Tang thương người chồng tâm thần sát hại vợ và con trai

Pháp luậtThứ Bảy, 03/05/2014 06:22:00 +07:00

(VTC News)- Nửa đêm về sáng, ông Hải lên cơn điên rồi cầm dao sát hại vợ và con trai vì nghĩ rằng đó là “quỷ dữ”.

(VTC News)- Nửa đêm về sáng, ông Hải lên cơn điên rồi cầm dao sát hại vợ và con trai vì nghĩ rằng đó là “quỷ dữ”.

Khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 3/5, ông Phạm Văn Hải, SN 1957, trú tại thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương) cầm dao chém chết vợ là bà Phạm Thị Vông (SN 1959) và con trai là Phạm Văn Tuấn (SN 1982) ngay tại nhà.

Sau khi cầm dao chém vợ 8 nhát (7 nhát vào đầu, 01 nhát đứt nửa cổ) và chém con trai 4 nhát (3 vào đầu, 01 vào cổ) khiến cả 2 mẹ con chết tại chỗ, hung thủ mang 2 con dao gây án còn dính máu (01 con dao phay và 01 con dao rựa) vứt ngay gốc chuối cạnh nhà…
Tứ Kỳ, Hải Dương, Hà Kỳ, sát hại vợ, tâm thần
Đến 15 giờ chiều cùng ngày, gia đình đã tổ chức khâm niệm cho hai mẹ con nạn nhân 
Theo thông tin ban đầu từ Công an xã Hà Kỳ, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã cùng với nhân dân bắt giữ ông Hải tại nhà. 

Khi thấy công an vào bắt, ông Hải vẫn đơ đơ không hề chống đối hay chạy trốn. Tại trụ sở Công an xã, ông Hải cho rằng mình vừa giết chết 2 “con quỷ dữ” trong nhà.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đến 11 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ đã dẫn giải Phạm Văn Hải về trụ sở Công an huyện để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Cách đây gần 10 năm, ông Hải luôn miệng nói lảm nhảm, tự nhận mình là người của giáo phái này, giáo phái kia; tự tay viết ra giấy những nội dung nhố nhăng mang sang đất Hải Phòng truyền đạo trái phép và bị Công an TP Hải Phòng bắt giữ. Sau khi xác định được ông Hải thần kinh không bình thường nên Công Hải Phòng đã thả về.
Tứ Kỳ, Hải Dương, Hà Kỳ, sát hại vợ, tâm thần
Người thân, hàng xóm láng giềng đến lo tang lễ và chia buồn cùng gia đình nạn nhân  
Ông Phạm Xuân Quy, Trưởng thôn Trạch Lộ cho biết, gia đình ông Hải làm nghề nông, gia cảnh nghèo khó. Bản thân ông Hải lúc điên, lúc tỉnh, giống như người bị “ma làm”. Người dân ngày làm, đêm ngủ thì ông ta ngày ngủ, đêm làm. Cả đêm vác cuốc, vác liềm ra đồng hì hục làm gì không rõ nhưng phải đến sáng mới về, vợ con không tài nào can ngăn được…

Mấy hôm trước, con trai ông Hải là anh Phạm Văn Tuấn được bạn bè gọi đi chơi, uống vài chén rượu vào rồi hóa điên. Khi bị ngã xuống sông, cứ cạp đất ăn…

Buồn bã trước cảnh gia đình tang tương, ông Phạm Xuân Diệu, vừa là anh họ của hung thủ Hải, vừa là cậu họ của chị Vông chia sẻ: “Các cô các chú thấy đó, nhà nghèo, 2 bố con đều bị thần kinh. Anh Hải thì bị công an bắt đi, còn vợ và con nằm đó.

Đến giờ gia đình còn đi chạy vạy vay mượn tiền, mua 2 cỗ quan tài về để khâm niệm cho được giờ. Xã, thôn và gia đình thống nhất đưa 2 mẹ con chị Vông đi thiêu tại đài hóa thân hoàn vũ tỉnh Hải Dương nhưng chưa biết lấy đâu ra vì phải mất 18 triệu tiền phí.

Thay mặt gia đình, ông Diệu cúi xin sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, mong sao đủ số tiền để đưa 2 mẹ con chị Vông đi hỏa táng.

Trước hoàn cảnh khó khăn, tang thương ập đến gia đình bà Vông, phía chính quyền huyện Tứ Kỳ hỗ trợ 5 triệu đồng; xã Hà Kỳ hỗ trợ 3 triệu đồng.


Mọi thông tin và tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Gia đình bà Phạm Thị Vông (SN 1959), trú tại Đội 3, thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương). Hoặc hỗ trợ trực tiếp qua tài khoản của ông Phạm Trung Tạo (anh trai nạn nhân Vông), theo số: 2312205087369 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn