Trần Nghĩa từ bỏ vẻ điển trai, hóa xù xì trong phim 'Đảo độc đắc'

Sao ViệtThứ Sáu, 30/12/2022 16:57:21 +07:00
(VTC News) -

Để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật Long trong "Đảo độc đắc", diễn viên Trần Nghĩa không ngại từ bỏ ngoại hình điển trai, thư sinh thường thấy.

Trần Nghĩa từng tham gia diễn xuất trong một số MV và phim truyền hình của VFC, nhưng phải đến dự án Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ, tên tuổi của anh mới thực sự "vụt sáng". Mới đây nam diễn viên sinh năm 1993 trở lại với vai Long - một hình ảnh hoàn toàn mới lạ trong phim Đảo độc đắc.

- Từ một “thầy giáo Ngạn” thư sinh trong “Mắt biếc”, Trần Nghĩa bất ngờ trở lại với một tạo hình cá tính của Long trong “Đảo độc đắc”. Anh đầu tư thế nào cho diện mạo của nhân vật này? 

Khi đọc kịch bản và hình dung về nhân vật Long, tôi trao đổi với đạo diễn Lê Bình Giang về nhân vật mà mình thể hiện, từ tính cách đến ngoại hình. Với vẻ ngoài của Long, hai anh em chúng tôi đã có những cuộc thảo luận sôi nổi. Ban đầu, anh Giang chỉ muốn tôi để mái tóc uốn xoăn và nhuộm màu trầm hơn trên phim, nhưng tôi muốn khán giả có thể nhìn thấy một Trần Nghĩa hoàn toàn khác biệt so với những dự án trước. Do vậy, tôi quyết định tẩy tóc hai lần để có được màu tóc nổi bật như vậy. 

Trần Nghĩa từ bỏ vẻ điển trai, hóa xù xì trong phim 'Đảo độc đắc' - 1

Ngoại hình khác lạ của Trần Nghĩa trong phim "Đảo độc đắc''. 

- Ngoài ngoại hình, anh có gặp khó khăn khi thể hiện tâm lý nhân vật trong một dự án phim kinh dị? 

Mỗi khi được hóa thân vào ai, tôi luôn tìm cách đặt cương vị của mình vào nhân vật đó. Trước mỗi câu chuyện, tôi thường đặt ra câu hỏi rằng nếu không phải mình mà là người khác, họ sẽ nghĩ thế nào. Tôi cũng đi hỏi những người trong nghề để từ đó có thể đúc kết cho nhân vật của mình. Sau đó, tôi sẽ diễn theo những cảm nhận và trải nghiệm của bản thân. 

Trần Nghĩa từ bỏ vẻ điển trai, hóa xù xì trong phim 'Đảo độc đắc' - 2

Diễn xuất của Trần Nghĩa trong "Đảo độc đắc" nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn. 

- Với Trần Nghĩa, điều khó nhất khi đóng phim kinh dị là gì?

Trong một số cảnh quay cần sử dụng kỹ xảo, tôi liên tục phải tập trung toàn bộ trí tưởng tượng để hình dung ra những vật thể vô hình vượt ngoài tầm kiểm soát của con người, từ đó có thể lột tả được nét sợ hãi tột độ của nhân vật khi đối diện với những vật thể đáng sợ ấy. 

- Sự tái hợp của anh và diễn viên Trần Phong liệu sẽ lại tạo nên một chuyện tình tay ba? 

Sau Mắt biếc, Đảo độc đắc là dự án thứ hai mà tôi và Trần Phong hợp tác. Điểm chung là cả hai bộ phim đó là đều liên quan đến một mối tình. Nếu ở Mắt biếc, Trần Nghĩa là một chàng thư sinh si tình thì ở Đảo độc đắc lại là một Long hoàn toàn trái ngược trong cách thể hiện tình cảm với một cô gái. Điều tôi muốn khán giả thấy đó cùng là thể hiện tình cảm nhưng hai nhân vật sẽ có diễn xuất khác nhau. 

Trần Nghĩa từ bỏ vẻ điển trai, hóa xù xì trong phim 'Đảo độc đắc' - 3

Trần Nghĩa và Trần Phong tái hợp sau "Mắt biếc''. 

- Trong phim có rất nhiều cảnh hành động của anh với Minh Dự. Hai người làm thế nào để có thể kết hợp ăn ý? 

Tất cả những cảnh hành động trong phim, tôi, Minh Dự, Tiểu Vy hay Phương Lan đều được tập luyện trước khi vào diễn. Vì phải quay ở những nơi có địa hình khó khăn như trên rừng, trên núi nên ai cũng cần có sức bền. Ngoài việc tập đánh võ thì rèn luyện thể lực là một điều rất quan trọng. Do vậy, tôi và các bạn diễn luô phải chăm chỉ luyện tập, cẩn thận và kiểm soát hành động của mình, chỉ cần sai một chút đều sẽ gây tổn thương đến bạn diễn. 

