Tình cảm bao la của y tá dành cho cô bé mồ côi

Sức khỏeThứ Bảy, 08/03/2014 08:50:00 +07:00

(VTC News) - Một bé gái mất cả gia đình trong vụ sập tòa nhà ở Ấn Độ hồi năm ngoái cuối cùng đã tìm được hạnh phúc mới.

Sandhya Thakur, 7 tuổi, được đưa vào cô nhi viện vào tháng 4/2013 khi tòa nhà nơi gia đình em sinh sống tại thủ đô Mumbai, Ấn Độ, bất ngờ đổ sập, lấy đi cả gia đình của bé.

Gần đây, sau hàng loạt "bức tường luật", cơ quan chức năng tại đây đã tuyên bố Thakur không còn người thân nào, và cho phép bà Veena Kadle được nhận nuôi bé.
Bé gái Sandhya Thakur
Được biết, bà Kadle là một nữ y tá thâm niên tại bệnh viện Sion và cũng là người đã trực tiếp điều trị các vết thương cho bé gái này suốt 23 ngày sau khi cô bé được giải cứu từ tòa nhà đổ nát.
"Trong thời gian hơn 3 tuần đó, mối quan hệ giữa tôi và con gái Thakur trở nên khăng khít hơn. Tôi thật sự rất nhớ Thakur khi bé được xuất viện và đưa tới trại cô nhi".  Kadle nói với hãng thông tấn Mumbai Mirror.
Nữ y tá Veena Kadle và con gái nuôi
Theo Hufftingpost, sau gần 1 năm tìm hiểu, các quan chức địa phương xác nhận thông qua các mẫu xét nghiệm DNA, nhận rõ Sandhya không còn người thân nào và cho phép cô bé trở thành con nuôi của bà Kadle.
Bình luận
vtcnews.vn