"Tự sướng", căn bệnh nguy hiểm chết người ở giới trẻ

Sức khỏeThứ Năm, 27/03/2014 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Một chàng trai suýt chết sau khi bị ám ảnh bởi việc chụp hình tự sướng.

(VTC News) - Một chàng trai suýt chết sau khi bị ám ảnh bởi việc chụp hình tự sướng.


Danny Bowman, 19 tuổi, ngụ tại Anh, đã trải qua 10 giờ mỗi ngày để chụp 200 tấm hình 'tự sướng' bằng điện thoại.
Trong nỗ lực tạo ra một bức ảnh 'tự sướng' như ý muốn, Bowman lên kế hoạch trốn học và rời khỏi nhà suốt hơn 6 tháng trời.
Danny Bowman suýt trả giá vì cơn nghiện "tự sướng"

Ngoài ra, việc bị ám ảnh bởi không tìm được bức ảnh tự sướng hoàn hảo, Bowman còn quên ăn mất ngủ, đến nỗi trọng lượng của cậu giảm gần 13 kg chỉ trong thời gian ngắn.
Theo báo chí Anh tiết lộ, để chấm dứt tình trạng chán chường này, chàng trai được cho là người nghiện "tự sướng" quyết định uống thuốc tự vẫn, nhưng may mắn là phụ huynh của cậu phát hiện và cứu kịp.
Bệnh tự sướng là một căn bệnh về tâm thần?

Hiện, Bowman đang được điều trị căn bệnh nghiện này tại phòng chăm sóc đặc biệt ở một bệnh viện. Tình trạng bệnh của cậu đang có dấu hiệu cải thiện đáng kể.
Theo một chuyên gia nghiên cứu về tâm thần, nghiện 'tự sướng' đang có khuynh hướng phát triển, nó được liệt vào danh sách một trong những bệnh về tâm thần.
Năm ngoái, từ "Selfie" đã được thêm vào từ điển Oxford với nghĩa tiếng Việt là "tự sướng".


Hùng Phú
Bình luận
vtcnews.vn