Làng tái chế nhôm ngày đêm mịt mờ khói bụi, mỗi người dân 'cõng' 33 tấn xỉ thải
Hàng trăm cột khói ngày đêm xả thẳng lên trời, 370.000 tấn xỉ thải ùn ứ trong hơn 20 năm khiến môi trường ở làng tái chế nhôm Mẫn Xá (Bắc Ninh) rơi vào thảm cảnh.
Hàng trăm cột khói ngày đêm xả thẳng lên trời, 370.000 tấn xỉ thải ùn ứ trong hơn 20 năm khiến môi trường ở làng tái chế nhôm Mẫn Xá (Bắc Ninh) rơi vào thảm cảnh.
Không có giấy phép môi trường, không trạm xử lý nước và không giấy phép PCCC nhưng nhiều doanh nghiệp ở cụm công nghiệp Mẫn Xá (Bắc Ninh) vẫn hoạt động bình thường.
Sau trận mưa rào đầu mùa, khu vực cụm công nghiệp I và trường tiểu học tại làng giấy Phong Khê (TP Bắc Ninh) chìm trong biển nước đen sì, bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Nghề tái chế rác thải nhựa đưa Xà Cầu thành thôn khả giả nhất vùng nhưng lại khiến người dân phải sống trong cảnh rác thải bủa vây khắp nơi, khói khét lẹt ngày đêm.
Người dân Văn Môn nhiều năm phải sống chung với môi trường ô nhiễm trầm trọng từ rác thải, khói bụi, nay lại thêm vấn nạn đổ trộm chất thải xỉ nhôm độc hại ra đường.
Ngày 29/4, UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định xử phạt tổng 2,23 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 9 tháng với 6 cơ sở sản xuất giấy do vi phạm lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Hơn 300 lò đúc nhôm hoạt động suốt ngày đêm khiến người dân làng Mẫn Xá (Bắc Ninh) luôn sống cảnh mờ mờ khói bụi, ngạt thở bởi mùi hóa chất, chất thải vứt đầy đường.