Trải nghiệm kinh hoàng của gia đình người Anh trốn đám cháy rừng trong bộ đồ bơi

Thời sự quốc tếThứ Tư, 26/07/2023 17:35:02 +07:00
(VTC News) -

Một gia đình người Anh kể về trải nghiệm kỳ nghỉ kinh hoàng của họ khi phải tháo chạy khỏi đám cháy rừng trên đảo Rhodes, Hy Lạp chỉ với bộ đồ bơi.

Gia đình 4 người đến từ thành phố Manchester của Anh gồm Toby Gallagher, 48 tuổi cùng vợ Louise, 41 tuổi và hai cô con gái Zara, 8 tuổi và Jasmin, 6 tuổi, nằm trong số hàng trăm người đang tắm nắng trên bãi biển tại Hy Lạp hôm 22/7 khi khách sạn Princess Sun gần đó bốc cháy dữ dội.

Toby, Louise cùng hai cô con gái Zara và Jasmin phải tháo chạy khỏi đảo Rhodes trong trận cháy rừng lan rộng hôm 22/7. (Ảnh: The Sun)

Toby, Louise cùng hai cô con gái Zara và Jasmin phải tháo chạy khỏi đảo Rhodes trong trận cháy rừng lan rộng hôm 22/7. (Ảnh: The Sun)

Vài ngày trước đó, họ cho biết đã nhìn thấy nhiều cột khói đen bốc lên ở phía chân trời nhưng được trấn an rằng nơi ở của họ hoàn toàn an toàn.

Đến ngày 22/7, gia đình Toby chứng kiến cảnh tượng nhiều vị khách khác vội vã kéo vali chạy về phía bãi biển. Phía sau lưng họ, một ngọn lửa lớn đang bao trùm lấy khách sạn nơi họ đang nghỉ lại. Bất chấp những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên cứu hoả, ngọn lửa vẫn bao trùm lối ra vào các khu chung cư.

Anh Toby kể lại: “Tôi không thể tưởng tượng nổi được ngọn lửa đã lan đến gần mình đến như vậy. Sẽ không quá lời khi nói rằng chúng tôi may mắn được sống sót. Hôm đó chúng tôi đã dành cả ngày trên bãi biển thì đột nhiên mọi người đẩy vali của họ xuống đồi chạy về phía chúng tôi”.

Khách sạn Princess Sun - nơi ở của hàng trăm du khách Anh tại hòn đảo đã bốc cháy. (Ảnh: The Sun)

Khách sạn Princess Sun - nơi ở của hàng trăm du khách Anh tại hòn đảo đã bốc cháy. (Ảnh: The Sun)

Theo tờ The Sun, khoảng 375 du khách người Anh nghỉ tại khách sạn 4 sao Princess Sun, khu vực nhìn ra khu nghỉ mát bãi biển Kiotari ở Hy Lạp – nơi được mệnh danh là bãi biển đẹp nhất vùng Vịnh Địa trung Hải.

Khi ngọn lửa lan tới khách sạn, toàn bộ du khách trong khuôn viên tháo chạy. Ở khu vực quầy bar khách sạn, nhiều người sợ hãi bỏ lại đồ uống của họ vương vãi trên bàn trong lúc vội vã tìm kiếm sự an toàn. Toàn bộ các cửa sổ bị vỡ, mái che khu vực ngồi ngoài trời bị đổ và hội trường tổ chức đám cưới của khách sạn giờ chỉ còn là một đống kim loại cháy rụi.

Toàn bộ cơ sở vật chất của khách sạn Princess Sun đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa khổng lồ. (Ảnh: The Sun)

Toàn bộ cơ sở vật chất của khách sạn Princess Sun đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa khổng lồ. (Ảnh: The Sun)

Cô Louise, vợ anh Toby cho biết: “Chúng tôi ban đầu không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vụ cháy cho đến khi nhìn thấy mọi người chạy dọc bờ biển kéo theo hành lý của họ. Một chiếc thuyền buồm màu vàng được kéo về sát bờ và một đàn ông trên tàu hét lên: ‘Chúng ta phải đi! Chúng ta phải đi! Lửa đã lan tới đây rồi’”.

Louise nói thêm: “Chúng tôi vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh vì không muốn làm lũ trẻ sợ hãi. Chúng tôi hiện đang ở lại trên hòn đảo cùng với ba gia đình khác. Họ cũng giống như chúng tôi, đã ở bãi biển cả ngày hôm đó và chỉ mặc đồ bơi. Chúng tôi không mang theo bất kì thứ gì khác bên mình ngoài bộ đồ bơi đang mặc trên người. Không hộ chiếu, không hành lý, không gì cả”.

Những khách du lịch như gia đình Toby và Louise tháo chạy ra biển với hành lý của họ để thoát khỏi biển lửa. (Ảnh: The Sun)

Những khách du lịch như gia đình Toby và Louise tháo chạy ra biển với hành lý của họ để thoát khỏi biển lửa. (Ảnh: The Sun)

Nhớ lại về trải nghiệm kinh hoàng, cô Louise kể rằng gia đình cô đã sơ tán cùng những người khác trên đảo trong tình trạng không có gì trong tay. Một cặp vợ chồng nọ sau đó đã đưa cho Toby một chiếc áo phông để mặc và Louise được tặng một chiếc váy. “Đó là tất cả những gì chúng tôi có trong suốt ba ngày”, du khách người Anh nói.

Gia đình Toby và Louise sau đó đã phải đi bộ hai dặm trong bóng tối cùng hàng trăm người đến ngôi làng Gennadi gần đó bởi toàn bộ hệ thống dây điện trong vùng đã bị ngọn lửa đốt cháy. Họ ngồi vật vờ bên đường trong nhiều giờ để chờ những chiếc xe tải quân sự di tản từng tốp 50 khách du lịch qua lại. Cuối cùng, họ được đưa đến khách sạn Atrium bằng xe buýt, nơi khoảng 2.000 người sơ tán phải nằm ngủ trên sàn bê tông.

Đến ngày 23/7, những hành khách này được đưa đến một khách sạn khác trước khi tiếp tục di chuyển bằng xe buýt đến một khách sạn ở phía bắc hòn đảo.

Cho đến nay, tổng cộng 19.000 người đã chạy trốn khỏi các đám cháy ở Hy Lạp, con số tồi tệ nhất được ghi nhận trong các thảm hoạ cháy rừng.

Chính quyền địa phương cũng ban bố lệnh báo động đỏ đối với hòn đảo Corfu và đảo Crete ở Hy Lạp. Ngoài ra, đảo Sicily của Italia cũng được cảnh báo nằm trong nhóm những khu vực có nguy cơ cháy rừng cao.

Các chuyến bay giải cứu công dân Anh vẫn tiếp tục được điều đến hòn đảo nhằm đưa hàng ngàn người Anh đang bị mắc kẹt trở về nước.

Hãng hàng không Jet2 cho biết họ đã hủy các chuyến bay đến đảo Rhodes cho đến ngày 30/7. Hãng cũng điều động 10chuyến bay đến Anh từ Rhodes, bao gồm bốn chuyến bay hồi hương và sáu chuyến bay theo lịch trình để giải cứu công dân.

Một phát ngôn viên hãng hàng không cho biết: “Chúng tôi vẫn tiếp tục cử máy bay trống đến Rhodes để có thể đưa công dân Anh trở về theo đúng lịch trình của họ”.

Phương Thảo(Nguồn: The Sun )
Bình luận
vtcnews.vn