Vợ thuyền viên ở Bình Thuận: 'Cháu trai về rồi, sao anh không về?'

Đời sốngThứ Sáu, 22/07/2022 11:38:00 +07:00
(VTC News) -

Nhìn thấy người cháu trai trở về, vợ thuyền viên Nguyễn Thành Lương không khỏi đau xót khi biết tin chồng nằm lại dưới biển sâu.

Video: Ngư dân Nguyễn Thành Luyến đau xót thắp hương cho anh trai

Tối 21/7, xe của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã đưa 3 ngư dân Nguyễn Thành Luyến (37 tuổi), Trần Theo (56 tuổi) và Hà Văn Tấn (46 tuổi) cùng người thân từ cảng Khánh Hòa về tới TP Phan Thiết. Đó là những ngư dân đã may mắn sống sót một cách kỳ diệu trong con tàu gặp nạn trên biền vào ngày 10/7.

Sức khỏe của 3 thuyền viên ổn định, có thể đi lại được nên khi đến trụ sở UBND TP Phan Thiết các thuyền viên đã được xe taxi đưa về tận nhà. Riêng ông Trần Thuận Thanh do sức khỏe còn yếu nên tiếp tục ở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để điều trị.

Tại nhà các thuyền viên, từ chiều tối, nhiều người thân, hàng xóm đã tập trung chờ đợi. Người thân cũng hồi hộp đếm từng phút mong chờ gặp lại những thuyền viên trở về từ cõi chết.

Đến tối cùng ngày, chiếc xe đưa các ngư dân về nhà trong niềm vui khôn xiết của người thân và hàng trăm người dân ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết. Thời điểm những thuyền viên bước vô nhà, nhiều người thân bật khóc.

Anh Nguyễn Thành Luyến, ngư dân thoát chết trở về cho biết, gia đình anh còn 2 anh trai và chú ruột cùng đi trên tàu cá BTh 97478. Khi tàu này bị nạn, chú ruột, người anh thứ và anh Luyến cùng lên 1 thuyền thúng còn anh trai cả thì sang thuyền thúng khác. Những ngày lênh đênh trên biển, anh trai và chú ruột của anh lần lượt qua đời vì đói, khát.

“Lênh đênh trên biển không có lương thực và nước uống nên chú ruột tôi là Nguyễn Thành Lương và anh ruột là Nguyễn Thành Lãng đuối sức. Vì vậy, hai người đã qua đời. Còn em trai tôi là Nguyễn Thành La đi trên chiếc thùng có 8 người, bây giờ không biết số phận thế nào", anh Luyến đau xót kể.

Khi vừa về đến nhà, bên vòng tay người thân, anh Luyến liền đến bàn thờ anh cả Nguyễn Thành Lăng thắp nén nhang, nấc nghẹn quỳ lạy.

Gặp lại con trai sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ vì lo lắng, ông Nguyễn Thanh Là (66 tuổi) ôm chầm lấy anh Nguyễn Thành Luyến nghẹn ngào. Giây phút đoàn tụ, cả 2 cha con òa khóc vì hạnh phúc. Hàng xóm cũng chạy đến chia vui và đưa anh vào nhà.

Thế nhưng niềm vui ấy vẫn chưa trọn vẹn vì ông còn hai người con bị nạn trên con tàu bị chìm vào ngày 10/7. “Tôi vẫn mong có phép màu đến với hai đứa con trai còn lại để chúng nó về với đất liền sum họp gia đình" - Ông Là nói trong nghẹn nghào.

Vợ anh Luyến chia sẻ dù cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy vì hạnh phúc. Hàng xóm láng giềng biết anh về nên cũng sớm ra gặp anh để thăm hỏi, động viên. Chị kể đây là lần thứ hai anh Luyến gặp nạn trên biển nhưng đều may mắn được cứu sống.

“Lần này về không cho ảnh đi biển nữa, có đói có khổ cũng ở nhà, vợ chồng con cái có nhau. Chuyến này anh ấy như vừa từ cõi chết trở về để sống thêm một lần nữa" - Vợ anh Luyến nói.

Nhìn thấy người cháu trai trở về, vợ thuyền viên Nguyễn Thành Lương không khỏi đau xót, chị khóc nấc: "Anh ơi, cháu Luyến về rồi, sao anh không về? Chú đâu Luyến ơi?". Không khí trong căn phòng bỗng trùng xuống. Người thân và hàng xóm cũng chia sẻ với nỗi đau của người vợ.

Vợ thuyền viên ở Bình Thuận: 'Cháu trai về rồi, sao anh không về?' - 1

Người thân, hàng xóm đến hỏi thăm khi ngư dân Nguyễn Thành Luyến trở về.

Ngày 12/7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận nhận được thông tin tàu cá bị mất liên lạc của ông Bùi Văn Toàn (SN 1972, trú khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Theo đó, vào lúc, 9h30 ngày 9/7, ông Bùi Văn Toàn có điện thoại cho vợ là bà Trần Thị Phượng qua số điện thoại: 0356.683xxx để thông tin là ngày 10/7 tàu cá về cảng Phan Thiết.

Tuy nhiên, đến sáng 12/7, không thấy tàu cá vào bến, bà Phượng gọi điện thoại cho ông Toàn nhưng không được. Từ 8h đến 10h30 ngày 12/7 điện thoại ông Toàn có đổ chuông, nhưng không ai nghe máy. Tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5h07 ngày 10/7, trên đường hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc.

Ngay khi nhận thông tin, đã có hàng chục lượt tàu của Cảnh sát biển, Trung tâm Cứu nạn hàng hải, Bộ đội Biên phòng; tàu cá của ngư dân và tàu vận tải của nhiều nước tham gia tìm kiếm nhưng bất thành.

Đến 13h10 ngày 19/7, tàu cá BĐ 96935 TS của Bình Định báo trên tần số 7903KHz đã vớt được 4 người còn sống ở trên thúng chai tại tọa độ: 10o31N – 113o04E.

Theo các ngư dân, đêm thứ tư lênh đênh trên biển, một tàu vận tải nước ngoài loại lớn từ chối cứu vớt và chỉ tiếp tế cho thúng có 7 người một thùng nước ngọt và một thùng lương khô. Sau đó, cả hai thúng lạc nhau.

Hiện nay, lực lượng chức năng đang được mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 thuyền viên còn lại trên chiếc thúng thứ hai.

Video: Chủ tàu kể lại quá trình cứu 4 ngư dân trên biển

Phú Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp