Tâm tình: Làm văn phòng lương thua công nhân, bạn gái nói câu khiến mình câm nín

TrẻThứ Ba, 09/11/2021 21:15:00 +07:00

Lúc cãi nhau, nghe cô ấy nói câu đó xong mình thật sự không biết phải đáp lại như thế nào nữa.

Mình ra trường đã được một năm, hiện đang làm nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ. Bạn gái cùng tuổi mình nhưng không học đại học, cô ấy làm ở một cơ sở sản xuất tư nhân đã ba năm rồi. Tụi mình quen nhau qua một người bạn. 

Yêu nhau hơn một năm qua, hai đứa cũng không có xảy ra xích mích gì lớn. Nhưng không hiểu sao thời gian gần đây khi nói tới chuyện tương lai, mình và bạn gái lại không thể tìm được tiếng nói chung. 

Tâm tình: Làm văn phòng lương thua công nhân, bạn gái nói câu khiến mình câm nín - 1

(Ảnh minh họa)

Cô ấy kể về một người đồng nghiệp cũng tầm tuổi tụi mình mới vào làm ở chỗ cô ấy, dù là người mới nhưng lương đã được 8 triệu, bao ăn uống, tới tháng lãnh đủ tiền chẳng mẻ đồng nào.

Anh ta đi làm từ năm mười mấy tuổi, giờ đã tậu được xe tay ga xịn, năm sau chuẩn bị lấy vợ. Mặc dù không nói trực tiếp nhưng cô ấy có ý bóng gió việc mình mang tiếng tốt nghiệp đại học, nhưng rốt cuộc đi làm nhận lương còn thấp hơn cả một người không học nhiều. 

Thật sự lúc đó mình rất giận, nhất là việc bị bạn gái so sánh với người khác. Nhưng mình cũng phải ngầm thừa nhận rằng những gì cô ấy nói cũng không phải sai hoàn toàn. Anh chàng kia đi làm từ sớm, cũng chăm chỉ nên giờ đã tiết kiệm được một khoảng tiền kha khá, nghe bảo 200 triệu gì đó dùng để cưới vợ, lập gia đình. 

Tâm tình: Làm văn phòng lương thua công nhân, bạn gái nói câu khiến mình câm nín - 2

(Ảnh minh họa)

Chẳng bù cho mình, sau bốn năm vùi đầu vào học, thì mới bắt đầu đi làm được hơn một năm nay, xe thì dùng chiếc xe cũ của bố để lại, tiền lương lãnh ra cũng chỉ đủ để trang trải chứ nói sắm xe xịn chắc phải mất cả năm trời dành dụm, thắt chặt chi tiêu. Cùng tuổi với nhau, nhìn những gì anh ta có và mình có hiện giờ, thật sự khiến mình không khỏi chạnh lòng. Giờ mà bảo mình lấy vợ chắc cũng phải nhờ vào tiền bố mẹ chứ đào đâu ra tiền. 

Lúc cô ấy bảo “Học đại học mà ra trường kiếm tiền còn thua người không học thì để làm gì?”, mình cứng họng không biết nói sao. Mình đành tự an ủi là mỗi người đều có số cả rồi. 

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn