Thủng lưới 4 bàn trước Nhật Bản, Nguyễn Filip thừa nhận thiếu sót

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 15/01/2024 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Thủ môn Nguyễn Filip thừa nhận anh chưa làm tốt nhất trong trận đấu đầu tiên ra sân cho tuyển Việt Nam.

"Tôi đang thất vọng vì kết quả thua trận ngày hôm nay, nhưng tôi cũng tự hào vì các đồng đội đã chơi rất tốt trước đối thủ hàng đầu châu lục. Chúng tôi đã vươn lên dẫn trước ở một vài thời điểm nhưng không thể bảo toàn kết quả. Dù kết quả ra sao, tôi luôn tự hào vì đồng đội", Nguyễn Filip chia sẻ sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản.

Trận đấu với đội tuyển Nhật Bản cũng là màn ra mắt của Nguyễn Filip trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Anh nhận 4 bàn thua đều là các tình huống dứt điểm khó của cầu thủ đối phương.

"Tôi phải chịu đến bốn bàn thua nên có nhiều tiếc nuối, nhất là tình huống dẫn đến bàn thứ ba của đội tuyển Nhật Bản. Đáng ra, tôi phải giữ bóng lâu hơn, để đồng đội có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. Tôi vội vàng khi chọn giải pháp phát bóng lên. Nếu không có pha bóng này, hiệp một có thể đã kết thúc với tỷ số hòa và Nhật Bản sẽ căng cứng hơn. Khi đó chưa biết điều gì sẽ xảy ra", Nguyễn Filip nuối tiếc.

Bốn bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nhật Bản.

Đội tuyển Việt Nam sớm để thua ngay đầu trận đấu. Từ quả đá phạt góc bên phía cánh phải, Nguyễn Filip băng ra nhưng không kiểm soát được tình hình. Pha phá bóng của Bùi Hoàng Việt Anh vô tình tạo ra cơ hội để Takumi Minamino dứt điểm ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

Rơi vào thế phải rượt đuổi tỉ số, đội tuyển Việt Nam vùng lên mạnh mẽ. "Những chiến binh sao vàng" có được 2 pha lập công liên tiếp của Nguyễn Đình Bắc và Phạm Tuấn Hải để vươn lên dẫn trước. Nhưng trong 10 phút cuối hiệp 1, Minamino và Keito Nakamura liên tiếp có bàn thắng để giúp đội tuyển Nhật Bản lần thứ hai vươn lên dẫn trước.

Nguyễn Filip không hài lòng với bản thân.

Nguyễn Filip không hài lòng với bản thân.

Thủ thành sinh năm 1992 có một trận đấu tốt với nhiều pha cản phá ấn tượng. Anh chiến thắng trong 3 pha bóng đối mặt với các cầu thủ Nhật Bản. Tuy nhiên, Nguyễn Filip vẫn không hài lòng với bản thân vì những gì đã diễn ra. Anh tự trách mình vì quyết định mà cầu thủ này cho rằng đã mở ra cơ hội cho đội tuyển Nhật Bản ghi bàn thắng.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn