Tiểu thương thẳng tay vứt bỏ quất cảnh trong chiều 30 Tết

Kinh tếThứ Hai, 04/02/2019 19:16:00 +07:00

"Đến chiều tối, chúng tôi sẽ vứt bỏ quất đi chứ chở về thì không đủ xăng xe", tiểu thương bán quất cảnh ở Hà Nội chia sẻ.

IMG_1969

 Trong chiều 30 Tết Nguyên Đán (4/2), tại khu vực thị trấn Thường Tín vẫn bạt ngàn quất cảnh, cam canh của các tiểu thương bên Văn Giang (Hưng Yên).

IMG_1955 3

 Thời tiết nắng ấm trong những ngày qua đã khiến quất bị héo vàng, mất giá thảm hại.

"Những ngày đầu chúng tôi bán 500 - 600 nghìn đồng/ cây quất. Tuy nhiên vào ngày hôm nay (4/2), giá thành giảm một nữa và đến chiều tối thì có cây bán vớt vát chỉ 50 - 150 nghìn đồng/cây", bà Nguyễn Thị Thu (Văn Giang, Hưng Yên) chia sẻ.

IMG_1951 4

 "Giá chỉ 150 đồng/cây cam canh, mà nhiều người còn đắn đo. Vì vậy tôi quyết định hái quả bán với giá 40 - 50 nghìn đồng/cân, một cây cũng được trên dưới 200 nghìn đồng, còn hơn là bán cây", ông Nguyễn Văn Hùng, tiểu thương buôn cây cho hay.

IMG_1962 12

 Tiểu thương này nhất quyết đòi 200 nghìn đồng/cây quất trước sự mặc cả 150 nghìn đồng/cây.

IMG_1988 5

 Một cây cam canh có giá 300 nghìn đồng.

IMG_1991 6

 "Năm nay thời tiết khắc nghiệt, cam canh không được đẹp mã, cho nên chúng tôi bán rẻ và đặc biệt là vào chiều 30 Tết", chị Nguyễn Thị Hoa (Văn Giang, Hưng Yên) chia sẻ.

IMG_2008 11

Người dân mua cây quất có giá 50 nghìn đồng.

IMG_2019 7

 Theo tiểu thương bán quất, đến khoảng 5h chiều, những người bán quất sẽ vứt bỏ cây không bán được. Vì nếu chở về thì tiền xăng xe sẽ còn cao hơn.

IMG_2020 8

 "

IMG_1986 9

 "Trồng một cây quất giống mất khoảng 3 - 4 năm, đến ngày thu hoạch thì phụ thuộc vào thời tiết rất nhiều. Nếu như những ngày đầu chúng tôi bán 400 - 500 nghìn đồng/cây, thì giờ bán khoảng 100 - 150 đồng là may mắn lắm rồi", bà Nguyễn Thu Phương (Văn Giang, Hưng Yên) chia sẻ.

IMG_2023 10

 Tiểu thương thẳng tay bỏ những cây quất vào chiều tối 4/2.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn