Tâm tình: Chỉ vì ngoại hình xấu, em bị bạn trai online ‘đá’ sau buổi hẹn hò

Tản mạnThứ Ba, 18/05/2021 20:00:00 +07:00

Từ bữa đó đến nay tâm trạng em rất tệ, không thiết làm gì cả.

Chào anh chị, em xin phép được giấu tên khi kể câu chuyện này. Em hiện đang là sinh viên năm nhất. Gần hai mươi tuổi, em chưa từng có mối quan hệ lãng mạn với bất kỳ ai. 

Như anh chị cũng có thể đoán được, đúng vậy, em là một đứa không chỉ nhút nhát, hướng nội mà còn có ngoại hình không được xinh đẹp. Từ lúc đi học, em đã là đối tượng bị các bạn trong lớp trêu chọc vì ngoại hình đen đúa. Em tự biết mình không đáng yêu, nên em thu mình lại, chỉ biết cắm đầu vào việc học. 

Tâm tình: Chỉ vì ngoại hình xấu, em bị bạn trai online ‘đá’ sau buổi hẹn hò - 1

(Ảnh minh họa: Internet)

Nhưng khi lên đại học, sau khi gặp được một nhóm bạn mới tại đây, em tự cảm thấy mình cần phải thay đổi. Em cũng muốn như các bạn, có một người bạn trai bên cạnh để quan tâm, chăm sóc. Vì vậy, theo lời hướng dẫn của bạn bè, em có tham gia một diễn đàn trên mạng xã hội và quen được một bạn ở trên đó. 

Hai đứa em nói chuyện rất hợp nhau. Với bạn ấy, em có thể nói những chuyện mà trước giờ em chưa từng chia sẻ với ai trong gia đình, thậm chí cả những người bạn của mình. Và em cảm nhận rằng, bạn ấy cũng thấu hiểu cho mình. Cứ thế, hai đứa em nói chuyện trên mạng cũng hơn một tháng và rồi bạn ấy đề nghị gặp mặt. 

Tâm tình: Chỉ vì ngoại hình xấu, em bị bạn trai online ‘đá’ sau buổi hẹn hò - 2

(Ảnh minh họa: Internet)

Em rất phân vân nhưng rồi cùng đồng ý. Đến ngày hẹn, chúng em gặp nhau, ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Em cảm thấy như đã tìm được người phù hợp với mình. 

Vậy mà, chỉ tối hôm đó, bạn ấy đã lờ em. Tin nhắn gửi đi chỉ thấy đã đọc chứ không có hồi âm. Một hai ngày đầu, em còn tự nhủ rằng có lẽ bạn ấy đang bận. Nhưng đến ngày thứ ba thì em mới chấp nhận sự thật rằng mình đã bị “đá”. Bạn đó thậm chí còn không thèm cho em biết lý do mà lẳng lặng chặn luôn tài khoản của em.

Tâm tình: Chỉ vì ngoại hình xấu, em bị bạn trai online ‘đá’ sau buổi hẹn hò - 3

(Ảnh minh họa: Internet)

Khi nhận ra điều đó, em thật sự suy sụp. Nó khiến cho bao sự tự tin nhỏ nhoi mà em mới xây dựng bên trong mình đổ vỡ hoàn toàn. Có phải lý do bởi em quá xấu xí? Em phải làm sao để lấy lại được sự tự tin đây? Chẳng lẽ, sinh ra không có ngoại hình thiệt thòi đến vậy sao?

Cersei(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn