Thi tốt nghiệp THPT quá quan trọng, cứ phục vụ tận răng, con vào đại học rồi sẽ tự lập

Ý kiếnThứ Tư, 28/06/2023 16:34:00 +07:00
(VTC News) -

Cứ cho rằng nghỉ làm để đưa đón con đi thi và chờ suốt buổi là bảo bọc quá mức đi, nhưng tôi cần đảm bảo không có sự cố, con vào đại học rồi tự lập vẫn chưa muộn.

Tôi nhìn thấy mình trong bài viết Nghỉ việc đưa con đi thi tốt nghiệp THPT, bố mẹ không chịu để cho trẻ lớn?, nhưng tôi không đồng tình với quan điểm của tác giả.

Những người làm cha làm mẹ, trong đó có tôi, xin nghỉ việc mấy ngày với lý do đưa con đi thi, nhưng không chỉ để chở con đến điểm thi và chở con về. Quả thật, khâu đưa đón không tốn cả ngày trời. Nếu không có tôi, chồng vẫn thừa sức đưa các cháu đi thi, bởi công việc của anh hoàn toàn chủ động về thời gian. Tuy nhiên, cả hai lần con thi tốt nghiệp THPT, tôi đều xin nghỉ từ ngày làm thủ tục cho đến khi kỳ thi kết thúc vì muốn đồng hành với con trong mấy ngày đó. Tôi muốn các con cảm nhận được rằng mẹ luôn luôn bên cạnh, đầy quan tâm và yêu thương trong những thời điểm quan trọng, mang tính then chốt của cuộc đời mình. Như vậy, các con sẽ yên tâm hơn, có tâm lý vững vàng bước vào kỳ thi. 

Đưa hay đón con cần gì phải nghỉ cả ngày ư? Vì chúng tôi phải luôn theo sát con để đảm bảo mọi thứ nằm trong vòng kiểm soát, nhỡ xảy ra sự cố gì thì có thể khắc phục kịp thời, chẳng hạn con quên cái nọ cái kia, hay những tình huống bất ngờ khó trở tay khác. Không phải với sự cố nào cha mẹ cũng kịp xoay xở, nhưng ít ra khi có mặt ở đó, tôi sẽ đỡ ân hận.

Một người mẹ dặn dò con trước khi con vào phòng thi. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Một người mẹ dặn dò con trước khi con vào phòng thi. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Vì sao phải chầu chực mấy tiếng ngoài cổng trường mà không về công ty làm việc, hết giờ hẵng đến đón ư? Tâm lý người làm cha làm mẹ là như thế, dù không giúp được gì cũng muốn ở gần con trong những giờ phút quan trọng nhất. Đó cũng là đồng hành, là sự động viên tinh thần cho thí sinh. 

Xin nghỉ việc để đưa đón những đứa con đã 18 tuổi đi thi tốt nghiệp THPT có phải là bảo bọc quá mức, khiến con chậm trưởng thành hay không, điều đó tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Với tôi, học sinh vừa kết thúc bậc THPT tuy không còn nhỏ nhưng cũng chưa hoàn toàn là người lớn, không thể để các cháu tự lập hoàn toàn, nhất là trong những thời điểm quan trọng như thi tốt nghiệp. Chuyện muộn thi hay sai sót về thủ tục, những chuyện bất trắc làm ảnh hưởng kết quả thi đều có thể làm thay đổi cuộc đời đứa trẻ, phí cả 12 năm đèn sách, nên không được phép để sai sót xảy ra. 

Vì vậy, bị nói o bế con quá mức khiến con chậm trưởng thành cũng được, đối xử với chàng trai, cô gái 18 tuổi như đứa trẻ cũng được, tôi chấp nhận "phục vụ tận răng" cho con trong những ngày thi tốt nghiệp THPT. Vào được đại học, các cháu sẽ tự lập, sẽ trưởng thành cũng chưa muộn.

Về chuyện ảnh hưởng đến công việc chung khi công ty cùng lúc có nhiều người nghỉ để chăm con thi tốt nghiệp, tôi nghĩ người sếp tốt sẽ thông cảm, đồng nghiệp tốt sẽ thấu hiểu và san sẻ, gánh đỡ nhiệm vụ, trong những dịp khác sẽ được giúp trở lại. Cũng có thể coi phần thiệt thòi đó của doanh nghiệp hay cá nhân là chút đóng góp cho thế hệ tương lai, trong những ngày cả xã hội đồng hành với thí sinh. Có điều, phụ huynh nào muốn nghỉ thì nên đăng ký cắt phép trước để công ty đủ thời gian thu xếp, điều phối nhân sự thay thế, đừng đến ngày thi mới "bỏ bom" sếp.

Và tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa, chúng tôi xin nghỉ việc vài ngày để đưa đón con đi thi tốt nghiệp THPT không phải chiều hư con, mà là thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người làm cha mẹ, là đồng hành với con trong sự kiện quan trọng này.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn ở box bình luận bên dưới.

(*) Quan điểm của tác giả các bài viết trong mục Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm của tòa soạn.

Nguyễn Mai
Bình luận
vtcnews.vn