Thi thể ngậm nguyên ống thở oxy trong miệng dạt vào bờ sông Hằng

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 25/06/2021 08:18:14 +07:00
(VTC News) -

Gió mùa và mực nước dâng làm dạt nhiều thi thể vào bờ sông Hằng, trong đó có cả trường hợp ngậm nguyên ống thở trong miệng.

Các video đăng tải trên truyền thông Ấn Độ gần đây cho thấy giới chức thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh đang vớt xác của hàng loạt thi thể dạt vào bờ sông Hằng.  

Một trường hợp trong số này còn ngậm nguyên một ống thở oxy trong miệng. Về trường hợp trên, Niraj Kumar Singh - một quan chức địa phương cho biết người này có thể đã bị bệnh trước khi chết. 

"Có thể người này này bị ốm, gia đình đã thả thi thể họ trôi sông. Có thể họ đã sợ hãi", ông Singh cho biết. 

Thi thể ngậm nguyên ống thở oxy trong miệng dạt vào bờ sông Hằng - 1

Thi thể của bệnh nhân COVID-19 được hỏa táng bên bờ sông Hằng ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)

Theo Singh, ông đã hỏa táng 40 thi thể trong 24 giờ qua. 

"Chúng tôi đang hỏa táng tất cả các thi thể riêng lẻ và tuân theo tất cả các nghi lễ", ông này cho hay. 

Thị trưởng Prayagraj, ông Abhilasha Gupta Nandi cho biết nhiều cộng đồng trong bang của ông có truyền thông chôn cất lâu đời. 

"Bất cứ nơi nào tìm thấy các thi thể trên sông, chúng tôi sẽ hỏa táng họ", ông này cho hay. 

Các thi thể không rõ danh tính bắt đầu trôi dạt vào bờ sông Hằng đoạn chảy qua các bang Uttar Pradesh và Bihar từ đầu tháng 5, trùng với thời điểm làn sóng COVID-19 thứ hai đang bùng nổ ở Ấn Độ. 

Hàng trăm thi thể được trục vớt tại các khu vực này. 

Người dân địa phương nghi ngờ các thi thể trên là các bệnh nhân mắc COVID-19 và gia đình của họ thả người thân trôi sông vì thiếu củi để hỏa táng. 

Tuy nhiên, chính quyền Uttar Pradesh bác bỏ thông tin nói các xác chết có liên quan tới đại dịch. 

Mặc dù vậy, tuyên bố này không đủ thuyết phục người dân. Không ít người bày tỏ bức xúc trước cách xử lý cuộc khủng hoảng COVID-19 của Thủ hiến bang Yogi Adityanath. 

Song Hy(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn