Vố lừa đau điếng cho những tên trộm

Truyện cườiThứ Năm, 23/12/2021 11:30:00 +07:00

"Xin chào, có phải là Natasha đang nghe máy?", một anh chàng nói lớn trong quán ăn đông người ở địa phương.

- Vâng. Có chuyện gì vậy anh Igor? - cô gái ở đầu dây bên kia hỏi.

- Anh gọi để cho em biết một điều bí mật của người hàng xóm Dima!

Nói tới đây, anh chàng Igor vội nhỏ tiếng lại:

- Anh ta giấu vàng trong nhà kho của mình trong rừng.

- Ồ. Thật vậy sao?

Sau đó, Igor và cô gái tiếp tục buôn chuyện với nhau khá lâu.

Ngày hôm sau, vài "cao thủ võ lâm" ghé thăm nhà của Dima khi anh ta đi vắng. Họ tìm vào nhà kho, lục lọi nơi chứa củi. Sau khi tìm kiếm, những kẻ đột nhập dùng rìu chặt, khoét từng khúc gỗ để tìm vàng, nhưng vô ích. Nguyền rủa Igor trong sự bực tức, cả bọn đành tay không bỏ đi.

Vài giờ sau, chuông điện thoại nhà Dima vang lên.

- Này, Dima! Cậu có thấy vài tên đạo chích ghé qua chưa?

- Phải. Tớ thấy mọi thứ trong nhà kho hơi lộn xộn! - Dima nói trong sự ngờ vực.

Igor hỏi tiếp:

- Bọn chúng đã chặt củi à?

- Đúng vậy!

- Quà cho cậu đấy. Giáng sinh vui vẻ nhé!

H.H(Sưu tầm)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp