TP.HCM: Người dân ùn ùn rời thành phố

Thời sựThứ Sáu, 26/04/2013 09:33:00 +07:00

(VTC News) – Từ khoảng 16h chiều ngày 26/4, các con đường dẫn về các bến xe lớn tại TP.HCM đã chật cứng vì hàng chục ngàn người dân kéo nhau đi về quê.

(VTC News) – Từ khoảng 16h chiều ngày 26/4, các con đường dẫn về các bến xe lớn tại TP.HCM đã chật cứng vì hàng chục ngàn người dân kéo nhau đi về quê, đi du lịch dịp lễ.

Ghi nhận của PV VTC News tại con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) từ 16h chiều ngày 26/4, lượng xe cộ tại đây đã tăng một cách đáng kể.

Dòng người lưu thông càng ngày càng đông đúc hơn, xe máy, ô tô, xe đạp, xe buýt nối đuôi nhau chạy loạn xạ, chen lấn đường của nhau làm cho tình trạng giao thông tại đây bỗng trở nên rối ren hơn bao giờ hết.

Tại khu vực phòng chờ của bến xe miền Đông lúc 17h chiều cùng ngày, ước chừng đã có vài ngàn người đổ về đây để chờ, đón các chuyến xe, hay mong mua cho mình một tấm vé giờ chót để về quê nghỉ lễ, hay đi du lịch.

Rất đông người dân đến các phòng vé của bến xe miền Đông với hy vọng mua cho mình tấm vé vào giờ chót để đi nghỉ lễ (Ảnh: N.D) 

Hầu hết các quầy vé đi về các tỉnh, TP thuộc khu vực miền Đông nam Bộ, Tây Nguyên như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Bình Phước, Bình Dương, Đắc Lắc, Đắc Nông…đều đã chật kín người đứng chờ mua vé.

Tuy vậy, trên thực tế thì số người mua được vé trong ngày hôm nay hầu như khá ít vì hầu hết các hãng xe thương hiệu đã được bán hết vé từ cách đây vài ngày.

Hôm nay, bến xe Miền Đông đã huy động thêm 4 bãi giữ xe gắn máy với quy mô hàng chục ngàn chiếc xe gắn máy, nhưng vẫn chưa đủ cho nhu cầu của du khách trên thực tế. Dòng người xếp hàng chờ gửi xe lúc nào cũng quá tải, dài dằng dặc.

Người đứng, kẻ ngồi la liệt đã làm cho thời tiết của Sài Gòn trong những ngày cuối tháng 4 nóng bức, lại càng trở nên hỗn độn hơn.

Một số cò vé đã xuất hiện tại phòng vé của bến xe, rao bán với giá tăng từ 50 – 100% so với giá vé chính thức của hãng, nhưng nhờ sự cảnh báo của lãnh đạo bến xe, chẳng có nhiều người dân để ý đến việc này.

Trong sân đậu xe của bến xe miền Đông cũng có rất đông hành khách đứng chờ để được lên xe (Ảnh: N.D) 

Tại sân bãi đậu xe, các xe xuất bến đều đầy ắp khách. Ai cũng mong muốn cho mình được mau chóng về nhà, hay có một kì nghỉ, đi du lịch cùng gia đình thật trọn vẹn trong dịp lễ này.

Theo Phó GĐ bến xe miền Đông Thượng Thanh Hải: Dự kiến, trong dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, dù được nghỉ lễ đến 5 ngày, nhưng khách qua bến năm nay dự định có thể chỉ tăng gấp đôi so với bình thường, và không tăng nhiều so với dịp nghỉ lễ năm ngoái.

Đại diện bến xe miền Đông cũng giải thích thêm: “Do giá xăng dầu tăng, cộng với tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nên lượng khách tuy có đông hơn nhiều so với bình thường, nhưng so với những kì nghỉ lễ lần trước, lượng khách vẫn vậy. Từ đó, tình trạng xe dù, bến cóc ở TP.HCM trong dịp lễ này cũng không đáng quan ngại”.

Kẹt xe ở một số tuyến đường quốc lộ vào chiều 26/4 (Ảnh: N.D) 

Tuy nhiên, lãnh đạo bến xe này cũng khẳng định rằng: “Sẽ không thiếu xe cho người dân đi nghỉ lễ, vì lượng khách không gia tăng nhiều, mà lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM và bến xe còn chuẩn bị sẵn sang 100 xe buýt để hỗ trợ trong trường hợp lượng khách tăng đột biến”.

Cũng trong chiều tối 26/4, do lượng người và xe đổ về các tỉnh quá đông, nên rất nhiều các tuyến đường cửa ngõ của TP.HCM đã bị kẹt cục bộ. Cho dù, lực lượng CSGT đã huy động tối đã quân số ra điều tiết giao thông, do quá đông xe nên ‘lực bất tòng tâm’.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn