Thầy hiệu phó vừa hát vừa nhảy cực sung trong lễ chia tay học sinh lớp 12

Tin tức - Sự kiệnThứ Hai, 26/06/2023 15:52:00 +07:00
(VTC News) -

Thầy hiệu phó vừa hát vừa nhảy trong chương trình tri ân, trưởng thành cho học sinh lớp 12 tại trường THPT An Hải đang là tâm điểm chú ý mạng xã hội.

Thầy hiệu phó vừa hát vừa nhảy trong lễ tri ấn, trưởng thành cho học sinh lớp 12. (Video: Đoàn trường THPT An Hải)

Thầy Nguyễn Thanh Tùng, hiệu phó trường THPT An Hải (Hải Phòng) cùng học sinh có màn biểu diễn sôi động trong chương trình tri ân, trưởng thành cho học sinh lớp 12. Tiết mục văn nghệ độc đáo này nhanh chóng thu hút sự chú trên mạng xã hội. Đoạn video thầy Tùng vừa hát vừa nhảy thu hút hơn 38.000 lượt thích, hơn 1.600 bình luận sau thời gian ngắn đăng tải.

"Tôi rất bất ngờ vì hôm nay tiết mục này lại được chú ý trên mạng. Mỗi ngày, sau khi tan học, thầy trò cùng nhau tập khoảng một tiếng, trong một tuần. Tôi chọn bài hát, các em học sinh là người lên ý tưởng và dàn dựng các động tác vũ đạo. Tiết mục này chủ yếu để giao lưu, khuấy động không khí nên tôi chọn bài hát mang hơi hướng nhạc trẻ. Các tiết mục với bài hát chủ đề thầy cô, tuổi học trò đã được biểu diễn trước đó rồi", thầy Tùng nói.

Bên trên sân khấu, thầy vừa hát vừa nhảy "cực sung", phía dưới học sinh chăm chú theo dõi và dành những lời cổ vũ nồng nhiệt. 

Trước khi giữ chức phó hiệu trưởng, thầy Tùng từng có thời gian khá dài làm công tác Đoàn, nên thầy luôn tâm huyết để khuấy động các phòng trào trong trường.

"Thông qua màn biểu diễn này tôi muốn truyền cảm hứng để học sinh tự tin thể hiện bản lĩnh, cá tính riêng. Hơn nữa, thay vì gò bó trong khuôn phép cứng nhắc, tôi mong thầy cô hòa đồng, thấu hiểu để cùng chia sẻ với học trò. Giáo dục hiện đại cần sự cởi mở", thầy Tùng bộc bạch.

Thầy hiệu phó vừa hát vừa nhảy cực sung trong lễ chia tay học sinh lớp 12 - 1

Thầy hiệu phó diện đồ trẻ trung biểu diễn "cực sung" trong lễ tri ân, trưởng thành cho học sinh lớp 12 hôm 23/6. (Ảnh: NVCC)

Màn biểu diễn độc đáo nhận được sự chú ý và phản hồi tích cực từ dân mạng. 

"Tiết mục mang đến cảm xúc tuyệt vời. Đúng tinh thần mỗi ngày đến trường là một ngày vui", Mai Hiếu viết.

"Xem thầy trò biểu diễn mà muốn quay về thời học sinh quá. Khoảng cách giữa giáo viên và học trò cũng không còn. Hy vọng sẽ có thêm nhiều tiết mục ý nghĩa và cảm xúc như thế này. Khi trưởng thành rồi mới hối tiếc vì không trân trọng thời gian còn là học sinh", Minh Hằng hoài niệm.

"Thầy giáo nhảy đẹp hát hay, rất gần gũi với học sinh. Đây có lẽ là kỷ niệm đẹp với các em học sinh lớp 12. Mai này ra trường, xa thầy cô bạn bè hẳn sẽ nhớ khoảnh khắc này lắm đây", Ngọc Anh bình luận.

THI THI
Bình luận
vtcnews.vn