Nói kiểm soát, nhưng chúng tôi vẫn phải làm thật nhất có thể. Tôi và Minh Dự đã bàn bạc với nhau là có những cảnh quay hai anh em cần phải làm thật. Thật ở đây không có nghĩa làm bạn diễn bị thương hay tự gây chấn thương cho mình mà đó là thật trong tầm kiểm soát để khán giả có những trải nghiệm chân thực nhất. 

- Có kỷ niệm nào khi làm phim khiến anh nhớ mãi? 

Tham gia Đảo độc đắc, tôi đã phải thay đổi khá nhiều về ngoại hình. Ngoài mái tóc “mì tôm”, tôi có để râu và thêm một mụn ruồi bên mũi. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in khi quay một cảnh đông quần chúng ở Nha Trang, tôi tình cờ đi ngang qua hai bạn, trong đó có một bạn là diễn viên quần chúng và nghe được họ nói rằng: "Việt Nam mình hết diễn viên rồi hay sao mà tìm cái ông đầu tóc vàng kia xấu thế" (cười)

Nghe xong, tôi cảm thấy vui chứ không hề chạnh lòng bởi tôi đã khiến khán giả không nhận ra Trần Nghĩa và khiến họ phải thấy mình xấu xí, xù xì. Đây chính là tạo hình mà tôi mong muốn đưa vào phim. 

- Tham gia một dự án phim quy tụ nhiều gương mặt trẻ, thậm chí là “tân binh” của làng điện ảnh như Tiểu Vy có được coi là một lợi thế để anh bớt áp lực? 

Tân binh hay là người làm nghề lâu năm sẽ đều có những áp lực khi tham gia vào một dự án nào đó. Nhờ những áp lực ấy mà diễn viên chúng tôi sẽ có thêm động lực để cố gắng hoá thân cho nhân vật của mình, với mong muốn sau cùng là hướng tới sự thành công. 

- Khán giả vẫn ấn tượng với một Trần Nghĩa hiền lành và đã thể hiện vai Ngạn của Mắt biếc” rất thành công. Với hình tượng hoàn toàn mới mẻ lần này, anh có tự tin sẽ thoát được "cái bóng" đó và chứng minh được năng lực biến hoá đa dạng của bản thân? 

Ngạn là một thành công lớn của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi suy nghĩ rằng đó là một nhân vật mình phải vượt qua. Vì khi nói đến thành công của một bộ phim không chỉ do có một mình nhân vật Ngạn, nó sẽ bao gồm những yếu tố khác, là công sức của cả một tập thể. Với tư cách là một diễn viên, tôi coi nhân vật mà mình thể hiện giống như một người bạn của mình, mang một câu chuyện, hình hài nào đó ở ngoài đời thực. Họ có thể là giáo viên, công nhân hay bất cứ ngành nghề nào khác. Do đó, tôi luôn đặt trải nghiệm của mình lên hàng đầu và thể hiện vai diễn đó một cách tốt nhất trong khả năng. Tôi nghĩ không có vai diễn nào là "cái bóng" mà chỉ là mình có dám thử sức và đặt hết tâm trí vào vai diễn mới hay không. 

Đây cũng là lý do mà khi biết được thông tin về Đảo độc đắc - dự án phim của đạo diễn Lê Bình Giang, tôi đã quyết định đi casting như nhiều bạn trẻ khác. Bởi tôi muốn tìm kiếm một nhân vật mới, một thể loại phim mới để vượt qua những giới hạn của bản thân. 

Trần Nghĩa từ bỏ vẻ điển trai, hóa xù xì trong phim 'Đảo độc đắc' - 4

Trần Nghĩa chủ động tìm kiếm những vai diễn mới để chứng minh năng lực với khán giả. 

- Vì sao sau ''Mắt biếc'', số lượng phim điện ảnh, truyền hình mà anh tham gia không quá dày đặc? 

Sau Mắt biếc, dịch COVID-19 ập đến và kéo dài suốt 2 năm khiến các dự án nghệ thuật cũng trở nên chậm trễ. Khi dịch được kiểm soát, Đảo độc đắc là phim mà tôi lựa chọn để tái xuất khán giả. Từ quá trình đi casting cho đến ngày quay phim là một quãng thời gian dài đằng đẵng, nhưng tôi vô cùng trân quý khi được làm việc và cống hiến những thước phim có giá trị với khán giả. Hy vọng sau Đảo độc đắc, tôi sẽ có nhiều cơ hội làm phim trong các dự án phù hợp để được trau dồi, học hỏi và trưởng thành hơn trong diễn xuất. 

- Anh từng muốn được thử sức với một dạng vai máu lạnh, liên quan đến tâm lý tội phạm. Hiện tại anh vẫn giữ nguyên mong muốn này?

Đúng vậy, đến giờ tôi vẫn chờ đợi một kịch bản thật sự xuất sắc với một vai diễn máu lạnh, có nội tâm phức tạp ở Việt Nam. Hiện tại, tôi đang cố gắng tìm kiếm những dạng vai phù hợp để tiếp tục có thêm nhiều vai diễn và khẳng định bản thân với khán giả. Tôi mong rằng qua những dự án mà mình tham gia, khán giả có thể nhìn nhận được phần nào những nỗ lực, cố gắng trong nghệ thuật của tôi. 

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp