Nguyễn Filip: 'Shipper' Việt kiều trở thành niềm hy vọng của đội tuyển Việt Nam

Bóng đá Việt NamChủ Nhật, 14/01/2024 08:59:00 +07:00
(VTC News) -

Đối mặt với những thử thách rất lớn ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam có thể phải trông cậy rất nhiều vào thủ môn Nguyễn Filip.

Nguyễn Filip là gương mặt đắt giá nhất của đội tuyển Việt Nam tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Trên Transfermarkt, thủ môn này được định giá 600 nghìn euro.

Ở tuổi 32, anh chàng Việt kiều này đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên ra sân cho đội tuyển Việt Nam, điều mà có lẽ anh không hề nghĩ tới trong những ngày tháng phải tích cóp từng đồng thời mới bắt đầu sự nghiệp ở châu Âu.

Làm shipper nuôi đam mê bóng đá

Nguyễn Filip khởi đầu bóng đá khá muộn. Năm lên 9 tuổi, anh mới chơi bóng và cũng chưa có suy nghĩ sẽ thi đấu chuyên nghiệp. Sau một thời gian được rèn luyện tại lò đào tạo trứ danh của CH Czech mang tên Spara Praha, Nguyễn Filip nhận ra con đường bóng đá của mình là một lựa chọn hợp lý.

Nguyễn Filip nhiều khả năng là thủ môn chính của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.

Nguyễn Filip nhiều khả năng là thủ môn chính của đội tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023.

Dẫu vậy, cái "hợp lý" đó chỉ thật sự đúng nghĩa khi Nguyễn Filip đi qua và thành công như hiện tại. Còn thực tế, cách đây khoảng gần chục năm , thủ môn Việt kiều này đã phải tranh đấu rất nhiều giữa chọn lựa tiếp tục với bóng đá hay đi làm một công việc tay chân khác.

Sau cùng, Nguyễn Filip lựa chọn… cả hai.

“Lúc bấy giờ, hợp đồng giữa tôi và Sparta Praha đáo hạn”, Nguyễn Filip chia sẻ trong chương trình phỏng vấn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

“Tôi phải lựa chọn giữa tìm kiếm việc làm khác hay tiếp tục theo đuổi nghiệp cầu thủ. Tôi biết mẹ tôi hỗ trợ mình rất nhiều, không chỉ ở mặt tài chính mà còn dành rất nhiều thời gian giúp đỡ tôi. Bà tin rằng tôi có khả năng trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Do đó tôi không muốn từ bỏ hay bỏ cuộc vậy nên tôi đã tìm một việc làm song song với việc đi đá bóng”, Nguyễn Filip nói.

Theo Nguyễn Filip, ở thời điểm ấy, anh chỉ được một đội bóng tại giải hạng Ba của Cộng hòa Czech nhận. Lúc bấy giờ, thủ môn gốc Việt phải tranh thủ đi giao hàng vào buổi sáng rồi chiều đến sân tập với đội. Thời gian khó khăn này kéo dài gần 2 năm, cho đến khi anh được một CLB hạng 2 của Czech chọn lựa. Để rồi từ đó, chặng đường của Nguyễn Filip cũng bớt gập ghềnh và gian truân hơn.

Tháng lương đầu tiên tặng mẹ

“Thu nhập của tôi hồi đó tương đương khoảng 6 triệu  đồng. Tôi cũng kiếm được từ đội bóng thêm một khoản. Tổng 2 khoản thu ước chừng 20 triệu đồng”, Nguyễn Filip tâm sự về quãng thời gian đi làm thêm.

“Tôi cũng phải đóng tiền thuê căn hộ của tôi, vào khoảng 10 triệu đồng nên cũng không còn rủng rỉnh nữa. Cũng vì khoảng thời gian khó khăn này mà bây giờ tôi trân trọng đồng tiền hơn. Tôi không tiêu xài lung tung nữa vì tôi hiểu việc kiếm tiền khó khăn thế nào, trải nghiệm ấy thực sự giúp tôi tiết kiệm được nhiều tiền”.

Anh hồ hởi tâm sự về tháng lương đầu tiên của mình. Nguyễn Filip cho hay: “Năm 16 tuổi, tôi nhận lương lần đầu tiên. Tôi dành tiết kiệm để hỗ trợ cho mẹ vì bà ấy đã cho tôi rất nhiều, tôi muốn được trả ơn mẹ theo cách này. Bà ấy đã làm nhiều thứ cho tôi nên tôi muốn giúp đỡ lại mẹ để cho mẹ tôi có một cuộc sống tốt hơn”.

Việc trở về Việt Nam thi đấu giúp Nguyễn Filip mở ra chương mới trong sự nghiệp ở tuổi ngoài 30.

Việc trở về Việt Nam thi đấu giúp Nguyễn Filip mở ra chương mới trong sự nghiệp ở tuổi ngoài 30.

Ngày Nguyễn Filip thông báo anh đã được gọi lên đội tuyển Việt Nam, đó là niềm an ủi giúp mẹ của Nguyễn Filip bớt nỗi nhớ con.

“Bà buồn khi tôi giờ không còn ở CH Czech. Nhưng bà ấy rất ủng hộ tôi, bà ấy hiểu rằng đây là lựa chọn tốt nhất cho tôi và gia đình tôi. Bà ấy cũng có thể đến Việt Nam bất cứ khi nào và tôi cũng sẽ thi thoảng về Czech thăm mẹ”, Nguyễn Filip tâm sự.

Anh khẳng định đó cũng là hướng đi đúng đắn nhất cho bản thân và gia đình mình: “Vì tôi cũng muốn con trai tôi có một mối quan hệ tốt hơn với đất nước Việt Nam. Tôi muốn dạy cho con tôi nhiều hơn về tiếng Việt và văn hóa Việt. Cùng với đó thì tôi nghĩ trở về Việt Nam cũng tốt hơn cho sự nghiệp của tôi vì tôi có thể chơi cho đội tuyển quốc gia như ngày hôm nay, Đó là một trong những mục tiêu lớn nhất của tôi. Vì vậy trở về Việt Nam với tôi là lựa chọn tốt nhất”.

Tròn một tháng, Nguyễn Filip liên tiếp thuận lợi. Anh hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch, được gọi lên đội tuyển Việt Nam và giờ đây nghiễm nhiên được coi là lựa chọn số 1 ở vị trí thủ môn. Chấn thương của Đặng Văn Lâm khiến HLV Troussier không cần phải băn khoăn đối với lựa chọn người gác đền ở Asian Cup bởi Nguyễn Filip vượt trội các đồng đội còn lại.

Nguyễn Filip hạnh phúc: “Những ngày đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam, tôi đã được tiếp cận với rất nhiều điều mới mẻ, từ phương pháp tập luyện mới, chiến thuật mới, chỉ đạo của HLV trưởng cũng rất mới đối với tôi. Tôi đang từ từ thích ứng với môi trường xung quanh và dần cải thiện để trở thành lựa chọn số 1 đối với HLV trưởng.

Tất nhiên đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Các cầu thủ cũ hỗ trợ, quan tâm nhiều với các tân binh. HLV cũng vô cùng nghiêm khắc, tôi nghĩ đây là một điều tốt vì ông ấy muốn cầu thủ có kỷ luật và thi đấu thật năng suất trên sân. Troussier là một HLV giỏi và tôi tin rằng kinh nghiệm của ông sẽ giúp cho bóng đá Việt Nam thêm phát triển”.

Xuân Phương
Bình luận
vtcnews.vn