Tội nghiệp cô bé không có hậu môn đi chăn bò thuê kiếm sống

Sức khỏeThứ Bảy, 24/03/2018 07:14:00 +07:00

Suốt 18 năm qua, Krót mang trên người hậu môn giả khiến mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, hàng ngày em phải dùng túi ni lông để trùm hậu môn giả này để đi chăn bò kiếm sống.

Suốt 18 năm qua, em Krót (trú tại thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) luôn sống cùng hậu môn giả trên người vì không có hậu môn như người bình thường.

Nhiều người chua xót, rơi nước mắt trước hoàn cảnh mỗi ngày phải dùng túi ni lông để bọc hậu môn giả đi chăn bò kiếm sống của thiếu nữ đáng thương.

Cất tiếng khóc chào đời vào năm 2000, Krót không may mắn như bao đứa trẻ khác khi mang trong người một khuyết tật vì không có hậu môn.

anh 1

Hậu môn giả đeo bám trên người của Krót hơn 18 năm qua khiến mọi sinh hoạt của em gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: KL)

Một thời gian sau, nhìn thấy cơn đau đớn của con, ba mẹ Krót không kìm lòng được nên bán nhiều tài sản có giá trị dốc hết tiền của để đưa Krót đến bệnh viện phẫu thuật tạo hậu môn giả gắn trên bụng.

Cuộc đời càng trớ trêu hơn, năm Krót lên 6 tuổi, thì bố mất; 2 năm sau đó, mẹ Krót cũng ra đi. Cuộc sống càng vất vả hơn, 4 chị em Krót cơ cực phải chui rúc vào rừng sâu để kiếm sống qua ngày. 

Sau đó, bà Rmah H’Phun (50 tuổi) nhận 4 chị em của Krót về nhà cho ở nhờ và cưu mang. Hằng ngày, 4 chị em Krót đi chăn bò thuê cho người trong xóm để có tiền sinh hoạt.

Trao đổi với phóng viên, Krót tâm sự: "Lúc nhỏ, hậu môn không có nên mọi chất thải đều được thông qua một đường ống gắn giữa bụng. Đi vệ sinh, hay làm công việc, em gặp rất nhiều bất lợi, khó khăn. 

Ba mẹ mất sớm, 4 chị em phải tự vào rừng kiếm cái ăn. Sau này lớn lên, cả 4 chị em đi làm thuê, còn em mang hậu môn trên bụng rất bất tiện. Cứ vận động nhiều thì ruột của em lại lòi ra bên ngoài theo đường ống vệ sinh.

Hậu môn trào ra ngoài em phải lấy túi ni lông bọc lại, không bọc nó rơi ra, thòng lòng ở đó".

Ngồi trò chuyện với chúng tôi, nhưng ít phút Krót lại lấy tay chạm vào hậu môn trên bụng, nhăn tái mặt vì cơn đau ập đến. 

Krót kể: "Đau lắm, mỗi lần như thế, em muốn ngất đi nhưng em vẫn phải cố gắng gượng dậy, dùng túi nilông trùm hậu môn lại đem về nhà rửa bằng nước ấm, rồi thay túi nilông mới được đi ngủ.

Em mang nó suốt 18 năm nay, mỗi đêm ngủ phải nằm ngửa. Đêm về, ruột non trào ra ngoài nhiều hơn, ruột cũng lớn dần thêm nên khiến em đau đớn nhiều hơn.

Dùng hậu môn giả, đi vệ sinh cũng không tự chủ được, cái túi ni lông cũng là cứu cánh của em, giúp đựng chất thải từ cơ thể thải trào ra ngoài".

anh 3 3

 Krót lấy túi nilông trùm hậu môn để đi chăn bò mỗi ngày.  (Ảnh: KL)

Khi phóng viên hỏi, Krót có nhiều bạn bè không? Krót thẫn thờ, rồi buồn rầu nói: "Không có ai chơi với em cả".

Nói về câu chuyện của Krót, chị Jư (chị gái của Krót) chia sẻ: "Hậu môn lủng lẳng trên người của Krót, người xung quanh thì xì xào, mọi người trong nhà thương xót. Nhưng gia đình mình nghèo lắm, cái ăn cái mặc còn phải lo hằng ngày.

Mỗi lần Krót phát bệnh, mọi người chỉ biết rơi nước mắt và khóc. Cả 4 chị em đi chăn bò, không có tiền nhiều, lấy đâu ra tiền để làm phẫu thuật cho em. Tôi chỉ biết cầu mong ai đó giúp đỡ để em được phẫu thuật và có cuộc sống tốt đẹp bình thường như bao người".

Chị Jư nói thêm, trước đây, Krót cũng có đến lớp học, nhưng bạn bè kỳ thị, gia cảnh khó khăn, Krót cảm thấy buồn tủi nên nghỉ học đi chăn bò. Bây giờ, mỗi khi thấy bạn bè cùng lứa tuổi đi học là Krót nấp sau cánh cửa để nhìn theo".

Video: Người đàn ông bị bệnh lạ ăn hết mặt, ai cũng phải xót xa

Thông tin về cô bé đáng thương mang hậu môn giả trước bụng, anh Nguyễn Văn Hai - Hội phó Hội Chữ thập đỏ, huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết: "Hiện tại, tôi đang kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình em Krót. Krót lúc nhỏ rất ngoan nên tôi cũng có thuê em về chăn bò.

Tôi cứ nghĩ em bình thường như bao đứa trẻ khác, nhưng sau đó thấy Krót hay ôm bụng khóc, kêu đau. Khi tôi hỏi thì em không nói gì, chỉ biết ngồi khóc. Về sau này, tôi biết chuyện mới cho Krót ít tiền để về nhà mua gạo và có thời gian nghỉ ngơi.

Tôi thương lắm, nhưng sức mình có hạn, không giúp được nhiều. Tôi đang tổ chức kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ cho em, tạo điều kiện cho em có tiền phẫu thuật chữa bệnh", anh Hai nói.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn