Vì một tin nhắn lạ, cuồng ghen siết cổ vợ đến chết

Pháp luậtThứ Sáu, 30/05/2014 07:57:00 +07:00

(VTC News) - Gã chồng mất hết nhân tính đã dùng dây dù siết cổ vợ đến chết chỉ vì phát hiện trong chiếc điện thoại của vợ có một tin nhắn lạ.

(VTC News) - Gã chồng mất hết nhân tính đã dùng dây dù siết cổ vợ đến chết chỉ vì phát hiện trong chiếc điện thoại của vợ có một tin nhắn lạ.

Chiều 29/5, cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè xác nhận đang tạm giữ hình sự Trương Văn Huệ (SN1979, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, tạm trú 157 Phạm Hữu Lầu, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM) để điều tra làm rõ hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Hung thủ Trương Văn Huệ tại cơ quan điều tra
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h đếm 27/5, chị H.T.Y.N (SN 1977, quê tỉnh Trà Vinh) đi làm về thấy người bạn ở chung phòng trọ là chị Đặng Thị Bạc (SN1992, quê Cà Mau) nằm chết trong phòng trọ số 6, nhà 27/11 Huỳnh Tấn Phát, TT Nhà Bè.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nhà Bè nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an phát hiện chị Bạc tử vong do bị siết cổ bằng dây dù màu xanh. 
Làm việc với một số nhân chứng, công an xác định, đêm 27/5, có một người đàn ông trạc tuổi 30 cao khoảng 1,7m, hơi gầy, xuất hiện tại căn phòng trọ của chị Bạc. Thấy người đàn ông này dựng xe chắn hết lối đi, nhiều người nhắc nhở thì anh ta dắt xe vào sát tường phòng trọ số 6. 
Rà soát các mối quan hệ, Công an huyện Nhà Bè khẳng định, người đàn ông xuất hiện tại hiện trường như người dân mô tả chính là Trương Văn Huệ (chồng của chị Bạc). Khi công an đang vào cuộc truy bắt thì khoảng 18h chiều 28/5, Huệ bất ngờ đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 
Bước đầu Huệ khai nhận, chị Bạc chính là vợ của Huệ nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai người đã ly thân. 
Khoảng 6h sáng 27/5, Huệ chạy xe gắn máy đến phòng trọ chở chị Bạc đi làm tại KCN thuộc huyện Nhà Bè. Đến 21h cùng ngày, Huệ đón chị Bạc về lại phòng trọ, mục đích là để nói chuyện hàn gắn tình cảm. 
Khi vào trong phòng trọ, thấy điện thoại của chị Bạc đang sạc pin nên Huệ mở ra xem thì phát hiện có một người lạ nhắn tin cho chị Bạc. Máu ghen tuông nổi lên, Huệ hùng hổ xông đến tra hỏi chị Bạc thì hai người xảy ra cãi vã. 
Không kiềm chế được bản thân, Huệ lấy sợi dây dù màu xanh siết cổ chị Bạc. Thấy người vợ chưa chết, Huệ tiếp tục dùng sợi dây nguồn nồi cơm điện siết chặt cho đến khi nạn nhân tắt thở mới buông tay. 
Gây án xong, Huệ lấy 2 ĐTDĐ của vợ rồi dùng xe gắn máy BKS 72B1-00793 bỏ trốn khỏi hiện trường. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
>> ĐỌC TIẾP...
Bình luận
vtcnews.vn