Tâm tình: Không muốn sinh con sau khi kết hôn, em cố giấu nhà chồng và cái kết

Tản mạnThứ Năm, 02/12/2021 21:00:00 +07:00

Chỉ vì một phút lỡ lời mà giờ cả gia đình chồng sắp cưới đều có thái độ khác đối với em.

Em có quen một anh bạn trai hơn 10 tuổi, anh 32 còn em 22 tuổi. Hai đứa hẹn hò cũng được một năm thì anh cầu hôn và em đã đồng ý. Anh là người có sự nghiệp, rất chín chắn, và đặc biệt là rất tôn trọng em, đúng với mọi thứ mà em yêu cầu ở một người chồng tương lai.

Gia đình hai bên cũng đã gặp mặt nói chuyện, tính ngày cưới xin. Bên nhà anh ấy cũng có vẻ rất thích em. Tuy nhiên, trong một lần trò chuyện với các cô, các bác trong nhà, em đã trót nói ra một chuyện đáng lý ra mình nên giữ bí mật. Sự thật là em theo chủ nghĩa không muốn sinh con, đối với em, cuộc sống gia đình một vợ một chồng và những chú chó mà em đang nuôi là đủ. 

Tâm tình: Không muốn sinh con sau khi kết hôn, em cố giấu nhà chồng và cái kết - 1

(Ảnh minh họa)

Sau khi yêu anh một thời gian, em cũng đã thẳng thắn chia sẻ chuyện này và anh hoàn toàn đồng ý. Trước lúc tính chuyện cưới xin em cũng đã nhắc lại thỏa thuận là sau này sẽ không sinh con, và anh cũng đã chấp nhận. Tuy nhiên, anh bảo rằng gia đình anh vẫn là những người truyền thống, muốn có cháu bế bồng nên sẽ không chấp nhận chuyện như vậy. Hai đứa em đồng ý là sẽ giữ bí mật, chỉ hai người biết thỏa thuận này thôi. 

Nhưng hôm trước trong một lúc lỡ miệng, em đã trót nói ra chuyện này. Mẹ của anh tất nhiên không vui và yêu cầu anh rằng nếu muốn đám cưới được tiếp tục thì phải thay đổi quyết định này. 

Tâm tình: Không muốn sinh con sau khi kết hôn, em cố giấu nhà chồng và cái kết - 2

(Ảnh minh họa)

Em hoàn toàn không muốn thay đổi, nhưng cũng không muốn đánh mất đi người mình yêu chỉ vì gia đình của họ không đồng ý. Người em kết hôn và sống cùng suốt đời là anh ấy chứ đâu phải bố mẹ chồng. Em thấy mẹ anh đặt ra yêu cầu như vậy có hơi hà khắc.

Giờ em cứ ậm ừ đồng ý ngoài mặt vậy cho bà yên lòng, rồi sau này kết hôn xong thì tiếp tục sống theo ý của mình, như vậy có ổn không mọi người? Hoặc có cách nào thuyết phục người lớn hiểu được tâm nguyện và lối sống này của mình không?

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn