Trung Quốc lệnh 'cách ly' Vũ Hán lúc rạng sáng, dân cuống cuồng chạy khỏi thành phố

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/01/2020 13:31:00 +07:00
(VTC News) -

Lo sợ virus corona gây chết người, dân Vũ Hán tháo chạy trong đêm trước khi lệnh cấm các phương tiện giao thông công cộng có hiệu lực.

Thông báo được đưa ra vào 2h sáng 23/1: Thành phố Vũ Hán sẽ đóng cửa tất cả các hệ thống giao thông công cộng trước 10h sáng. Điều đó đồng nghĩa những người muốn rời khỏi thành phố có 8 giờ để "tháo chạy". Các cuộc cạnh tranh từ đó bắt đầu. 

Sân bay và các nhà ga chật cứng người qua lại ngay trong đêm. Các hành khách chen lấn để lên những chuyến bay và chuyến tàu cuối cùng rời thành phố.

"Miễn là tôi có thể rời khỏi Vũ Hán, bất cứ tấm vé nào tới bất cứ nơi nào cũng được", một du khách đứng tại ga Hán Khẩu, Vũ Hán nói với tờ Caixin. 

Một du khách khác tại nhà ga nói anh ta chỉ mất vài phút để đóng gói số hành lý của mình sau khi hay tin về lệnh cấm. 

"Tôi là du khách. Tôi không thể bị mắc kẹt tại đây. Tôi phải rời đi trong đêm", anh cho hay. 

Trung Quốc lệnh 'cách ly' Vũ Hán lúc rạng sáng, dân cuống cuồng chạy khỏi thành phố - 1

Một ga tàu Trung Quốc đông nghịt người trong đêm 23/1. (Ảnh: SCMP)

Trong tuyên bố phát đi cách đây ít giờ, giới chức Vũ Hán cho biết một văn phòng đặc biệt của thành phố vừa được thành lập để giám sát việc xử lý ổ dịch. Trong khi đó, sân bay và tất cả các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị đình chỉ vô thời hạn. 

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi mọi người ngừng rời khỏi Vũ Hán trừ khi có lý do đặc biệt. 

Lệnh cấm đột ngột được đưa ra chỉ vài giờ sau khi giới chức Trung Quốc xác nhận số người chết vì dịch phổi lạ tăng lên gần gấp đôi từ 9 lên 17. 581 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận tại Vũ Hán và 25 tỉnh, thành khác của Trung Quốc. Giới chức Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Thái Lan cũng xác nhận các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên. 

Loại virus corona mới cùng họ với virus dịch SARS từng cướp đi sinh mạng của gần 800 người Trung Quốc đại lục và Hong Kong năm 2003. Tuy nhiên, các nhà khoa học nói rằng 2 loại virus này về căn bản khác xa nhau. Các quan chức y tế Trung Quốc thừa nhận virus corona mới lây lan nhanh và vẫn đang biến đổi. 

Trong khi giới chức vẫn đang điều tra nguồn gốc gây bệnh, họ xác nhận rằng dịch bệnh bùng phát từ một chợ buôn bán hải sản và động vật tươi sống ở trung tâm Vũ Hán. Khu chợ này đã được khử trừng và đóng cửa. 

Đầu giờ tối 22/1, chính quyền Vũ Hán yêu cầu tất cả người dân phải đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, bao gồm nhà hàng, quán bar, rạp chiếu phim, công viên và các phương tiện giao thông công cộng.

Trên các phương tiện truyền thông xã hội, hashtag #đóng cửa Wuhan xuất hiện 300 triệu lần trên Weibo vào sáng nay. 

Một số công dân Vũ Hán nói họ không hiểu vì sao chính quyền lại đưa ra quyết định này. 

"Làm thế nào để một bệnh nhân tới được bệnh viện nếu họ không có ô tô cá nhân", một tài khoản Weibo đặt câu hỏi. 

Trung Quốc lệnh 'cách ly' Vũ Hán lúc rạng sáng, dân cuống cuồng chạy khỏi thành phố - 2

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt các hành khách. (Ảnh: AP)

Hầu hết các ý kiến khác kêu gọi chính quyền đẩy mạnh cung cấp thiết bị y tế, đặc biệt là khẩu trang. 

"Tôi không thể tìm thấy bất cứ chiếc khẩu trang nào ở tiệm thuốc gần nhà, trong khi đặt trực tuyến thì phải mất vài ngày mới được nhận", một người nói. 

Một vấn đề khác mà Vũ Hán đang phải đau đầu đối phó là tình trạng thiếu hụt giường bệnh. 

Nhân viên tại Bệnh viện số 4 Vũ Hán, một trong các bệnh viện được thành phố chỉ định tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus corona thừa nhận, họ không thể tiếp nhận hoặc kiểm tra các bệnh nhân do thiếu gường bệnh. 

Bệnh viện Phổi Vũ Hán nói họ có thể kiểm tra bệnh nhân nhưng không tiếp nhận các trường hợp này.

Tờ Caixin dẫn lời nhiều bác sỹ cũng thừa nhận sự thiếu hụt các bộ dụng cụ xét nghiệm để chuẩn đoán các trường hợp nghi nhiễm bệnh. 

Trung Quốc lệnh 'cách ly' Vũ Hán lúc rạng sáng, dân cuống cuồng chạy khỏi thành phố - 3

 

Trên mạng xã hội hội Weibo, một số người phàn nàn rằng các thành viên trong gia đình của họ không được các bệnh viện chăm sóc đúng cách. 

"Bố tôi, 63 tuổi bắt đầu bị sốt từ ngày 13/1 và được chuyển tới 2 bệnh viện ở Vũ Hán đều điều trị. Ban đầu, họ chẩn đoán bố tôi bị viêm phổi, nhưng sau 7 ngày điều trị bằng thuốc kháng sinh, tình hình của ông ấy trở nên tồi tệ hơn. Các bệnh viện sẽ không dùng bộ xét nghiệm để xác định ông ấy có bị nhiễm bệnh hay không và cũng không tiếp nhận ông ấy", tài khoản Rebecca Zhang Xiaodai chia sẻ. 

Bài đăng này được Zhang viết hôm 22/1, thu hút tới 30.000 lượt chia sẻ. Cho tới nay, Zhang vẫn chưa cập nhật tình trạng bố mình, các trang báo liên hệ với cô nhưng không được hồi đáp. 

Song Hy(Nguồn: Quartz )
Bình luận
vtcnews.vn