Tháng Tám trong ký ức của người dân Việt Bắc

Chính trịThứ Bảy, 19/08/2023 07:07:11 +07:00

Đồng bào các dân tộc vùng chiến khu Việt Bắc có quyền tự hào khi đã đóng góp phần công sức không nhỏ làm nên thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám.

Những ngày tháng Tám năm 1945, Việt Bắc đã trở thành nơi khởi nguồn cho khí thế cả nước bừng bừng nổi dậy giành chính quyền. Và trong ký ức của người dân nơi đây, không khí của ngày mùa thu lịch sử 78 năm về trước vẫn luôn âm vang.

Đình Tân Trào, nơi diễn ra Đại hội quốc dân Tân Trào tháng 8/1945 và ra quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Đình Tân Trào, nơi diễn ra Đại hội quốc dân Tân Trào tháng 8/1945 và ra quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Mùa thu tháng Tám năm đó, ông Hoàng Ngọc mới chỉ 9 tuổi. Làng Kim Long, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang của ông chính là nơi diễn ra Đại hội Quốc dân ngày 16-17/8/1945 và ra quyết định Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Là một đội viên nhi đồng Cứu quốc, cậu bé Hoàng Ngọc đã cùng bà con Kim Long đến chào mừng Đại hội và được chứng kiến lễ xuất quân của lực lượng khởi nghĩa ngay dưới gốc đa Tân Trào. 78 năm đã đi qua, nhưng với ông, kỉ niệm ngày tổng khởi nghĩa vẫn như vẹn nguyên trong trí nhớ.

“Khi ra chúc mừng Đại hội, Bác đến cám ơn sự ủng hộ của dân làng Kim Long chúng tôi cho Cách mạng. Thấy thiếu nhi chúng tôi đứng đầu, lúc ấy khổ lắm, chúng tôi gầy gò, ăn mặc rách rưới, Bác âu yếm xoa đầu 2 cháu trong đó có tôi, Bác nói với Đại hội là chúng ta phải làm sao cho các cháu nhỏ này phải có cơm ăn áo mặc, phải được học hành…

Chiều hôm ấy xếp hàng dưới gốc đa này, sau khi hát “Tiến quân ca”, bác Võ Nguyên Giáp đọc bản Quân lệnh số 1. Đọc xong bác đứng tại chỗ đọc tuyên thệ, mọi người hô vang núi rừng, sau bác bắn 3 phát súng hiệu lệnh, sau đó đoàn quân tiến về tỉnh lỵ Thái Nguyên”.

Ông Hoàng Ngọc, thôn Kim Long, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Ông Hoàng Ngọc, thôn Kim Long, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Nhà văn lão thành Nông Viết Toại, năm nay 97 tuổi vẫn đầy bồi hồi, xúc động khi hồi tưởng lại khí thế của những ngày người dân huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn quê ông vùng lên cướp chính quyền. Lần đầu tiên, ông và những người dân Ngân Sơn thấy từng đoàn quân từ phía Cao Bằng, qua huyện nhà rồi tiến về giải phóng các vùng Chợ Rã, Chợ Đồn, Phủ Thông và các huyện lỵ miền xuôi.

Từ 20/8 đến ngày 22/8, quân khởi nghĩa và nhân dân Bắc Kạn kéo về thị xã chiếm các công sở và tuyên bố giải tán các công cụ đàn áp, xóa bỏ chính quyền tay sai của Nhật. Ngày 23/8, Bắc Kạn hoàn toàn giải phóng. Nhà văn Nông Viết Toại vẫn nhớ như in không khí sục sôi xuống đường, mít tinh của người dân khắp các thôn, bản, trong đó có huyện Ngân Sơn quê ông:

“Khi đó tôi là anh cán bộ trong đội Tuyên truyền kháng Nhật của châu Ngân Sơn, Bắc Kạn, chuyên về hát. Các anh trong đội ấy dạy chúng tôi những đoạn hát ngắn thôi, chỉ 5-10 dòng để nói về sự tan rã của phát xít Nhật Bản…(hát) "Đồng lòng cùng nhau hy sinh, cùng tiến bước, mau bước vùng lên tiến tới cho kịp dưới cờ…” đại khái bài hát thế”, Nhà văn Nông Viết Toại nhớ lại. 

Nhà văn lão thành Nông Viết Toại kể lại không khí những ngày tháng Tám trên quê hương Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Nhà văn lão thành Nông Viết Toại kể lại không khí những ngày tháng Tám trên quê hương Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Việt Bắc, cái nôi nuôi dưỡng cách mạng, nơi có vị trí chiến lược về chính trị, quân sự nên cả thực dân Pháp, phát xít Nhật đều chú trọng việc xây dựng hệ thống bộ máy cai trị. Từng ấy năm dưới ách đô hộ của của thực dân, đế quốc lẫn cường hào, địa chủ với những đợt khủng bố trắng, phong trào cách mạng ở đây vẫn luôn sục sôi với sự ủng hộ hết lòng của đồng bào.

Nhà văn Nông Viết Toại tiếp tục câu chuyện: “Lúc bấy giờ nhà mình đang thiếu cũng vẫn sẵn đóng góp, sự đóng góp ấy không hề có ép buộc đâu, tự nguyện hết. Thông báo một cái là chiều có góp ngay. Gạo, ngô hay quần áo, giày dép, có nhà thì 4-5 ống gạo, cũng có nhà không có thì góp nửa ống hay góp bằng ngô, có gì góp ấy. Rất cách mạng như thế, rất thành thật và tự nhiên”.

Ông Võ Trọng Côn, 87 tuổi, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Ông Võ Trọng Côn, 87 tuổi, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Với sự đồng lòng của đồng bào các dân tộc Việt Bắc dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Việt Minh, từ ngày 14/8 cho đến những ngày 24, 25/8, nhân dân các địa phương từ cấp xã đến cấp châu, huyện các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng… đều nhất tề vùng lên khởi nghĩa giành lấy chính quyền. Sau hàng nghìn năm phong kiến, gần 80 năm chịu cảnh lầm than, người dân nước Việt đã thực sự được làm chủ đất nước.

Ông Võ Trọng Côn, 87 tuổi, ở phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết: “Ngày Cách mạng tháng Tám là ngày hội trọng đại, vô cùng phấn khởi, từ người già đến người trẻ đều có cảm xúc như mình được mặc bộ áo mới. Từ ngày cách mạng thành công, nước ta được độc lập, nhân dân cả nước nói chung, nhân dân Cao Bằng nói riêng được sống trong độc lập tự do, ngày càng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ - Luôn ghi sâu công ơn của Bác Hồ, vị lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc, người khai sinh ra nước Việt Nam độc lập”.

Thành phố Cao Bằng, quê hương cội nguồn Cách mạng hôm nay khoác lên mình diện mạo đô thị mới.

Thành phố Cao Bằng, quê hương cội nguồn Cách mạng hôm nay khoác lên mình diện mạo đô thị mới.

78 năm đã trôi qua, quê hương Việt Bắc hôm nay đã mang trên mình diện mạo mới, khang trang hơn, hiện đại hơn, cuộc sống nhân dân cũng đổi thay từng ngày. Đồng bào các dân tộc vùng chiến khu Việt Bắc có quyền tự hào khi đã đóng góp phần công sức không nhỏ làm nên thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám cũng như thắng lợi trong những cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ: Cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi.

Công Luận(VOV - Đông Bắc)
Bình luận
vtcnews.vn