Tài xế bị tạm giữ tại Công an Cai Lậy vẫn chưa về nhà, chờ luật sư đến giải quyết

Thời sựThứ Năm, 30/11/2017 22:40:00 +07:00

Đến 22h ngày 30/11, tài xế Trịnh Hồng Phương, người bị CSCĐ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) đưa lên trụ sở làm việc vì bị cho là cố ý gây rối tại trạm BOT Cai Lậy vẫn chưa về nhà, chờ luật sư riêng đến giải quyết.

22h ngày 30/11, tài xế Trịnh Hồng Phương (SN 1967, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), người bị CSCĐ huyện Cai Lậy (Tiền Giang) bắt lên trụ sở làm việc, khẳng định đang chờ luật sư riêng đến giải quyết vụ việc.

"Hiện tôi vẫn đang làm việc tại trụ sở Công an huyện Cai Lậy. Một số vấn đề vô lý được nêu ra nên tôi đang chờ luật sư riêng đến giải quyết", tài xế Trịnh Hồng Phương cho biết.

Theo tài xế Phương, tại trụ sở, công an Cai Lậy lập biên bản xử phạt hành chính anh về lỗi điều khiển xe ô tô dừng trái quy định gây ác tắc giao thông, không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của người điều khiển giao thông tại BOT Cai Lậy vào chiều 30/11.

24132049_725368167660950_7064827939411613293_o

 Tài xế Trịnh Hồng Phương cho rằng mình không vi phạm 2 lỗi mà cơ quan công an nêu ra.

Tuy nhiên, tài xế Phương không đồng ý ký vào biên bản và nêu ý kiến: "Tôi không vi phạm hai lỗi trên. Tôi chỉ dừng xe qua trạm nhưng nhân viên không thối tiền lại".

Trước đó, khoảng 17h, tài xế Trịnh Hồng Phương điều khiển ô tô 7 chỗ qua trạm thu phí BOT Cai Lậy hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận. Tại đây, anh Phương dùng tiền lẻ mua vé và thừa 100 đồng. Anh yêu cầu nhân viên thối lại, tuy nhiên nhân viên không có nên anh đã đứng chờ.

"Trước khi trả phí, tôi hỏi nhân viên thu tiền có tiền thối không, cô nhân viên nói là có. Khi tôi trả tiền xong thì cô ấy thối thiếu của tôi 100 đồng, tôi đứng đợi để lấy tiền thì CSGT đến nói chuyện với tôi. Lúc này, CSGT yêu cầu tôi xuất trình bằng lái và giấy tờ xe. Khi tôi đưa thì mấy anh cảnh sát cầm đi luôn. Tôi đứng mãi không thấy mấy anh trả, nên tiếp tục đứng chờ.

Sau có một vài người nói tôi chạy xe đi, tôi không chịu chạy vì giữ bằng lái của tôi sao tôi dám chạy. Sau đó họ đòi cẩu xe tôi, tôi không chịu. Mãi vẫn không trả bằng lái cho tôi nên tôi rời xe đi tìm anh công an hỏi thì bất ngờ bị mấy anh CSCĐ ập đến bắt, chở về đồn", tài xế Phương cho hay.

taixep_husv

Tài xế Trịnh Hồng Phương bị CSCĐ huyện Cai Lậy bắt về đồn làm việc.

Ông Nguyễn Phú Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang cho biết, sau hơn 3 tháng xả trạm, trong lần thu phí trở lại này, trạm đã đầu tư 2 khu vực cho xe trả phí bằng tiền lẻ và 1 khu vực riêng cho phóng viên báo chí để việc tác nghiệp được thuận tiện hơn.

"Chúng tôi đã đầu tư 2 khu vực cho những xe trả phí bằng tiền lẻ đậu, những xe này không được đậu tại làn thu phí mà sẽ được lực lượng chức năng mời vào bãi này giải quyết. Diện tích khu vực này khoảng 800m2 với sức chứa 20 - 25 xe/bãi.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đầu tư thêm 1 khu vực riêng để phóng viên tác nghiệp thuận tiện. Tại khu vực này, chúng tôi đã trang bị bàn làm việc để phóng viên đưa tin, tiếp xúc với đại diện trạm khi có thắc mắc cần giải đáp", ông Hiệp thông tin.

Trạm thu phí Cai Lậy hoạt động từ ngày 1/8, thời gian thu phí 6 năm 5 tháng. Trạm có 8 làn xe cơ giới, mỗi chiều có một làn thu phí tự động, mức phí mỗi lượt từ 35.000 đến 180.000 đồng. Trạm nằm trong dự án BOT tuyến tránh thị xã Cai Lậy và bảo trì, tăng cường mặt quốc lộ 1 khởi công năm 2014. Trong đó, phần tuyến tránh được đầu tư mới với hơn 1.000 tỷ đồng, đoạn sửa chữa quốc lộ 1 trên 300 tỷ đồng.

Sau hai tuần hoạt động, nhiều tài xế dùng tiền lẻ 200, 500 đồng vo tròn bỏ vào chai, bịch nylon hoặc đếm từng tờ khi qua trạm... nhằm phản đối cách đặt trạm bất hợp lý ở quốc lộ 1.

 Các tài xế cho rằng, việc chủ đầu tư đặt trạm BOT trên quốc lộ 1 để thu phí hoàn vốn tuyến đường tránh không hợp lý. Một số người khác thì cho rằng, phí thu tại trạm BOT này quá cao. Thậm chí, nhiều người còn mang heo quay ra “cúng trạm” và đập heo đất để lấy tiền trả phí. Để tránh tắc đường, trạm BOT đã phải 4 lần xả trạm.

Video: Tài xế không chịu lái xe qua trạm BOT Cai Lậy bị CSCĐ bắt về đồn làm việc

 

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn