các tội trộm cắp, khiêu dâm trẻ em, giả mạo, ăn cắp danh tính. Trong thời gian này, hắn đã tìm hiểu về các vụ án của Jeong Du-young, một kẻ giết người hàng loạt đã hãm hại 9 nạn nhân giàu có ở Busan, Ulsan và một số thành phố Gyeongnam khác từ 1999 đến 2000. Jeong giết người khi thực hiện các vụ trộm cắp. Hắn đột nhập trộm những gia đình giàu có, và nếu phát hiện ai ở nhà trong khi gây án, hắn sẽ đâm chết họ.

Cùng với tuổi thơ nghèo khó, bố mẹ ly thân và đôi khi bị bắt nạt ở trường vì những điều này, Yoo ám ảnh với các vụ án của Jeong và nghĩ rằng người giàu có là nguyên nhân cho mọi sai trái trong xã hội Hàn Quốc, cũng là nguyên nhân khiến cuộc đời hắn trở nên bi đát. Hắn đã lên kế hoạch để giết hơn 100 người.

Trả thù người giàu

Năm 1992, Yoo kết hôn với một phụ nữ gọi là “cô Hwang” và có một cậu con trai. Dù vậy, Hwang đã bỏ hắn sau quãng thời gian tù tội liên miên.

Không lâu sau khi ra tù năm 2003, Yoo đột nhập vào nhà một cặp vợ chồng lớn tuổi - giáo sư đại học đã về hưu Lee Deok-su và vợ. Hắn đâm vào cổ ông Lee sau khi đột nhập. Vợ ông kinh hãi hét lên và tên sát thủ máu lạnh bảo bà hãy bình tĩnh lại, trước khi dùng búa hạ sát cả hai người.

Để đánh lạc hướng cảnh sát, Yoo xáo trộn đồ đạc và dàn dựng hiện trường giống như một vụ cướp, dù không lấy thứ gì. Sau đó hắn ra ga tàu và xóa dấu vết trên người trong nhà vệ sinh.

Vụ án ‘sát nhân áo mưa’ cầm búa giết người gây chấn động Hàn Quốc - 1

Yoo Yeong-cheol sau khi bị bát. 

Yoo tiếp tục thực hiện hàng loạt vụ đột nhập – giết người sau đó. Trong các vụ án, hắn thường tra hỏi nạn nhân để xác định tất cả những người đang ở trong nhà và sát hại họ. Trong một vụ, sau khi vô tình đứt tay lúc mở két, Yoo quyết định đốt cả căn nhà để phi tang bằng chứng.  

Hắn thường mặc áo mưa khi gây án, kể cả sau này khi bị bắt, nên được gọi là “sát nhân áo mưa”.

Khi cảnh sát điều tra gắt gao, tên tội phạm quyết định dừng hoạt động một thời gian. Lúc này, hắn gặp và hẹn hò với một phụ nữ hành nghề mại dâm, nhưng bị “đá” sau khi cô gái phát hiện ra quá khứ tù tội của hắn.

Chuyển mục tiêu sang căm hận phụ nữ

Khi bị vợ bỏ, Yoo từng có ý nghĩ giết vợ nhưng lại thôi vì nghĩ đến con trai. Sau khi bị bỏ một lần nữa, hắn tức giận và lại tiếp tục giết người.

Tên tội phạm lần này chuyển mục tiêu sang những người phụ nữ làm công việc giống như vợ cũ và bạn gái cũ, một người là nhân viên massage, còn một người là gái bán hoa.

Yoo tiếp cận cô Yeon, 25 tuổi, vào một buổi tối ở Imoon-dong, khi đang tìm kiếm nạn nhân mới. Hắn nghĩ cô hành nghề mại dâm.

Đó là một ngõ rẽ nhỏ im ắng. Hắn hỏi cô gái đang đi đâu. “Tôi đi mua đồ”, cô trả lời. Yoo liền giơ thẻ cảnh sát giả cho Jeon xem và rủ cô đi bar. Nhưng Jeon không tin. “Anh không phải là cảnh sát, đồ điên”, cô nói. Yoo tức giận bám theo cô gái và sát hại cô.

Vụ án ‘sát nhân áo mưa’ cầm búa giết người gây chấn động Hàn Quốc - 2

Chiếc búa hung khí được thu thập làm bằng chứng.

Sau đó, hắn tiếp tục tìm kiếm và sát hại hàng loạt nạn nhân khác, chủ yếu trong đó là phụ nữ trẻ. Yoo sẽ dụ những cô gái đến căn hộ của hắn rồi giết họ. Dã man hơn, hắn phân xác nạn nhân để phi tang. Hắn còn khai rằng từng nếm thử nội tạng của những người này, song lời khai điên rồ chưa được xác thực.

“Phụ nữ không nên làm gái điếm, còn những kẻ giàu có nên biết mình đã làm gì”, Yoo nói trong một cuộc phỏng vấn sau khi bị bắt.

Sa lưới pháp luật

Năm 2004, một "ma cô" (môi giới mại dâm) đã nhận ra sự biến mất kỳ lạ của Im, một trong số nạn nhân. Người này liên hệ với những người trong giới khác và nhận ra hàng loạt cô gái biến mất sau khi nhận được các cuộc gọi từ cùng một số giống nhau. Người này báo cảnh sát và họ bắt đầu để ý các cuộc gọi.

Thế rồi số điện thoại bí ẩn lại xuất hiện. Lúc này một cô gái đã được cử đến chỗ Yoo, người không hay biết gì, gọi lại yêu cầu môi giới cử đến một người khác xinh đẹp hơn. Những người nhận cuộc gọi cùng cảnh sát ngay lập tức lên kế hoạch bắt giữ tên tội phạm.

Yoo hướng dẫn cô gái rẽ phải, rồi rẽ trái, dường như đã tỏ ra nghi ngờ. Nhóm người tỏa ra trong khu vực và bắt giữ ngay khi Yoo xuất hiện từ một hẻm tối. 

Tên này giả co giật để trốn thoát. Nhưng 12 giờ sau hắn bị bắt lại.

Vụ án ‘sát nhân áo mưa’ cầm búa giết người gây chấn động Hàn Quốc - 3

Yoo được đưa đến nơi chôn thi thể nạn nhân.

Lục soát căn hộ kẻ giết người, cảnh sát phát hiện nhiều bộ phim có nội dung tội phạm và bạo lực, nhưng sau đó Yoo khai rằng kẻ giết người hàng loạt Jeong Du-yeong đã “truyền cảm hứng” cho hắn. Tháng 9/2004, Yoo xuất hiện trước tòa, xin lỗi gia đình các nạn nhân, nhưng khẳng định không có ý định dừng giết người.

Tháng 12, Yoo bị tuyên án tử hình vì tội giết người đối với 20 nạn nhân. Vụ việc của Yoo làm dấy lên cuộc tranh luận về án tử hình ở Hàn Quốc, vì hình phạt này đã không được thực hiện từ năm 1997. Yoo hiện vẫn ở trong tù.

Kẻ giết người hàng loạt từng gửi thư cho phóng viên kể về những tội ác. Trong một bức thư, hắn thừa nhận giây phút đáng sợ nhất của mình là khi đang phi tang một thi thể mà nhận được điện thoại của con trai 4 tuổi.

Phương Anh(Tổng hợp )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp