Thiên đường Ghềnh Đèn ở xứ 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'

Kinh tếThứ Hai, 28/12/2015 07:14:00 +07:00

Nhắc đến Ghềnh Đèn, Phú Yên hẳn còn nhiều người không biết nhưng quả thực, nơi đây giống như thiên đường với vẻ đẹp hoang sơ, đáng để đặt chân tới một lần.

(VTC News) - Nhắc đến Ghềnh Đèn, Phú Yên hẳn còn nhiều người không biết nhưng quả thực, nơi đây giống như thiên đường với vẻ đẹp hoang sơ, đáng để đặt chân tới một lần.

Đến Phú Yên, tới thăm Ghềnh Đá Đĩa mà không bước sang Ghềnh Đèn là một sự lãng phí vô cùng. 
Ghềnh Đèn nằm cùng một dải bờ biển với Ghềnh Đá Đãi và chỉ cách danh thắng nổi tiếng của Phú Yên chưa đến 1km. 
Ghềnh Đèn giữ nguyên vẹn một vẻ hoang sơ với những bãi đá ăn lan ra biển và là một phần quan trọng của cửa vịnh Xuân Đài. 
Vẻ hoang sơ với màu xanh của cỏ cây, màu vàng đỏ của đá bazan và màu xanh của biển trời tạo nên một bức tranh đầy màu sắc ở Ghềnh Đèn.

Chỉ có một con đường nhỏ đổ bê tông dẫn sang ngọn hải đăng ở cuối Ghềnh Đèn. Cũng vì có ngọn hải đăng nên nơi đây mới được gọi là Ghềnh Đèn. 
Từ Ghềnh Đèn nhìn về hướng Nam - nơi có Ghềnh Đá Đĩa.

 
 
 
Nhìn về hướng Bắc nơi có cửa vịnh Xuân Đài  

Điều khiến người thực hiện loạt ảnh này vô cùng ngạc nhiên khi tới đây là 'thiên đường' Ghềnh Đèn gần như không được khai thác du lịch dù chỉ mất 15 phút đi bộ từ Ghềnh Đá Đĩa sang. 
Và đó là một sự lãng phí cho vùng đất vừa đi vào 'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh'


Hà Thành (Thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn