Ung thư cũng không thể xạ trị vì... vướng luật

Sức khỏeChủ Nhật, 29/07/2012 06:11:00 +07:00

(VTC News)- Đạo luật cấm phá thai của đất nước cộng hòa Dominica có thể sẽ khiến cho thai phụ 16 tuổi bị chẩn đoán ung thư không còn cơ hội chữa trị.

(VTC News) - Đạo luật cấm phá thai của nước công hòa Dominica có thể sẽ khiến cho cơ hội sống của thai phụ 16 tuổi bị chẩn đoán ung thư trở nên mong manh hơn bao giờ hết. 

Sự việc đang dấy lên một làn sóng phản đối mạnh mẽ của những người bảo vệ nhân quyền trong đất nước này.

Mẹ thai phụ tha thiết mong các bác sĩ sớm chữa trị cho con bà 

Các bác sĩ tại bệnh viện Semma của thủ đô Santos Domingo vẫn đang trì hoãn việc tiến hành xạ trị cho bà mẹ trẻ 16 tuổi này bởi quá trình điều trị khắc nghiệt đó có thể sẽ khiến cho thai nhi 9 tuần tuổi trong bụng cô sẽ bị đe dọa đến tính mạng, và điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt thai kỳ.

Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ là việc điều trị cho cô bé đang bị chối bỏ do quy định của pháp luật hay do sự không thấu đáo trong cách hiểu luật của các bác sĩ.

Sự bối rối không biết là việc hóa trị này có bị xếp loại như là một hình thức phá thai hay không- đã trở thành mấu chốt của việc trì hoãn quá trình điều trị này.

Mẹ của cô gái trẻ, bà Rosa Hernandez đã khẩn khoản yêu cầu các bác sĩ và những nhà chức trách của Dominica hãy nên có một “sự ngoại lệ” để cứu lấy mạng sống của cô con gái bà.

Phát biểu với kênh CNN, bà cho biết: “Mạng sống của con gái tôi là trên hết. Tôi biết phá thai là một tội lỗi và nó chống lại luật…nhưng sức khỏe của con gái tôi là trên hết”.

Sự việc đang gây nên một cuộc tranh cãi quyết liệt giữa các viên chức chính phủ cũng như các nhóm hoạt động nhân quyền.

Lilliam Fondeur- nhà hoạt động vì quyền phụ nữ bày tỏ quan điểm về việc trì hoãn điều trị này là “không thể chấp nhận được” và nó cần phải được tiến hành ngay lập tức.

“Không hiểu tại sao họ lại lãng phí thời gian đến như thế? Việc điều trị vẫn không được tiến hành bởi vì họ vẫn còn phải bận họp để quyết định xem liệu cô ấy có quyền để được chữa trị nhằm cứu lấy mạng sống của mình hay không. Thật là không thể chấp nhận được”.


Có vẻ như các nhà chức trách đang nghiêng về xu hướng chấp nhận việc điều trị của cô bé, trong khi các bác sĩ thì tỏ ra hết sức dè dặt vì nỗi lo sợ sẽ bị vướng tới luật.

Chỉ có người mẹ trẻ đáng thương này thì vẫn đang nín thở chờ đợi quyết định xem mình có cơ hội để được cứu sống hay không.


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn