
Ai cũng nghĩ chồng tôi hiền, nhưng anh hễ nghe đàm tiếu và đánh vợ
Chồng tôi nấu cơm, mua hoa về cắm chờ vợ khi người ta khen tôi đảm đang, nhưng lại nổi điên đánh vợ khi nghe ai đó bảo họ thấy tôi đi với người đàn ông khác.
Chồng tôi nấu cơm, mua hoa về cắm chờ vợ khi người ta khen tôi đảm đang, nhưng lại nổi điên đánh vợ khi nghe ai đó bảo họ thấy tôi đi với người đàn ông khác.
Do ghen tuông, Hổ sát hại người tình là chị T. (ngụ ấp Trường Lưu, xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) rồi bỏ trốn sang Campuchia.
Nghi chồng có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, chị H. ghen tuông nên mang xăng đến cổng trường học ở xã Hợp Châu (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) rồi tự thiêu.
Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với Công an TP Bắc Ninh truy bắt nghi phạm đâm chết người phụ nữ ở đường Trần Hưng Đạo rồi bỏ trốn.
Thấy bức tranh cổ khiến chồng "ăn cơm xong đến ngắm một chút, trước khi ngủ cũng không quên nhìn một lượt", vợ mang nó đi thẩm định xem mỹ nữ trong tranh là ai.
Nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Giàng Seo Dơ đã đẩy vợ ngã từ hành lang tầng 3 xuống sân nhà trọ ở huyện Việt Yên, Bắc Giang.
Khi tiếp cận hiện trường, công an phát hiện nam thanh niên ngồi ở phòng khách, tay đang cầm bật lửa định tẩm xăng đốt nhà người yêu.
Công an huyện Đà Bắc (Hoà Bình) đang điều tra về cái chết bất thường của 2 vợ chồng tại xã Tân Minh, huyện Đà Bắc.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Trí (44 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi ngược đãi, bạo hành vợ.
Nghi phạm Trần Quang Định (SN 1968, trú tại tổ dân phố 10, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên) đã dùng dao đâm tình nhân của vợ cũ tử vong do ghen tuông.
Dù biết rằng những cơn ghen tuông quá đáng của vợ là do tôi từng phản bội, nhưng mọi chuyện cứ lặp lại như vậy khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Bị chị D. nhắn tin đòi chia tay, Tùng bực tức chém người yêu gục tại chỗ rồi tự tử nhưng bị người dân khống chế, giao cho cơ quan công an.
Bị cáo Hoàng Văn Thành (SN 1998) bị TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình vì sát hại bạn gái cũ trên phố Vương Thừa Vũ trong cơn ghen tuông.
Liên quan đến vụ ghen tuông, đốt phòng trọ ở Đồng Nai, đến thời điểm hiện tại, 4/7 nạn nhân đã tử vong.
Liên quan vụ phóng hỏa do ghen tuông ở Đồng Nai, đến nay đã có 3 người tử vong và 1 trẻ do tình trạng quá nặng, gia đình xin đưa về nhà.
Liên quan đến vụ cháy nhà trọ tại Đồng Nai, 3 nạn nhân vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng và sâu, 2 ca đã tử vong, 1 ca tiên lượng khó qua khỏi.
Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đã tiếp nhập 3 bệnh nhân liên quan đến vụ phóng hỏa ở Đồng Nai trong tình trạng bị bỏng rất nặng.
Xuất phát từ ghen tuông tình ái, Đinh Duy Quyến đã chuẩn bị súng, đạn (thuộc loại súng săn) để lẻn vào nhà chị H.T.T, mục đích để tìm giết chị T.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt giam 4 đối tượng trong vụ 2 nhóm thanh thiếu niên hỗn chiến bằng bom xăng, mã tấu gây náo loạn trong đêm.
Kiếm gần 70 triệu/tháng, ngày chỉ được ngủ 3 tiếng đồng hồ, thanh niên uất ức suýt chút nữa làm hại bản thân chỉ vì bạn gái không tin tưởng.
Phát hiện điện thoại vợ có tin nhắn của người đàn ông mua bán tôm, Tuấn (ngụ huyện Châu Thành, Kiên Giang) ghen tuông nên lấy dao chém nạn nhân.
Sau khi vợ gặp tai nạn chỉ vì cơn ghen tuông mù quáng của mình, anh Lưu vô cùng ân hận, chấp nhận án phạt 3 năm tù giam và 4 năm tù treo.
Cảm xúc ganh ghét thường xuất hiện khi bạn chưa cảm thấy đủ đầy nên cách xử lý khôn ngoan nhất là trao đổi thẳng thắn với đối phương về sự lo lắng của mình.
Cho rằng bạn trai có tật giật mình, cô gái tức giận đến mức mất đi lý trí, trực tiếp lật ngược nồi lẩu, hất thẳng vào mặt bạn trai.
Do mâu thuẫn ghen tuông, một người tại thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đã mua xăng tạt lên người phụ nữ ở Đà Nẵng rồi châm lửa đốt khiến nạn nhân bị thương.
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Đăng Mạnh (SN 1999), kẻ sát hại vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh nhằm ngăn cản đám cưới của bạn gái cũ.
Do ghen tuông và muốn ngăn cản đám cưới giữa con trai nạn nhân và chị V.T.S, Vũ Đăng Mạnh dùng dao sát hại hai vợ chồng giáo viên ở Bắc Ninh.
Hiếu khai do mâu thuẫn trong quá trình chung sống và ghen tuông nên đã truy đuổi, tạt axit rồi đâm chết vợ giữa đường.
Thấy vợ cũ đi với bạn trai mới, Đạt lái ô tô liên tiếp tông thẳng vào 2 người, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.
Nguyễn Văn Giang dùng súng tự chế bắn trọng thương người đàn ông tại nhà vợ cũ rồi lái xe máy bỏ trốn.