Thảm bại ở Champions League, PSG không còn sức níu kéo Mbappe

Hậu trườngThứ Năm, 10/03/2022 14:36:00 +07:00
(VTC News) -

Thất bại 1-3 trước Real Madrid cho thấy PSG không phải đội bóng có tham vọng đủ lớn để vô địch Champions League như những gì Mbappe chờ đợi.

Paris Saint-Germain đã từ chối 3 lời đề nghị chiêu mộ Kylian Mbappe từ Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè 2021. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi nói không với 200 triệu euro của Real, đối diện nguy cơ mất trắng Mbappe vào tháng 6 tới, chỉ để đặt cược cho mục tiêu vô địch Champions League mùa này. 

Nhưng điều đó không xảy ra. PSG thảm bại ở vòng 1/8, trước đội bóng mà Mbappe đã dành trọn tâm trí để hướng về sau đây 4 tháng nữa.

Thảm bại ở Champions League, PSG không còn sức níu kéo Mbappe  - 1

Mbappe liệu có rời PSG vào cuối mùa giải này?

Ngôi sao cô đơn

Mbappe đã giữ lời hứa thi đấu tập trung 100% khả năng cho 2 trận gặp Real ở vòng 1/8 Champions League. Tiền đạo người Pháp lắc đầu với mọi cuộc đàm phán (với cả Real và PSG) để chuyên tâm chơi bóng. Đó là sự chuyên nghiệp của chân sút 24 tuổi. Mbappe muốn cùng PSG vô địch Champions League trước khi có ngã rẽ vào mùa hè này. 

Nếu phải chọn ra một cầu thủ PSG không đáng trách trong thảm bại rạng sáng nay (10/3), đó phải là Mbappe. Siêu sao sinh ra ở Bondy đã làm mọi thứ để giúp PSG vào tứ kết. Ở trận lượt đi, Mbappe là tác giả của bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 3, với pha đi bóng vượt mặt Eder Militao rồi đặt lòng hiểm hóc thành bàn.

Đến trận lượt về, Mbappe bứt tốc loại bỏ hàng thủ Real rồi dứt điểm góc gần mở tỷ số. Đó là chưa kể hai bàn thắng bị từ chối bởi lỗi việt vị, nhưng đều cho thấy phẩm chất thiên tài, lý giải tại sao Real thèm muốn, còn PSG làm mọi cách để giữ chân Mbappe.

Video: Real Madrid 3-1 PSG

Tuy nhiên, Mbappe chỉ có mình PSG là điều đáng quý, còn PSG chỉ có mình Mbappe thì lại là điều nguy hiểm. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino lệ thuộc quá nhiều vào Mbappe ở trận này. Chân sút 24 tuổi có 4 cú sút (gần bằng Neymar và Lionel Messi cộng lại), 3 trong số đó trúng đích và đều vào lưới, tạo ra 2 cơ hội nguy hiểm cho đồng đội.

Những pha dốc bóng ở cánh trái của Mbappe khiến Real phải co cụm phòng ngự bên hành lang phải. Trong suốt hiệp 1, đội bóng của HLV Carlo Ancelotti không tạo được áp lực đều đặn dù muốn đẩy cao đội hình, bởi Mbappe làm quá tốt nhiệm vụ khuấy đảo, khiến hàng thủ Real không dám đẩy cao.

Dù vậy, khi PSG cho thấy rõ sự phụ thuộc vào Mbappe, Real không khó khăn để hóa giải. Sự xuất hiện của Federico Valverde, sau đó là Edouardo Camavinga giúp Real tăng tốc độ chơi bóng, chia cắt đội hình của PSG. Khi Mbappe cùng Neymar, Messi bị cô lập, PSG cho thấy sự lúng túng.

Nhưng đội bóng nước Pháp không bại trận bởi hàng tấn công mờ nhạt, mà xuất phát từ sai lầm không thể tha thứ của tuyến phòng ngự.

PSG tự bắn vào chân 

"Đó là tình huống phạm lỗi rõ ràng của Karim Benzema. Không thể tin nổi là pha phạm lỗi ấy không bị suy xét bởi VAR. Mọi góc quay đều cho thấy Benzema đã xử lý phạm luật.

Tôi không hiểu tại sao VAR lại không được dùng trong tình huống đó", HLV Mauricio Pochettino không phục pha xử lý của trọng tài Danny Makkelie khi ông công nhận bàn thắng của Benzema, phủ nhận tình huống thủ môn Gianluigi Donnarumma bị phạm lỗi.

Thảm bại ở Champions League, PSG không còn sức níu kéo Mbappe  - 2

Benzema là cơn ác mộng của PSG đêm qua.

Song, khi Benzema gỡ hòa, PSG vẫn là đội chiếm lợi thế. Real cần ghi thêm 2 bàn nữa mới vào tứ kết và mọi chuyện không phải quá tệ với đội bóng của Pochettino. Nhưng bằng một cách nào đó, PSG vẫn sụp đổ.

Phút 76, một mình Luka Modric, ở tuổi 36, đi bóng loại bỏ cả tuyến tiền vệ của PSG để châm ngòi cho pha tấn công mà sau đó Benzema lại ghi bàn. 7 cầu thủ PSG gồm 4 hậu vệ, 3 tiền vệ đã bị bộ ba tấn công của Real biến thành "gã hề". 

Đến phút 78, trung vệ Marquinhos - người đáng ra phải trở thành chỗ dựa hàng thủ PSG, lại mắc sai lầm với pha phá bóng cẩu thả cho Benzema ghi bàn.

Sai lầm của Donnarumma và Marquinhos đến từ hai nguyên nhân khác nhau, một chủ quan, một nóng vội, nhưng đều là hậu quả của nền tảng tâm lý yếu kém bên phía PSG. Giám đốc điều hành Leonardo dẫu chỉ trích trọng tài, song phải thừa nhận "PSG không thể kiểm soát tình hình".

Đội bóng nước Pháp sụp đổ khó hiểu khi nắm trong tay nhiều lợi thế, từ chiến thắng lượt đi đến bàn mở tỷ số của Mbappe. Real đã tạo sức ép rất tốt, nhưng nếu là đội bóng thực sự mạnh, PSG sẽ không buông xuôi dễ dàng như thế. Đội chủ sân Parc des Princes đã rất nhiều lần tự bắn vào chân, từ thảm bại 1-6 trước Barcelona hay trận thua 1-3 trước Man Utd 3 năm trước.

Thảm bại ở Champions League, PSG không còn sức níu kéo Mbappe  - 3

PSG không còn đủ hấp dẫn để níu kéo Mbappe

PSG đã làm tất cả những gì có thể để vô địch Champions League. Chiêu mộ Neymar, Messi, Mbappe, đầu tư cầu thủ giỏi ở cả 3 tuyến. Nhưng đồng tiền không mua được đẳng cấp. Những khoản đầu tư nóng của PSG không đổi lại tương lai bền vững, dù đó là tương lai gần.

Việc phải chơi ở một giải đấu kém chất lượng như Ligue 1 cũng là nguyên nhân khiến PSG yếu bóng vía ở Champions League. Khi đã quen với những trận đấu dễ dàng, PSG đã gục ngã chỉ sau một cơn bão lớn.

Một đội bóng như thế, không có lý do gì để níu chân Mbappe. Tiền đạo người Pháp không đặt quá nặng mục tiêu tiền bạc. Anh không dưới một lần nhấn mạnh muốn được chơi ở đội bóng tham vọng để nâng tầm bản thân. Real chỉ cần 45 phút hiệp 2 để chứng minh họ chính là đội bóng như thế. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn