Trung Quốc: 9x nhẫn tâm ném con vừa sinh ra cửa sổ

Thế giớiThứ Bảy, 03/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Theo trang tin Sina, một cô gái 17 tuổi đã ném một bé trai sơ sinh qua cửa sổ nhà vệ sinh từ tầng 5.

(VTC News) - Theo trang tin Sina, một cô gái 17 tuổi đã ném một bé trai sơ sinh qua cửa sổ nhà vệ sinh từ tầng 5.

Thi thể của đứa trẻ được tìm thấy trong một con hẻm nhỏ bên dưới khu kí túc xá nhà máy sản xuất thiết bị điện tử ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Người mẹ trẻ 17 tuổi sau khi sinh đã ném con ra khỏi cửa sổ 

Người phụ nữ được xác định là A Ying, quê gốc Hồ Nam, hiện làm việc tại nhà máy. Sáng 1/8, A Ying đang trên đường đi làm sớm thì chuyển dạ.

Theo báo cáo của truyền thông địa phương, cô đã sinh đứa bé ở nhà vệ sinh công công trong kí túc xá của nhà máy.

Trang tin Sina nói người mẹ trẻ hoàn toàn sốc trước sự ra đời của đứa trẻ bởi cô không hề biết mình mang thai.

Cô gái đã để cậu con trai mới lọt lòng vào trong một chiếc thùng nhựa ở nhà vệ sinh và vứt nó ra ngoài cửa sổ.

Sau khi làm việc với cảnh sát, cô thừa nhận đứa trẻ là con của mình, kết quả của một lần quan hệ  với bạn trai của mình khi anh này đến Hồ Nam tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, cô nói không hề biết mình đã mang thai.

“Tôi đã tìm hiểu trên mạng và biết rằng việc mang thai có những biểu hiện như ốm nghén và phù nề. Nhưng tôi hoàn toàn không có những biểu hiện này”, người mẹ trẻ nói.

Cảnh sát đang chờ kết quả khám nghiệm từ thi để xác định liệu đứa trẻ bị chết non  hay chết do bị ném từ trên cao xuống bởi A Ying nói đứa trẻ không khóc sau khi sinh ra.. Việc này sẽ quyết định rằng A Ying phải đối mặt với tội ngộ sát hay không.

Người mẹ trẻ kể lại cô cảm thấy đau nhói ở bụng vào khoảng nửa đêm 31/7 và chạy vào nhà vệ sinh của khu kí túc xá.

Cô đã sốc khi sinh ra đứa trẻ, vì vậy, cô để đứa bé vào một chiếc thùng trong nhà vệ sinh rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Sau hành động nhẫn tâm, cô trở lại kí túc xá, giấu đi bộ quần áo dính máu và không nói cho ai biết. Cô và bạn trai – cha đứa trẻ đã không còn liên lạc với nhau từ lâu.

Người mẹ trẻ cảm thấy hối hận vì hành động của mình và nói với cảnh sát rằng, nếu có một cơ hội khác, cô sẽ mang đứa trẻ trở về quê hương Hồ Nam.
Đông Quản là thành phố nằm ở bờ đông sông Châu Giang, trên đoạn giữa của hành lang kinh tế Quảng Châu - Thâm Quyến - Hong Kong, với dân số khoảng 7 triệu người. 
Nơi này bị nói là có tới hàng trăm nghìn gái bán dâm. Tờ Telegraph còn nói Đông Quản gắn với biệt danh "Sin City" (thành phố tội lỗi) của Trung Quốc.

Anh Thư
Bình luận
vtcnews.vn