Máy bay chở 176 người bị Iran bắn hạ: Phi hành đoàn phạm điều cấm kị trước khi cất cánh?

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 12/01/2020 10:15:00 +07:00
(VTC News) -

Vợ phi công Vladimir Gaponenko cho biết chồng bà và các thành viên phi hành đoàn chụp ảnh trước khi máy bay cất cánh - điều cấm kỵ trong ngành hàng không.

Ekaterina nói bà hay tin thảm kịch từ chương trình thời sự và cho tới nay vẫn không thể nguôi ngoai vì sự ra đi đột ngột của chồng.

Ekaterina cho biết một ngày trước chuyến bay định mệnh của chồng, hàng loạt các sự kiện kỳ quái xảy ra. Bà luôn có cảm giác thấp thỏm không yên trong khi con gái út của bà thậm chí còn mơ thấy bố Vladimir bị giết. Chiếc đồng hồ trong nhà cũng đột nhiên ngừng chạy. 

Máy bay chở 176 người bị Iran bắn hạ: Phi hành đoàn phạm điều cấm kị trước khi cất cánh? - 1

Hiện trường vụ máy bay bị bắn hạ. (Ảnh: ISNA)

"Chồng tôi được tặng chiếc đồng hồ đeo tay trong dịp sinh nhật lần thứ 50. Mới gần đây thôi, anh ấy còn tổ chức kỷ niệm sinh nhật tròn 50 tuổi. Mọi người tặng anh một chiếc đồng hồ", bà nói. 

Ekaterina tiết lộ thêm rằng trước khi máy bay cất cánh, phi hành đoàn đã phạm một điều cấm kỵ đối với ngành hàng không là chụp ảnh chung trước chuyến bay. Bà đã không khỏi hoang mang khi chồng mình đồng ý chụp bức ảnh đó. 

"Nó không phải là quy định ngặt nghèo nhưng người ta vẫn thường kiêng làm như vậy. Sau chuyến bay, xin thoải mái chụp ảnh. Còn họ chụp bức ảnh ở Iran trước khi lên chuyến bay", Ekaterina nói, cho biết đã khuyên chồng không nên bay do tình hình bất ổn ở Iran khi đó. 

Iran hôm 11/1 thừa nhận quân đội vô tình bắn nhầm chuyến bay mang số hiệu PS752 của hãng hàng không quốc tế Ukraine UIA hôm 8/1 khiến toàn bộ 176 người trên phi cơ thiệt mạng.

Quân đội Iran cho hay các binh sĩ của họ nhầm chiếc máy bay là một "mục tiêu thù địch" do hình dạng, độ cao cũng như việc phi cơ đột ngột chuyển hướng về phía một căn cứ quân sự.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi đây là "đại thảm kịch", hứa sẽ truy tố những người phải chịu trách nhiệm. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng bày tỏ "hối tiếc" và gửi lời xin lỗi tới người dân Iran, gia đình các nạn nhân và những quốc gia chịu ảnh hưởng.

Tướng Amirali Hajizadeh, tư lệnh lực lượng không gian vũ trụ thuộc IRGC nói "ước mình có thể chết đi và không phải chứng kiến tai nạn như vậy". Ông này cho biết thêm rằng hành động bắn nhầm xảy ra khi quân đội Iran đang chuẩn bị cho một cuộc chiến toàn điện với Mỹ và "nguy cơ nổ ra chiến tranh cao chưa từng có" kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Song Hy(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn