Tỉnh giấc sau hôn mê sâu nhờ nghe giọng ca yêu thích

Sức khỏeThứ Hai, 20/08/2012 08:55:00 +07:00

(VTC News)- Một cô bé 6 tuổi bị hôn mê sâu, đã có sự hồi phục thật đáng kinh ngạc sau khi nghe giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ thần tượng.

(VTC News)- Tyla Atkin- cô bé 6 tuổi người Anh vốn bị hôn mê sâu, đã có một sự hồi phục thật đáng kinh ngạc sau khi nghe giọng ca ngọt ngào của nữ ca sĩ mà em yêu thích ngay tại giường bệnh.

Tyla đã có sự phục hồi thật đáng kinh ngạc
Trước đó, người mẹ Michelle Hart- 27 tuổi của em đã vô cùng đau khổ khi được thông báo rằng: Tyla sẽ không bao giờ có thể đi lại, nói chuyện, thậm chí là mỉm cười trở lại sau khi não của em đã bị tàn phá nặng nề trong một tai nạn xe hơi thảm khốc.

“Tôi đã hoàn toàn bị sụp đổ. Ý nghĩ về việc sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy lại nụ cười xinh xắn, đáng yêu của bé thật quá sức chịu đựng. Trái tim tôi tan vỡ. Tôi như phát điên lên. Bé là đứa con duy nhất của tôi” - Người mẹ trẻ tâm sự.

Khi nghe tin có sự xuất hiện của nữ ca sĩ Jessie J ở ngay tại bệnh viện này, Michelle đã rất đỗi vui mừng vì theo chị, điều cuối cùng mà Tyla nghĩ và trò chuyện trước khi tai nạn xảy đến chính là Jessie J. Chính vì thế mà người mẹ này hy vọng rằng bằng việc nghe Jessie J hát, cô con gái của mình đã hồi phục lại.

“Tôi đã chạy khắp bệnh viện để nhờ mọi người giúp đỡ tôi tìm được Jessie hoặc chuyển cho cô ấy một tin nhắn. Tôi gần như đã tuyệt vọng khi đi tìm cô ấy”.

Sau khi săn lùng mọi thông tin về ngôi sao nhạc pop này tại bệnh viện, cuối cùng thì một bức thư viết tay cũng đã đến được với người quản lí của nữ ca sĩ này. Và Michelle đã rất đỗi kinh ngạc khi nhìn thấy Tyla đến bên cạnh giường bệnh của cô con gái mình và bắt đầu cất tiếng hát.

Nữ ca sĩ này đã ngồi lại bên em trong suốt 30 phút để hát bài hát mà em yêu thích “Rainbow” (Cầu vồng).

Thật đáng kinh ngạc, chỉ vài giờ sau đó cô bé Tyla bắt đầu ngọ nguậy, sau đó vài ngày em bắt đầu đi lại, trò chuyện và thậm chí là hát trong sự nghẹn ngào của người mẹ trẻ.

4 tháng đã trôi qua và sự hồi phục của Tyla thật đáng kinh ngạc: lúc này em đã có thể đi lại, trò chuyện bình thường và chơi đùa trong công viên và tại bãi biển cùng với bạn bè.

Cô nữ sinh tiểu học này cũng không quên nói về thần tượng của mình: “Cháu yêu Jessie J với tất cả trái tim mình vì cô ấy đã đánh thức cháu dậy. Cháu treo một bức ảnh của cô ấy ở trên tường và luôn đặt bàn tay của mình lên đó mỗi khi cầu nguyện”.

Về phần mình, các chuyên gia nhận định rằng: những sự kích thích từ bên ngoài thông qua việc vuốt ve và trò chuyện từ những người mình yêu thương sẽ cực kỳ quan trọng đối với các bệnh nhân bị hôn mê.


 

Phương Hiền


Bình luận
vtcnews.vn